2016 sẽ là năm đầy thử thách cho xứ sương mù. Ở cấp độ CLB, các đội bóng của Premier League buộc phải chơi tốt ở cúp châu Âu nếu không muốn bị Serie A vượt mặt. Còn ở EURO 2016, ĐT Anh cũng đang ôm mộng lớn sẽ chinh phục lục địa già, sau khi đã là một trong những đội chơi hay nhất ở vòng loại…
Giai đoạn từ 2004 đến 2012 là khoảng thời gian mà các đại diện của Premier League gây ấn tượng cực mạnh ở Champions League. Bằng chứng là trong 8 trận chung kết ở thời điểm đó thì 7 trận có sự góp mặt của các đội bóng xứ sương mù. Ngoại lệ duy nhất là mùa 2009/10, khi trận tranh ngai vàng là cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Bayern Munich.
Trong 7 trận chung kết đó người Anh cũng có 3 lần đăng quang, với các chiến tích của Liverpool (2005), M.U (2008) và Chelsea (2012). Đáng chú ý, 2007/08 là mùa bóng đỉnh cao của bóng đá Anh bởi trận chung kết Champions League là chuyện nội bộ xứ sương mù, khi M.U gặp Chelsea. Tới nay, đó là lần đầu và duy nhất trong lịch sử, trận chung kết Champions League là cuộc đối đầu của 2 đại diện Premier League. Nói vậy để thấy, từng có giai đoạn dài 8 năm nước Anh đặt sự thống trị ở đấu trường châu Âu.
Tuy nhiên, 3 mùa bóng trở lại đây xứ sương mù thất thế thấy rõ ở giải đấu cấp CLB số 1 lục địa già. Mùa 2012/13 và 2014/15, Premier League sạch bóng ở tứ kết Champions League. Chưa dừng lại ở đó, cũng trong mùa 2014/15, giải đấu giàu có nhất thế giới còn không có gương mặt nào ở vòng tứ kết Europa League. Mùa 2014/15 sau đó đã đi vào lịch sử như là mùa bóng đầu tiên sau 20 năm, Premier League không còn đại diện nào ở tứ kết các cúp châu Âu.
Việc Premier League chơi tệ ở các cúp châu Âu khiến trên BXH 5 năm của UEFA, giải đấu số 1 nước Anh đang bị Serie A thu hẹp khoảng cách điểm số. Hiện tại, Serie A có 69.272 điểm, còn điểm số của Premier League là 72.659. Sang mùa sau, số điểm của mùa 2011/12 (mùa Premier League có số điểm rất cao) sẽ không được xét tính. Bởi vậy, nếu các đại diện nước Anh vẫn cứ tiếp tục chơi tệ ở cúp châu Âu thì họ hoàn toàn có thể bị người Italia vượt mặt vào mùa 2017/18.
Không muốn điều tồi tệ đó xảy ra, xứ sương mù chỉ còn cách là tìm lại sức mạnh ở cúp châu Âu mùa này, đặc biệt là Champions League. Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải điều dễ dàng. Bởi ở vòng knock-out sắp tới, Arsenal phải gặp Barcelona còn Chelsea đụng PSG. Đó rõ ràng là những đối thủ cực khó cho hai đội bóng thành London và khả năng họ bị loại là cực lớn. Bởi vậy, nếu có 1 mục tiêu, 1 điều ước trong năm mới, hẳn các đại diện Premier League sẽ ước họ vượt qua người khổng lồ Barcelona, PSG để kéo dài giấc mơ Champions League.
… VÀ GIẤC MƠ EURO 2016
ĐT Anh đã có một chiến dịch vòng loại EURO 2016 trên cả tuyệt vời. Họ trở thành đội tuyển duy nhất toàn thắng ở vòng loại. Họ cũng là đội tuyển để thủng lưới ít nhất (3 bàn) và ghi bàn nhiều thứ 2 ở vòng loại (31 bàn, chỉ kém Ba Lan - 33 bàn). Không phải những gương mặt sừng sỏ như Đức, Tây Ban Nha hay Italia, ĐT Anh của HLV Roy Hodgson mới là đội tuyển gây ấn tượng nhất trong hành trình giành vé đến nước Pháp Hè năm nay. Sẽ càng bất ngờ với thành công của Tam sư hơn nếu biết hơn 1 năm trước, họ còn thất bại thảm hại ở World Cup 2014.
Trong tay Hodgson lúc này là đội hình với rất nhiều ngôi sao sáng giá. Tuyển Anh hiện cũng được đánh giá là đội tuyển trẻ trung, với nhiều tài năng mới ngoài 20 nhưng đã gây ấn tượng mạnh ở Premier League như Harry Kane, Ross Barkley, Raheem Sterling hay John Stones… Sẽ không quá nếu nói Hodgson đang nắm Thế hệ vàng tiếp theo của xứ sương mù. Tóm lại, đó sẽ là đội bóng đáng xem, đáng được kỳ vọng ở EURO 2016.
Lần gần nhất và cũng là duy nhất Tam sư vô địch một giải đấu lớn là World Cup 1966, nghĩa là cách đây đúng nửa thế kỷ. Sự chờ đợi vào thành công của ĐT Anh đã lên tới kịch điểm. Sự kỳ vọng càng lớn hơn nữa bởi trong 2 giải đấu lớn gần nhất là EURO 2012 (bị loại ở tứ kết) và World Cup 2014 (bị loại ngay từ vòng bảng) Tam sư đều gây thất vọng nặng nề. Kỳ EURO tới, ĐT Anh liệu có đổi vận sau khi đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong suốt hành trình vòng loại?
Năm 2016, năm đầy kỳ vọng của bóng đá Anh, mà Champions League và EURO trên đất Pháp sẽ là những mục tiêu hàng đầu!
Man City sáng giá nhất ở Champions League
Theo đánh giá của nhà cái Sky Bet, Man City chính là đại diện sáng giá nhất của Premier League ở Champions League năm nay với tỷ lệ cược 10/1 (đặt 1 ăn 10) cho khả năng đăng quang. Tuy nhiên, tỷ lệ của Man City kém hơn rất nhiều so với 3 ứng viên hàng đầu là Barcelona (5/2), Bayern Munich (11/4) hay Real Madrid (5/1). Liệu thầy trò HLV Pellegrini có làm nên được bất ngờ?
ĐT Anh được đánh giá khá cao
Cũng theo nhà cái Sky Bet, ĐT Anh được đánh giá khá cao ở VCK EURO 2016. Cụ thể, Tam sư là ứng viên sáng giá thứ 4 sẽ vô địch giải đấu trên đất Pháp với tỷ lệ cược đặt 1 ăn 11 (11/1). Tỷ lệ của ĐT Anh chỉ thấp hơn những đối tuyển sừng sỏ ở châu Âu như Pháp (3/1), Đức (10/3) và nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha (11/2).
Nếu như West Ham có thể xoay vòng lực lượng so với trận thắng Southampton thì Liverpool của Juergen Klopp sẽ hầu như không thay đổi đội hình đã đánh bại Sunderland.
Chuyên gia hàng đầu của BBC, Mark Lawrenson nhận định trận đấu đầu tiên lượt về Ngoại hạng Anh các đội bóng lớn như Chelsea, Man City hay Tottenham sẽ gặp khó khăn.
HLV Juergen Klopp của Liverpool mới đây tỏ ra vô cùng bức xúc với công tác trọng tài tại giải Ngoại hạng sau khi chứng kiến pha phạm lỗi thô bạo của Jeremain Lens với Mamadou Sakho trong trận thắng Sunderland.
HLV Louis van Gaal nhiều khả năng vẫn sẽ giữ lại đội hình đã ra sân trong trận M.U hòa 0-0 trước Chelsea ở vòng đấu trước để tiếp đón Swansea trên sân nhà Old Trafford vào ngày mai, 2/1.
Arsenal đang đứng trước cơ hội được đánh giá là thuận lợi nhất trong nhiều năm trở lại đây để có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League. Nếu HLV Arsene Wenger không quyết liệt nắm lấy cơ hội đó, thì các CĐV của Pháo thủ có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông.
Dưới góc nhìn của cây viết nổi tiếng Martin Samuel (Daily Mail), Man United hiện đang bị trói buộc bởi chính sách chuyển nhượng cứng nhắc. Quỷ đỏ mải mê săn tìm những ngôi sao lớn, mà quên rằng có thể thu được những món hời từ các cầu thủ kém danh tiếng.
Premier League đã chuẩn bị sẵn hầu bao chờ ngày thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở của từ cách đây khá lâu. Sự háo hức thấy rõ này báo trước kịch bản: Sẽ lại thêm một “phiên chợ Đông” nữa, đồng bảng chảy tràn khắp ngõ ngách của sân cỏ châu Âu, dù quá khứ đã chứng minh, người Anh không có duyên cho lắm với những chuyến “đi chợ” trong tháng 1.
NHM Man City tỏ ra tức giận và sử dụng mạng xã hội để chế nhạo tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid vì những hành vi không đúng mực trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Etihad.
Rạng sáng nay (18/4), hai trận đấu tứ kết lượt về Champions League đã kết thúc đầy kịch tính với những chiến thắng chung cuộc dành cho Bayern Munich và Real Madrid, qua đó chính thức lộ diện hai cặp bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn