Ngoại hạng Anh là giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới vì tính cạnh tranh và còn vì tính chất đa quốc gia. Ở vòng đấu 17 vừa qua, 10 trận đấu của Premier League có sự góp mặt của cầu thủ đến từ 48 quốc gia khắp thế giới. Tuy nhiên, điều gì cũng có mặt trái của nó.
Vòng đấu vừa qua chứng kiến cuộc chạm trán giữa Man City và Arsenal, 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, trong tổng cộng 28 cầu thủ ra sân (cả chính thức lẫn từ băng ghế dự bị), chỉ có 7 người mang quốc tịch Anh, tương đương 25%. Phần còn lại 75% là người ngoại quốc. Đáng nói hơn, phần lớn các trụ cột của hai đội đều là người nước ngoài.
Man City đặt niềm tin vào một người Argentina (Sergio Aguero), một người Tây Ban Nha (David Silva), một người Bờ Biển Ngà (Yaya Toure). Đó là chưa tính thủ quân người Bỉ Vincent Kompany không thể ra sân vì chấn thương. Arsenal, trong khi đó, đang bay cao trên bộ trục dọc gồm Cech (CH Czech), Ramsey (Xứ Wales), Giroud (Pháp), Oezil (Đức)... Niềm an ủi cho bóng đá Anh là Theo Walcott đã ghi 1 bàn tuyệt đẹp. Nhưng với phong độ cao của Giroud (7 bàn/7 trận gần đây), Walcott khó có cơ hội đá chính thường xuyên nếu HLV Arsene Wenger chọn sơ đồ 1 tiền đạo và Alexis Sanchez trở lại.
Cầu thủ Anh hiếm hoi là trụ cột ở trận đại chiến Arsenal - Man City là thủ môn Joe Hart của Man xanh. Đây là một trong số không nhiều các cầu thủ nội vươn lên và thành công trong môi trường khốc liệt của giải Ngoại hạng. Hart là hình mẫu đẹp nhưng khó nhân rộng vì ngày nay giải Ngoại hạng Anh đã trở thành sân chơi đa quốc gia. Từ những cường quốc bóng đá như Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan cho đến những quốc gia nhỏ như Benin, Costa Rica hay Gambia, và mới nhất là Burkina Faso (Bertrand Traore của Chelsea) đều có đại diện chơi bóng tại giải đấu đẳng cấp cao nhất tại xứ sương mù.
NGƯỜI ANH LO ÂU
Theo thống kê của tờ Daily Mail, trong số 275 cầu thủ ra sân ở vòng đấu vừa qua thì chỉ có vỏn vẹn 82 cầu thủ là người Anh. Mùa này, tỷ lệ người Anh đá ở Premier League chỉ là 32%. Đó là một con số thấp tới mức đáng báo động nếu so với con số 71,1% ở mùa giải đầu tiên của Premier League (1992/93). Nhưng đó chỉ là một phần của xu thế. Tỉ lệ cầu thủ Anh chơi bóng ở Premier League đã rớt xuống mức dưới 40% từ mùa 2004/05. Mùa giải đáng buồn nhất của người Anh là mùa 2013/14; khi đó, chỉ có 31,3% số cầu thủ ra sân là người bản địa.
Sử dụng cầu thủ nội dường như chỉ còn là chuyện của những đội bóng vừa thăng hạng, như Bournemouth. Tân binh này có 9 cầu thủ người Anh đã ra sân ở vòng đấu vừa rồi. Đứng ngay sau trong danh sách, với 6 người mỗi đội, là Crystal Palace, Everton, Norwich và Sunderland; tuy nhiên đó đều là những đội đang chật vật trụ hạng, hoặc chỉ mong kết thúc mùa giải ở nửa trên của BXH. Những đội hàng đầu như Arsenal (4), Man City (3) đều rất hạn chế dùng cầu thủ nội; cá biệt có Chelsea chỉ tung đúng 1 cầu thủ người Anh vào sân trong trận thắng Sunderland vòng trước.
Sự đa dạng về các quốc gia giúp Premier League thêm tính quảng bá, giải trí rộng khắp thế giới nhưng ngược lại, nó càng khiến người Anh ngày một thất thế ngay trên sân nhà. Chịu thiệt nhiều nhất đương nhiên vẫn là đội tuyển của họ.
CON SỐ
30% Vòng trước, Premier League chỉ có 82 cầu thủ địa phương, chiếm 30%, trong khi có đến 20 người Tây Ban Nha, 19 Pháp, 14 Hà Lan, 13 Bỉ, 11 Ireland, 11 Xứ Wales, 9 Brazil, 9 Argentina, 8 Scotland. Bắc Ireland, Serbia và Senegal mỗi nước 5 người. Ngoài ra còn 65 ngoại binh khác đến từ Đức (3), Benin, Gambia, Costa Rica, Venezuela…
HLV cũng “ngoại hóa”
Trong 20 HLV tại Premier League, chỉ có 4 người Anh, chiếm 20%. Hà Lan có 3 HLV, Pháp, Tây Ban Nha, Xứ Wales mỗi nước 2 người. Đức, Italia, Croatia, Argentina, Chile, Scotland mỗi nước 1 HLV. Swansea sau khi thay Garry Monk đang có một HLV tạm quyền là Alan Thomas Curtis (Xứ Wales).
Cách đây hai ngày, HLV Vicente Del Bosque cho biết là chưa có ý định triệu tập Hector Bellerin bởi đội tuyển Tây Ban Nha hiện đã có nhiều hậu vệ phải rất giỏi. Mục tiêu của Bellerin từ đây đến VCK EURO 2016 là làm cho Del Bosque thay đổi suy nghĩ ấy.
Dù Manchester City (32 điểm) đang kém Leicester City và Arsenal lần lượt 6 và 4 điểm ở giải Ngoại hạng Anh, HLV của họ là Manuel Pellegrini vẫn không tin đội nhà đã hết cơ hội đăng quang vào cuối mùa.
LFP đang muốn khuếch trương thanh thế để cạnh tranh vị thế với Premier League bằng cách để các CLB ở La Liga thi đấu trong những ngày cuối cùng của năm, tương tự như loạt trận “Boxing Day” ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cách làm của LFP đang tồn tại khá nhiều điều bất hợp lý.
Liverpool đang nỗ lực hết mình để cải thiện thứ hạng trên BXH và chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League ở vòng 18 trên sân nhà đêm nay. Tuy nhiên, trước một Leicester đang thăng hoa, nhiều khả năng mục tiêu của thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ bị phá sản.
Tottenham đã vượt qua Southampton 2-0 ngay trên sân khách ở vòng trước. Chiến thắng ấn tượng ấy giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino vươn lên lọt vào top 4.
Cuối tuần trước, cơn khát chiến thắng của Chelsea ở Premier League đã chấm dứt, sau khi họ đánh bại Sunderland 3-1. Đó là dấu hiệu cho thấy The Blues đã sẵn sàng đẩy lùi cuộc khủng hoảng. Tối nay, được gặp Watford lại là cơ hội để Chelsea giành 3 điểm, qua đó khẳng định họ đang trên đường hồi sinh…
Man City đón Giáng sinh trong tình cảnh bị khó khăn bủa vây. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini liên tục vấp ngã, đồng thời bộc lộ vô số vấn đề chuyên môn. Cuộc đối đầu với Sunderland đêm nay là cơ hội để Man xanh khắc phục những điểm hạn chế, trước khi giáp mặt đội dẫn đầu Leicester vào ngày 30/12.
19 mùa Boxing Day gần đây, có tới 18 lần Man United tặng NHM món quà là một chiến thắng. Nhưng trong bối cảnh Old Trafford rối loạn nghiêm trọng như thời điểm hiện tại, e rằng hy vọng vào thắng lợi là điều quá xa xỉ.
Với việc Leicester phải làm khách tại hiểm địa Anfield của Liverpool, chiến thắng trước đối thủ đang khủng hoảng Southampton có thể giúp Arsenal "ngư ông đắc lợi", khi leo lên ngôi đầu Premier League, và quan trọng hơn là hướng tới chức vô địch lượt đi.
Hiddink vẫn tin Chelsea còn cơ hội vào top 4; Beckham mời sao Barca sang MLS; Real nhắm Mahrez của Leicester… là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 25/12.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn