Người hùng Liverpool 2005 suýt đấm thẳng mặt Rafa Benitez

Hà Trang
11:01 ngày 04-06-2020
Mối quan hệ giữa HLV Rafa Benitez và thủ môn Jerzy Dudek xấu đi trông thấy trong những năm cuối tại Anfield của người gác đền đến từ Ba Lan.
Người hùng Liverpool 2005 suýt đấm thẳng mặt Rafa Benitez

Dudek ghi tên mình vào lịch sử Liverpool với trận chung kết Champions League 2004/05 để đời. Khi đó, Dudek là chứng nhân lịch sử trong màn lội ngược dòng từ 0-3 thành 3-3 trước Milan trong 90 phút chính thức. Sau đó, Dudek trở thành người hùng khi cản phá hai cú sút của Andrea Pirlo và Andriy Shevchenko ở loạt luân lưu cân não.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm huy hoàng đó, Dudek phải trải qua 2 năm cuối tại Anfield đầy hầm hiu khi chỉ được thi đấu 12 trận và mất vị trí số 1 vào tay Pepe Reina. Nhớ lại chuyện quá khứ, Dudek chia sẻ:

"Pepe là một chàng trai tuyệt vời nhưng Rafa đã chiêu mộ một thủ môn mới trong thời khắc tôi cảm thấy mình đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tôi nói với Rafa rẳng World Cup 2006 sắp đến gần và tôi cần được ra sân thi đấu. Cologne tỏ ra rất quan tâm tới tôi nhưng vài ngày trước khi TTCN đóng cửa, bên họ gọi tới và nói: "Tại sao Rafa không nói chuyện với chúng tôi?"

Tôi rất bất ngờ vì tưởng mọi thứ đã được thống nhất. Vào ngày hôm sau, tôi nổi khùng với Rafa sau buổi tập. Ông ấy giải thích: "Họ chỉ đề nghị một hợp đồng mượn và cậu vẫn còn rất quan trọng với chúng tôi. Họ đề nghị chúng ta 800.000 bảng nhưng nếu Reina dính chấn thương thì sao? Tôi không thể đặt 800.000 vào bắt trong khung gỗ được".

Thế là trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ điên rồ, tôi nghĩ mình sẽ đấm thẳng vào mặt ông ta. Những lời thì thầm của quỷ dữ cứ lởn vởn trong đầu tôi rằng nếu tôi đấm Rafa, có thể họ sẽ cho tôi tới Cologne".

Dẫu sao thì Dudek cũng không thực hiện điều điên rồ đó và ở lại Liverpool thêm 1 năm nữa trước khi chuyển tới Real Madrid vào năm 2007 và kết thúc sự nghiệp ở đó vào 4 năm sau. Tuy nhiên, Liverpool vẫn là một phần không thể quên với Dudek:

"Nhìn lại, tôi thậm chí trân trọng hơn việc mình đã gắn bó với một CLB truyền thống như Liverpool. Năm ngoái, tôi đến Madrid và chứng kiến vô địch Champions League một lần nữa. Là một cầu thủ, tôi không bao giờ hiểu được vì sao fan lại khóc sau mỗi chiến thắng lớn nhưng khi tôi nhìn các cầu thủ chạy quanh sân với chiếc cúp trong tay, mắt tôi đã rơi lệ. Tôi cũng hiểu hơn tình yêu mà các fan Liverpool đã dành cho tôi".

XEM THÊM

Aguero, Ronaldo, Van Dijk góp mặt trong đội hình ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử Premier League

Pogba trở lại có thể truyền cảm hứng cho Man Utd vào Top 4

10 tên tuổi bị lãng quên ở Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x