Cuộc sống của Man United dưới thời HLV Louis van Gaal vẫn cứ lay lắt, thất thường. Họ có thể chơi hay trong những trận đại chiến. Nhưng ngay sau đó, họ lại thua khó hiểu. Đôi khi, M.U cần những thất bại liên tiếp để đánh giá lại sức mạnh, tầm vóc của họ…
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 21h ngày 20/9
QUỶ ĐỎ VẪN THẤT THƯỜNG
Cuối tuần trước, M.U đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1. Sau chiến thắng đó, dư luận không vội tung hô chiến công của thầy trò HLV Van Gaal. Bởi sau quá nhiều lần bị Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal cho “việt vị”, họ đã thừa tỉnh táo để nhận ra rằng M.U có thể chơi tốt ở 1 trận đại chiến, nhưng ngay sau đó lại thể hiện bộ mặt thất vọng thường thấy. Và lần này, họ lại đúng.
VIDEO: Thông tin trước trận Southampton - Man United
M.U có thể huỷ diệt Liverpool. Nhưng họ lại dễ dàng nhận thất bại 1-2 trước PSV ở Champions League. Nói vậy để thấy, sự thất thường vẫn là nét nổi bật của M.U dưới thời Van Gaal. Họ thất thường thậm chí ngay trong 1 trận đấu. Chẳng nói đâu xa, M.U của 45 phút đầu và sau giờ nghỉ trận gặp Liverpool khác nhau trời vực. Dự đoán được chính xác phong độ của M.U lúc này thực sự khó như mò kim đáy biển.
Từ đầu mùa giải, chuỗi thắng lợi dài nhất của M.U là khi họ thắng 3 trận liên tiếp trước Tottenham, Aston Villa và Club Brugge. Tuy nhiên, đó là khi Quỷ đỏ nhận được sự hỗ trợ cực lớn của thần may mắn (gặp Tottenham và Aston Villa). Khi không còn vận may ủng hộ, họ chơi rất tệ trước Swansea và 1/2 thời gian trận gặp Newcastle.
Thời còn Sir Alex Ferguson, M.U biết tạo ra vận may, rồi nắm lấy vận may đó. Còn thời Van Gaal, Quỷ đỏ chỉ biết chờ đợi vận may tự đến. Thế mới nói, các CĐV M.U vẫn bảo “một phần lớn tính cách, truyền thống M.U đã chết cùng Van Gaal”.
Câu hỏi đặt ra: M.U cứ lay lắt như hiện tại đến bao giờ? 300 triệu bảng được chi ra để Van Gaal đưa M.U trở lại là đội bóng chiến thắng. Nhưng con đường đưa Quỷ đỏ trở lại vinh quang vẫn còn quá mịt mù. Suốt hơn 1 năm qua, M.U của Van Gaal vẫn cứ trung thành với lối chơi quá đề cao khả năng kiểm soát bóng.
HLV Jose Mourinho từng nói rằng: “Bạn cầm nhiều bóng có nghĩa là bạn có thể mắc nhiều sai lầm hơn”. Điều này đang rất đúng với M.U. Sẽ chẳng quá chút nào nếu nói nếu Van Gaal không thay đổi, con đường ông chọn khó thể dẫn tới kết cục nào khác ngoài thất bại.
THÊM MỘT NỖI THẤT VỌNG
Với Van Gaal, M.U đang trở thành đội bóng yếu bóng vía trên sân khách. Bằng chứng là 21 trận làm khách gần nhất ở Premier League, M.U chỉ thắng 7 nhưng nhận 6 thất bại. Lần gần nhất xa Old Trafford, họ để thua Swansea 1-2 dù có bàn dẫn trước. Chiến thắng gần nhất trên sân khách ở Premier League của M.U là 1-0 trước Aston Villa ở vòng 2 mùa này. Nhưng đó cũng là trận đấu Quỷ đỏ chơi tệ đến mức Van Gaal còn chỉ trích cả cầu thủ ghi bàn duy nhất là Adnan Januzaj.
Cũng đừng quên là trên sân khách, M.U từng ôm nhục khi để thua MK Dons 0-4 ở Cúp Liên đoàn mùa trước. Nói vậy để thấy, những chuyến hành quân xa nhà chưa bao giờ mang tới những cảm giác dễ chịu cho Van Gaal.
Sẽ càng đáng lo hơn cho M.U khi đối thủ của họ tối nay lại là Southampton. Về cơ bản, đội quân của HLV Ronald Koeman không còn giữ được sức mạnh như mùa trước. Sau 5 vòng, Southampton mới thắng 1 trận và giành vỏn vẹn 6 điểm. Cùng kỳ này mùa trước, Southampton đã kiếm được 10 điểm. Một lần nữa, đội chủ sân St.Mary’s lại “chảy máu” tài năng trong mùa Hè và chính việc một loạt trụ cột ra đi đã làm Southampton suy yếu.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào đó mà đánh giá thấp Southampton thì sẽ là sai lầm lớn. Đội quân của Koeman cũng đặc biệt nguy hiểm trên sân nhà. Bằng chứng là 10 trận gần nhất đá ở St.Mary’s, Southampton thắng 6 và chỉ thua 1. Southampton có thể không mạnh trong tấn công (mới ghi 5 bàn/5 vòng) nhưng họ vẫn là một trong những đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất Premier League 2015/16 khi mới 5 lần để thủng lưới.
Các CĐV M.U có lẽ đã chán ngấy cảnh đội bóng của họ sống lay lắt hết vòng này qua vòng khác. Có lẽ, M.U cần một thất bại để hiểu rõ sức mạnh, tầm vóc thực sự của họ là như nào.
HLV Ronald Koeman (Southampton): “Chúng tôi đang trải qua thời gian khó khăn vì nhiều trụ cột đã ra đi trong mùa Hè vừa rồi. Tuy nhiên, Southampton vẫn còn những con người chất lượng. Chúng tôi đủ sức khiến M.U nhận thất bại”.
HLV Louis van Gaal (Man Utd): “Mất Luke Shaw là tổn thất rất lớn với M.U. Cậu ấy đã chơi cực hay từ đầu mùa. Tuy nhiên, cả đội vẫn phải tiến lên. Chúng tôi cần phát huy thứ tinh thần từng giúp đội bóng hạ gục Liverpool vòng trước”.
+ Southampton thắng 6 thua 10/18 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ thua 11/20 trận gần nhất theo châu Á.
+ 4/5 trận gần nhất của Southampton có tối đa 2 bàn.
+ 6/9 trận gần nhất của Southampton có tổng bàn thắng là số chẵn.
+ M.U thắng 9 thua 8/20 trận gần nhất theo châu Á.
+ 9/14 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 18/20 trận gần nhất của Southampton có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Ở 15/20 trận gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
Tối thiểu 3 bàn: 12/17 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội có ít nhất 3 lần lưới rung. 5/6 trận gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng cũng sẽ có ít nhất 3 bàn.
Dù được đầu tư tới 50 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015, nhưng đến giờ Newcastle lại đang rơi vào khủng hoảng. Đêm qua, dù được chơi trên sân nhà nhưng Chích chòe vẫn phơi áo với tỷ số 1-2.
Kevin de Bruyne đã có bàn thắng đầu tiên rất đẹp cho Man City. Nhưng đêm nay là của West Ham, đội bóng tiếp tục tạo nên cú sốc khi đánh sập Etihad với tỷ số 2-1. Man City rốt cuộc đã phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League 2015/16.
Những trận đấu lớn đang trở thành nỗi ám ảnh của Arsenal. Thất bại 0-2 trước Chelsea vừa qua là một trong rất nhiều lần Pháo thủ đánh mất mình ở đại chiến. Sự bạc nhược đó khiến thầy trò Wenger bao năm qua không thể bước tới gần ngai vàng Premier League.
Gabriel Paulista và Mesut Oezil là những người gây thất vọng nhất ở trận đấu vừa qua. Một người thiếu sự tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết, còn một người chơi như một bóng ma trên sân và bị thay ra sớm. Trong khi đó, Fabregas dường như đã tìm lại được sự sắc sảo của mình.
Theo quan điểm của Jose Mourinho, cậu học trò Diego Costa xứng đáng là cầu thủ hay nhất trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước kình địch cùng thành phố Arsenal.
London thất thủ không phải là tựa đề bộ phim London has fallen của Gerard Butler, tiếp theo thành công của Olympus has fallen. Butler là một fan bóng đá cuồng nhiệt, nhưng cũng may diễn viên này không phải là fan của Chelsea hoặc Arsenal. Nếu không, Butler sẽ phải thất vọng khi chứng kiến trận derby London tối nay.
Sau thất bại 0-2 trước Chelsea với 2 chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ Arsenal, HLV Arsene Wenger bực bội lên án tiền đạo đối phương Diego Costa và trọng tài Mike Dean.
Các pha lập công của Kurt Zouma và Eden Hazard giúp Chelsea vượt qua Arsenal với tỉ số 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge, trong một trận đấu mà đội khách đã bị đuổi 2 cầu thủ cùng rất nhiều những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính.
Trung vệ Gabriel Paulista của Arsenal đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống đánh kín với tiền đạo Diego Costa của Chelsea. Tuy nhiên, đây sẽ là tình huống cần thêm những điều tra từ FA.
Thủ quân của Liverpool, Jordan Henderson mới đây đã tiếp tục phải nhận một chấn thương ở chân phải khi vết đau bên chân trái chưa lành, và có thể sẽ phải ngồi ngoài từ 6-8 tuần.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn