Những cầu thủ bị quên lãng ở Premier League (phần 2 và hết)

Chiêu Văn
16:18 ngày 19-11-2014
Mỗi đội bóng ở Premier League đều có một cầu thủ bị lãng quên, người mà CLB ước gì họ đừng bao giờ đưa về.
Những cầu thủ bị quên lãng ở Premier League (phần 2 và hết)
Anderson (Man United)


Là mục tiêu chế giễu của những CĐV Man United, và của chính các CĐV Man United, song đã có thời điểm Anderson từng được chờ đợi sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Anh chuyển đến Old Trafford cùng Nani khi còn rất trẻ với cái giá cắt cổ 30 triệu bảng cho cả hai người vào tháng 7/2007 và đã chơi 38 trận trong mùa đầu tiên tại Manchester. Cuối mùa giải đó, anh được gọi vào ĐT Brazil đá các trận vòng loại World Cup. Nhưng 7 năm sau, Anderson sẽ may mắn nếu được đá chính dù chỉ 1 trận cho Man United. Lần ra sân duy nhất của anh ở Premier League mùa này cho tới giờ là 20 phút ở trận gặp Burnley.

Trận gần nhất: 30/8/2014 (gặp Burnley, Premier League)

Facundo Ferreyra (Newcastle)



Bạn chưa bao giờ nghe tên Ferreyra? Tiền đạo của Shakhtar Donetsk tới St James’ Park theo hợp đồng cho mượn từ tháng 8, nhưng chưa ra sân 1 trận nào trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn các đồng đội mới của anh ở Newcastle nghi ngờ về trình độ của Ferreyra sau những gì anh thể hiện trên sân tập. Anh thậm chí còn không được đá các trận của đội U21. Nhân tiện, Ferreyra là một tiền đạo người Argentina năm nay 23 tuổi.

Trận gần nhất: Chưa đá trận chính thức nào

Shaun Wright-Phillips (QPR)



Chuyện gì đã xảy ra với Shaun Wright-Phillips? Một thời được coi là tài năng trẻ sáng giá ở Anh, cựu tiền vệ cánh từng chơi cho Manchester City và Chelsea mà 9 năm trước có giá chuyển nhượng 21 triệu bảng, giờ đang mài đũng quân trên ghế dự bị ở QPR. Sau 3 năm tại Loftus Road, cầu thủ 33 tuổi này ngày càng sa sút và trận duy nhất của anh trong năm nay là gặp đội League Two Burton Albion ở League Cup. Mùa hè này Wright-Phillips sẽ hết hợp đồng, và QPR sẽ thoát nợ.

Trận gần nhất: 27/8/2014 (gặp Burton Albion, League Cup)

Kelvin Davis (Southampton)



Giống như Shay Given trong danh sách này, Kelvin Davis là một thủ môn dự bị đã luống tuổi. Anh gắn bó với sân St Mary’s từ năm 2006 và đã trải qua nhiều thăng trầm cùng Southampton, bắt chính 262 trận. Giờ thì Davis chỉ còn là người dự bị cho Fraser Forster. Ở tuổi 38, và sau 605 trận chính thức trong cả sự nghiệp, đã tới lúc anh nghĩ về những ngày không bóng đá.

Trận gần nhất: 19/5/2013 (gặp Stoke, Premier League)

Wilson Palacios (Stoke City)



Người hùng của Honduras, Wilson Palacios, vẫn là một trụ cột ở ĐTQG của anh, nhưng với CLB, anh đã mất hút. Palacios chưa chơi trận nào cho đội bóng của HLV Mark Hughes mùa này và không được lòng các CĐV Stoke City. Đã 30 tuổi, có lẽ anh nên cân nhắc việc chuyển xuống Championship hay ra nước ngoài để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Trận gần nhất: 5/4/2014 (gặp Chelsea, Premier League)

Emanuele Giaccherini (Sunderland)



Một CLB thay HLV cũng sẽ dẫn tới những thay đổi nhân sự trên sân. Emanuele Giaccherini là một nạn nhân của quá trình đó tại Sunderland. Khi Gus Poyet tới dẫn dắt Mèo đen vào tháng 10/2013, vị trí của Giaccherini trong đội hình xuất phát không còn được bảo đảm. Dù vậy, mùa trước anh vẫn có 31 trận cho Sunderland và 2 trận ở vòng loại World Cup cho ĐT Italia, một thành tích rất ấn tượng so với mùa này. Gần như bị quên lãng, Giaccherini mới có 3 trận ra sân ở Premier League và nhiều khả năng sẽ ra đi theo dạng cho mượn trong tương lai gần.

Trận gần nhất: 20/9/2014 (gặp Burnley, Premier League)

Dwight Tiendalli (Swansea)



Từng có 2 lần khoác áo ĐT Hà Lan, Dwight Tiendalli không phải là một cầu thủ vô danh. Anh đã chơi rất thường xuyên cho Swansea trong 2 năm đầu khi mới tới CLB xứ Wales: 21 và 19 trận trong 2 mùa. Nhưng mùa này anh gặp rắc rối với một chấn thương cơ và không thể chen chân vào đội hình xuất phát. Tiendalli chơi 3 trận mùa này, 2 từ ghế dự bị.

Trận gần nhất: 26/8/2014 (gặp Rotherham, League Cup)

Benoit Assou-Ekotto (Tottenham)



Benoit Assou-Ekotto đã là một người phục vụ trung thành cho Tottenham Hotspur từ năm 2006. Anh chơi hơn 150 trận cho CLB bắc London, nhưng hiện giờ sự nghiệp của anh đang xuống dốc. Mùa trước, Assou-Ekotto tới chơi cho QPR theo dạng cho mượn, nhưng CLB mới không hài lòng vì thái độ thiếu tích cực của anh. Mùa này hậu vệ người Cameroon hoàn toàn bị bỏ quên tại Tottenham giữa những tin đồn anh từ chối hạ mức lương 40.000 bảng/tuần để được ra đi.

Trận gần nhất: 19/5/2013 (gặp Sunderland, Premier League)

Gareth McAuley (West Brom)



Mùa này, Gareth McAuley có số trận khoác áo ĐTQG nhiều hơn cho CLB. Hậu vệ 34 tuổi người Bắc Ireland đã có 4 trận cho ĐTQG, nhưng mới có 3 cho The Baggies. Anh đã lên tới Premier League sau một hành trình dài qua các đội hạng dưới như Lincoln, Leicester và Ipswich, chơi 100 trận cho West Brom. Giờ đã luống tuổi, McAuley đành phải hài lòng với các trận ra sân ở League Cup và ghế dự bị tại Premier League.

Trận gần nhất: 28/10/2014 (gặp Bournemouth, League Cup)

Ricardo Vaz Te (West Ham)



Ricardo Vaz Te vẫn còn nhiều điều phải chứng tỏ với các CĐV ở Upton Park. Anh chuyển tới The Hammers năm 2012, nhưng trong 2 mùa vừa qua số trận ra sân của anh trong đội hình xuất phát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đội bóng của HLV Sam Allardyce đang chơi vượt xa kỳ vọng ở Premier League mùa này và tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn chen chân vào đội một. Lần gần nhất anh ra sân là hồi tháng 8, 58 phút trong thất bại 1-3 dưới tay Southampton.

Trận gần nhất: 30/8/2014 (gặp Southampton, Premier League)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x