Những sự an ủi vô nghĩa cho Mourinho

Kinh Thi Kinh Thi
08:54 ngày 13-01-2020
Người ta bảo đấy là một Tottenham “xem được” trong trận thua sát nút với Liverpool. Người ta lấy làm tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Người ta khen cách tấn công của Tottenham trong hiệp 2. Nhưng với một HLV luôn lấy hiệu quả làm đầu như Mourinho, khen nhau như thế bằng mười chửi nhau!
Những sự an ủi vô nghĩa cho Mourinho

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Người ta bảo đấy là một Tottenham “xem được” trong trận thua sát nút với Liverpool. Người ta lấy làm tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Người ta khen cách tấn công của Tottenham trong hiệp 2. Nhưng với một HLV luôn lấy hiệu quả làm đầu như Mourinho, khen nhau như thế bằng mười chửi nhau!

Tất cả những cái “được” mà Tottenham thể hiện trước nhà vô địch sắp đăng quang Liverpool rút cuộc vẫn không thể cứu họ thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà. Và những cơ hội tốt do chính họ nỗ lực tạo dựng rút cuộc vẫn không đem lại bàn thắng nào. Có thể Jose Mourinho bây giờ đã khác, nhưng có một điều không bao giờ khác - với bản thân Mourinho cũng như với môn bóng đá nói chung: bóng đá được giải quyết bởi bàn thắng, kết quả cụ thể, chứ không được tính điểm theo số lần tung đòn. Thua là thua. Với Mourinho, thua trong hoàn cảnh đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, lại càng cay đắng.

Phát biểu sau trận, Mourinho bình luận: “Bóng đá là như vậy. Đôi khi bạn giành được nhiều hơn sự xứng đáng của mình, đôi khi bạn được ít hơn. Đây là trận đấu mà chúng tôi trắng tay trong khi lẽ ra phải có được chút gì đó. Đây là trận đấu giữa đội bóng xuất sắc nhất thế giới (Liverpool) và một đội bóng đang gặp nhiều khó khăn (Tottenham)”. Ông chẳng nói sai chỗ nào. Nhưng nếu được chọn, Mourinho hẳn sẽ lấy điểm số hơn là sự xứng đáng. Hồi bị các cổ động viên Chelsea chế giễu, Mourinho đáp trả bằng 3 ngón tay. Thông điệp rõ ràng: “Tôi đáng bị chê bai, nhưng tôi đã đem về cho Chelsea 3 chức vô địch Premier League”!

Giờ Mourinho cần các cầu thủ Tottenham hiệu quả hơn là chơi đẹp

Quả có những lúc, cách tấn công đơn giản và trực tiếp của Tottenham đã xé toang hàng thủ Liverpool - và xin nói thêm: tất cả những gì hoành tráng mà Liverpool hiện có trước tiên là nhờ sự tiến bộ của hàng thủ. Giới hâm mộ Tottenham có thể sẽ còn mất thêm thời gian để xuýt xoa về những cơ hội mà Son Heung-min và Giovani Lo Celso bỏ lỡ. Cố khen thì còn có thể kể thêm Erik Lamela và Dele Alli.

Bóng đá không bao giờ thiếu hình ảnh như vậy. Điều đáng khen ở đây là Tottenham của Mourinho quả đã tấn công ra trò, đã tỏ rõ khả năng tạo dựng cơ hội ghi bàn. Vấn đề đặt ra: sao Tottenham không chơi như vậy, trên sân nhà, ngay từ đầu trận? Cách tiếp cận của đội chủ nhà trong giai đoạn đầu thận trọng hơn hẳn. Họ đã lộ rõ chủ trương - phòng ngự phản công, nhưng ý đồ phá sản khi Liverpool dẫn điểm ngay trong hiệp 1. Vậy nên, chuyện Tottenham tấn công nhiều hơn ở hiệp 2 chỉ là chuyện “chẳng đặng đừng”.

Hiệp 2 trước Liverpool có thể là một trong những hiệp đấu hay nhất của Tottenham ở Premier League mùa này. Nhưng khi hiệp đấu “ấn tượng” ấy khép lại với con số 0 về hiệu quả, thì Tottenham đành hứng lấy trận thua thứ 2 liên tiếp ở Premier League - lần đầu tiên kể từ đầu mùa.

Sẽ “nhẹ nhàng” hơn nếu giới hâm mộ Tottenham biết cách chấp nhận: đằng nào thì đây cũng đã là một mùa bóng thất bại rồi. Suy cho cùng, chẳng ai chờ đợi kết cục tốt đẹp nơi một đội bóng đã phải sa thải HLV trưởng - mà ở đây lại là HLV Mauricio Pochettino đầy danh tiếng. Đã là như vậy, thì sự nuối tiếc “đáng lẽ phải có điểm” đâu còn gì quan trọng nữa. Đấy không bao giờ là khác biệt mang tính sống còn, giữa việc có hay không có vé dự Champions League. Thua trong hình ảnh đã có thay đổi tích cực (từ nhân sự đến lối chơi) sau khi thủng lưới. Bấy nhiêu là đã chứng tỏ được sự nghiêm túc trong công việc của Mourinho rồi. Đừng “hành hạ” Mourinho bằng thái độ tiếc cho ông nữa!

Vấn đề Eriksen
Tottenham thua có thể vì sự vắng mặt của Harry Kane, nhưng đấy là nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan lại đáng bàn hơn: phải chăng Tottenham thua vì một ngôi sao có mặt, chứ không phải vắng mặt? Mỗi khi Christian Eriksen chuyền hỏng, người ta xem đấy là nhiệt huyết đã nguội lạnh. Mỗi khi Eriksen “tắc” bóng không thành công, người ta xem đấy là tinh thần thi đấu kém. Sự hiện diện của Eriksen trong đội hình Tottenham giờ đã trở thành món rượu độc?

XEM THÊM

Solskjaer bênh vực nhà Glazer & Ed Woodward trước cơn thịnh nộ của fan M.U

Rashford lập cú đúp trong ngày cán mốc 200 trận cho M.U

M.U 4-0 Norwich: Hàng công toả sáng, Quỷ đỏ thắng dễ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x