Những vụ bổ nhiệm HLV bất ngờ ở Premier League

HẠNH NGUYỄN
14:41 ngày 28-09-2019
Bên cạnh những vụ được nhiều người đọc vị từ trước như Man City bổ nhiệm HLV Pep Guardiola trước đây, hay Chelsea bổ nhiệm HLV Frank Lampard mới đây, lịch sử Premier League còn ghi nhận không ít vụ bổ nhiệm tướng rất bất ngờ. Nhiều đội chọn HLV theo kiểu “liều” nhưng không phải ai cũng “ăn nhiều”.
Những vụ bổ nhiệm HLV bất ngờ ở Premier League
Chọn đại cầu thủ nổi tiếng

Thời còn làm cầu thủ, Frank Lampard là huyền thoại của Chelsea. Tuy Lampard chưa từng có kinh nghiệm dẫn quân ở Premier League bao giờ trước khi ngồi vào ghế nóng ở sân Stamford Bridge từ Hè năm nay, song vụ bổ nhiệm này đã được mọi người đoán định từ lâu. Nó không hề có gì gọi là bất ngờ.

Nhưng nhiều vụ đôn cầu thủ nổi tiếng hoặc cựu cầu thủ nổi tiếng lên làm “tướng” ở Premier League lại rất khác. Bất ngờ hơn nhiều. Sốc đầu tiên phải kể đến trường hợp Attilio Lombardo được chọn dẫn dắt Crystal Palace vào năm 1998. Hồi đó, cựu ngôi sao Sampdoria và Juventus mới 32 tuổi và vẫn đang thuộc biên chế cầu thủ của Crystal Palace. 

Cuối tháng 2/1998, sau khi Crystal Palace thua Chelsea 2-6 và lọt xuống đáy bảng xếp hạng Premier League, ông chủ mới Mark Goldberg của Crystal Palace đôn Lombardo lên thay Steve Coppell. Vụ bổ nhiệm này sốc với cả chính các thành viên Crystal Palace nữa là người ngoài. 

Dù Lombardo giúp Crystal Palace đánh bại Newcastle ở trận thứ 2 cầm quân, Crystal Palace vẫn hết cơ hội trụ hạng vào cuối tháng 4 năm đó. Lombardo từ chức HLV, nhưng vẫn ở lại chiến đấu với tư cách cầu thủ của Crystal Palace. 


Vụ Newcastle bổ nhiệm Alan Shearer làm HLV hồi tháng 4/2009 cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vẫn biết thời cầu thủ Shearer là huyền thoại của Newcastle. Tuy nhiên trước khi ngồi vào ghế nóng của Newcastle, Sheaer chưa có bất cứ kinh nghiệm dẫn quân, chứ nói gì tới kinh nghiệm chỉ đạo ở đấu trường Premier League khốc liệt. 

Thời điểm đó, Newcastle đang cần một người truyền cảm hứng hòng trụ hạng. Chỉ có điều, Shearer giỏi xỏ giày ra sân ghi bàn chứ không giỏi truyền cảm hứng cho học trò. Sau 8 trận dưới sự dẫn dắt của Shearer, Newcastle thắng 1, hòa 2 và thua tới 5 trận. Việc Newcastle bổ nhiệm Shearer rất bất ngờ. Còn việc Newcastle tụt hạng mùa 2008/09 thì không có gì bất ngờ.


Tháng 3/2013, Sunderland gây sốc với việc công bố Paolo di Canio thay HLV lão luyện Martin O’Neill nắm quân đội nhà. Di Canio với tư cách tiền đạo khét tiếng thì không ai còn lạ gì nữa. Di Canio với tư cách HLV lại là chuyện rất khác. Cựu chân sút người Italia mới chỉ nắm đội Swindon thấp cổ bé họng ở giải League One của Anh (còn cách Premier League một giải đấu nữa là Championship). 

Được cái Di Canio mát tay hơn Shearer và Lombardo. Di Canio giúp Sunderland trụ hạng thành công ở mùa 2013/14. Dù vậy cũng chỉ sau vòng 5 ở mùa sau Di Canio bị sa thải vì Sunderland chỉ kiếm được duy nhất 1 điểm sau 5 vòng.


Những HLV từ trên trời rơi xuống

Khi Swansea tìm tướng mới thế chỗ HLV bị họ sa thải là Francesco Guidolin vào tháng 10/2016, ai cũng chắc mẩm người được chọn là Ryan Giggs. Yếu tố đồng hương Xứ Wales giữa Giggs và Swansea càng làm nhiều người tin vào kịch bản này. Đùng một cái, Swansea công bố tướng mới của mình là Bob Bradley. 

Trước khi tới Swansea, Bradley cầm đội Le Havre ở giải hạng Nhì của Pháp. Trước đó nữa, ông toàn cầm quân ở Mỹ và Ai Cập. Bradley trở thành HLV người Mỹ đầu tiên trong lịch sử dẫn quân tại Premier League. 85 ngày sau khi bất ngờ được ngồi vào ghế nóng ở Swansea, Bradley bị sa thải và tạo nên cột mốc khác, không hề mong muốn. Ở thời điểm đó, Bradley là HLV có thời gian tại vị ngắn thứ 2 trong lịch sử Premier League.

Không chỉ những đội nhỏ mới “chơi bài liều”. Tháng 9/2007, sau khi sa thải HLV lừng danh Jose Mourinho, Chelsea bổ nhiệm Avram Grant. Cho dù Grant giữ ghế giám đốc bóng đá của Chelsea từ tháng 7/2007, khi Grant được công bố là HLV mới của Chelsea, vẫn rất nhiều người không biết người đàn ông mang quốc tịch Israel này là ai. 


Cái sự “liều” của Chelsea suýt chút nữa dẫn tới kết cục “ăn nhiều”. Chỉ sau thời gian ngắn cầm quân tại Chelsea, Grant làm được điều mà Mourinho không sao làm được: giúp The Blues lọt tới chung kết Champions League. Tiếc rằng thần may mắn lại ngoảnh mặt với Grant và Chelsea ngay trước cửa thiên đường. 

Cú trượt chân tai hại của John Terry dưới cơn mưa nặng hạt ở Moscow và rồi Chelsea để thua M.U sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết Champions League 2007/08. Câu chuyện cổ tích của Grant tại Chelsea sụp đổ đúng vào những giây phút cuối cùng.

Premier League mùa này đã đi được 6 vòng đấu. Đã có những băng ghế nóng lên. Để chờ xem liệu có CLB nào mùa này thực hiện những vụ thay tướng theo kiểu “liều mơ ăn nhiều” hay không.

Lombardo có phiên dịch đặc biệt
Hồi Lombardo với tư cách cầu thủ được kiêm nhiệm thêm trọng trách HLV của Crystal Palace vào năm 1998, việc chọn người phiên dịch cho Lombardo cũng ngẫu hứng không kém việc bổ nhiệm ông làm tướng mới của Crystal Palace. Đội hình Crystal Palace lúc đó có tiền vệ lão tướng người Thụy Điển, Tomas Brolin. Trên sân thì Brolin béo và chậm lắm rồi. Song được cái Brolin thành thạo cả tiếng Italia lẫn tiếng Anh. Thế là Brolin được mời làm phiên dịch cho HLV Lombardo luôn.

Thật như đùa
Khi Newcastle công bố Shearer làm HLV mới của mình vào tháng 4/2009, không ít người cứ ngỡ đó chỉ là một trò đùa. Họ càng muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa bởi Shearer được bổ nhiệm vào đúng ngày Cá tháng Tư.

Tạo ấn tượng theo cách Di Canio
Trở thành HLV của Sunderland theo cách sốc, Di Canio sốt sắng tìm cách khẳng định cái uy của mình, đồng thời cố gây ấn tượng về một vị tướng đủ sức trị quân. Bằng mọi cách có thể. Thế là Di Canio đề ra hàng loạt lệnh cấm mà trước đó các cầu thủ Sunderland đêm nằm ác mộng cũng không nghĩ tới. Di Canio cấm học trò động tới nước sốt cà chua, sốt mayonnaise và cà phê. Ông còn cấm các cầu thủ Sunderland sử dụng điện thoại trước và trong buổi tập, đồng thời cấm họ hát hò trước mỗi trận đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x