Tiền đạo TRẺ SẮP THUỘC VỀ ARSENAL - NICOLAS PEPE

Nicolas Pepe: Từng giữ gôn & suýt mất nghiệp vì… ăn cắp

HẠNH NGUYỄN
13:42 ngày 31-07-2019
Nicolas Pepe đã trở thành tân binh đắt giá kỷ lục trong lịch sử Arsenal. Thật bất ngờ nếu biết rằng Pepe vốn là một thủ môn và suýt chút nữa dang dở sự nghiệp quần đùi áo số chỉ vì một thanh chocolate.
Nicolas Pepe: Từng giữ gôn & suýt mất nghiệp vì… ăn cắp

Thủ môn bất đắc dĩ

Nicolas Pepe là một trong những ngôi sao sáng nhất của Ligue 1 mùa 2018/19. Mũi tấn công của Lille này đã ghi được 22 bàn (chỉ xếp sau mỗi Kylian Mbappe của PSG) và có 11 đường kiến tạo thành bàn (sau mỗi Teji Savanier của Nimes) ở giải đấu số một nước Pháp mùa vừa rồi. Trước khi thành danh như vậy, cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao người Bờ Biển Ngà này đã phải trải qua nhiều trắc trở.

Pepe sinh vào ngày 29/5/1995 tại vùng Mantes-La Jolie, cách 45 phút chạy xe từ thủ đô Paris. Cha mẹ của Pepe là những người Bờ Biển Ngà nhập cư vào Pháp. Nhà của Pepe rất nghèo. Mẹ của anh làm nghề nhân viên dọn vệ sinh. Còn ông bố Celestin là quản giáo trong một trại giam.

Tuổi thơ cơ cực của Pepe chỉ có trái bóng làm vui. Trái bóng dính liền với đôi chân Pepe từ rất sớm. Và đá bóng trở thành niềm đam mê không thể dứt bỏ với Pepe.

Trước khi thành ngôi sao tấn công, Pepe là thủ môn  bất đắc dĩ nhiều năm
Trước khi thành ngôi sao tấn công, Pepe là thủ môn bất đắc dĩ nhiều năm

Pepe được bố xin vào tập ở đội bóng nghiệp dư FC Paris Solitaires Est. Từ ấy, trái bóng bị buộc dính liền với… đôi tay của Pepe. HLV của FC Paris Solitaires Est bắt Pepe đứng vào khung thành của đội nhà. Pepe trở thành thủ môn của FC Paris Solitaires Est cho dù trước đó Pepe chưa bao giờ mơ ước trở thành thủ môn cả. Chuyện Pepe thành người gác đền bất đắc dĩ vì FC Paris Solitaires Est khi ấy không có ai bắt gôn mà Pepe thì vừa là lính mời vừa có… đôi chân cẳng sếu.

Chủ tịch Guy Fraineau của FC Paris Solitaires Est về sau chia sẻ trên trang Bleacher Report: “Pepe bắt gôn hay chẳng kém gì khi cậu ấy thi đấu trên hàng công đâu”. Chẳng rõ Fraineau khen thật lòng hay khen đãi bôi. Chỉ biết rằng Pepe không thích làm thủ môn. 

Nhưng cũng phải đến năm 14 tuổi, Pepe mới trút bỏ được vai trò thủ môn bất đắc dĩ. Năm Pepe 14 tuổi, bố của anh đưa cả gia đình tới vùng Poitiers cách Mantes-La Jolie hơn 300km về phía Nam. Ông Celestin tìm một công việc khác thay cho việc quản giáo.

Nicolas Pepe trải qua hành trình  sự nghiệp rất nhiều trắc trở
Nicolas Pepe trải qua hành trình sự nghiệp rất nhiều trắc trở

Đến nơi mới, Pepe xin vào Poitiers FC. Đây chỉ là một đội bóng nhỏ, chơi ở giải hạng Năm của Pháp. Song quan trọng là Pepe không còn phải giữ gôn nữa. Và quan trọng nhất, được chơi trên hàng công của Poitiers FC, Pepe có cơ hội lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch, có cơ hội được chuyển tới những đội bóng lớn hơn.

Bài học nhớ đời

Dù vậy, mọi thứ vẫn không hề suôn sẻ với Pepe. Hằng tuần đều có những tuyển trạch viên đến xem giò các cầu thủ của Poitiers FC. Nhưng không ai chấm cậu.
Giám đốc thể thao của Poitiers FC khi ấy là Philippe Leclerc kể lại: “Không tuyển trạch viên nào chọn Pepe cả. Không một ai. Họ đều chê Pepe quá yểu điệu trên đôi chân loằng ngoằng của mình. Họ còn cho rằng Pepe thiếu độ máu lửa cần thiết. Điều đó dễ làm họ ấn tượng về một cầu thủ lười biếng”.

May cho Pepe là Leclerc vẫn tin vào tiềm năng phát triển của anh. Leclerc thuyết phục người bạn của mình là HLV Staphane Moulin của CLB Angers thu nhận Pepe về đội bóng này. Năm 2013, Pepe được chuyển tới Angers.

Ở Angers, Pepe chứng tỏ được tài năng. Song anh lại khiến lãnh đội phải phiền lòng vì vô kỷ luật. Pepe cùng mấy đồng đội thân thiết trong đội trẻ Angers hay bị phàn nàn vì không tuân thủ nội quy của đội. Đến cả những gia đình sống gần học viện của Angers cũng phàn nàn chuyện đám cầu thủ trẻ nghịch như giặc này quậy phá cả đêm, không cho họ được yên giấc.

Bố của Pepe đã bỏ nghề quản giáo để chăm chút cho sự nghiệp của Pepe
Bố của Pepe đã bỏ nghề quản giáo để chăm chút cho sự nghiệp của Pepe

Giám đốc học viện Angers, Abdel Bouhazama phải đích thân ra tay, rèn nhóm của Pepe đến nơi đến chốn. Ông gọi cả đám dậy từ lúc 5 giờ sáng rồi yêu cầu tất cả chạy một vòng quay vùng. Họ đi qua khu vực làm việc của những nhân viên vệ sinh môi trường và những công nhân. Bouhazama cho cả hội thấy rằng họ đã may mắn thế nào khi được làm cầu thủ thay vì vất vả như những công nhâ n kia. Nên họ phải trân trọng cơ hội của mình.

Song Pepe chỉ thực sự tỉnh người sau một biến cố suýt khiến anh mất nghiệp. Trong một lần đi siêu thị, Pepe đã lấy một thanh chocolate chén rồi không trả tiền. Sự việc bị camera an ninh ghi lại. Không thể chối cãi vào đâu.

Bouhazama nhớ lại: “Đó là gáo nước tỉnh người với Pepe. Suýt chút nữa cậu ta đã bị tống cổ khỏi học viện của chúng tôi vì scandal này. Giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Pepe suýt bị chấm dứt từ đấy”.

Rất may là sau đó Pepe được tạo cơ hội sửa sai và anh đã biết trân trọng cơ hội sửa sai. Pepe biết tu tỉnh để tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Anh chứng tỏ được tài năng của mình trong màu áo Angers trước khi lọt vào mắt xanh đội ngũ tuyển trạch của Lille

 6 tuổi đã quyết định làm cầu thủ
Năm 6 tuổi, khi được thầy giáo hỏi lớn lên muốn làm nghề gì, Pepe tuyên bố dõng dạc: “Con muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ạ”. Không đắn đo nửa giây. Và chỉ sau đó 1 năm, cậu bé liền bắt đầu bước vào sự nghiệp quần đùi áo số khi gia nhập Paris Solitaires.

Bị bắt chỉnh “góc con người”
Thời Pepe mới đến Angers, giám đốc học viện bóng đá của Angers, Bouhazama nghiêm khắc tới mức ông bắt Pepe phải bỏ ngay kiểu đầu Mohawk nhuộm vàng hoe của anh. Về sau, Pepe thú nhận: “Nếu ngày ấy tôi không được Bouhazama cho roi cho vọt, tôi đã chẳng thể có được ngày tử tế cho hôm nay”. 

“Tình yêu sét đánh”
Tháng 6/2017, Pepe mới chuyển từ Angers sang Lille. Song anh sớm lọt vào mắt xanh của GĐTT Lille, Luis Campos từ trận Angers hòa Rennes 1-1 hồi tháng 11/2016. Campos chia sẻ: “Hôm đó, tôi đi dự khán không phải để xem giò Pepe. Nhưng ngay khi thấy Pepe thể hiện trên sân, tôi chẳng khác nào dính “tình yêu sét đánh”. Tôi linh cảm Pepe sẽ là người lấp vào chỗ trống mà Eden Hazard để lại Lille”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x