Pep chính là mối họa lớn nhất của Man City

Trung Nghĩa
15:54 ngày 01-11-2019
Pep Guardiola đã xây dựng Man City thành một thế lực thực sự tại bóng đá Anh. Nhưng ông không thể ở đây mãi mãi. Rồi sẽ tới lúc Pep ra đi và Man City phải đối mặt với mối hiểm họa khôn lường có thể phá bỏ đi tất cả những gì họ đang xây dựng.

Khi đến sân Etihad, Pep được thừa hưởng một đội hình với khá nhiều lão tướng và đã 2 năm không đứng đầu giải đấu. Đội bóng cũng chưa thể một lần nếm trải vinh quang ở đấu trường Champions League như kỳ vọng của các ông chủ Trung Đông.

Mùa giải đầu tiên, Pep chỉ có thể đưa đội bóng về đích thứ 3 tại Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea tới 15 điểm. Họ cũng dừng bước ở bán kết FA Cup, vòng 4 League Cup và vòng 1/8 Champions League.

Sau 3 mùa giải, Pep đã đưa Man City thành thế lực thống trị xứ sương mù với 2 lần liên tiếp đăng quang tại Premier League và cú ăn ba quốc nội ở mùa giải trước. Nhưng vinh quang châu Âu, thứ mà các ông chủ muốn khi mang Pep về, vẫn ngoảnh mặt với nửa xanh của thảnh Manchester.

Pep đã biến Man City thành một thế lực thực sự tại Premier League

Đây không phải là lần đầu tiên vị chiến lược gia người Catalan thất bại trong việc giành chức vô địch Champions League. Sau khi rời Barca với 2 lần đăng quang châu Âu, Pep đã bất lực trong việc giành chiếc cúp bạc lần thứ 3 khi dẫn dắt Bayern.

Hùm xám dưới thời Pep vẫn thống trị tuyệt đối tại Bundesliga với vô vàn kỷ lục. Nhưng việc không thế giúp đội bóng chiến thắng tại đấu trường Champions League khiến cho nhiều người đánh giá ông đã thất bại tại nước Đức.

Trong cuốn sách mới với tựa đề "Pepland City: The Making of a Superteam" (tạm dịch: Man City của Pep - Hành trình làm nên một siêu đội CLB), Guardiola nói rằng ông sẽ ra đi khi cỗ máy đi vào hoạt động trơn tru. 

Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa thật hoàn hảo tại sân Etihad. Sẽ là khắt khe khi cho rằng Man City đang có một mùa giải tồi tệ bởi ngoài 2 trận thua bất ngờ tại Premier League họ vẫn đang hoàn hảo tại League Cup cũng như Champions League.

Nhưng vinh quang Champions League vẫn tiếp tục lẩn tránh ông và Man City

Tuy nhiên, có lẽ đa đến lúc xem xét rằng Pep đã làm tất cả những gì có thể tại Man City. Họ không có vẻ gì là xuất sắc hơn mùa trước. Man xanh có thể hoàn tất cú hat-trick vô địch Premier League để bắt kịp kỷ lục của gã hàng xóm Man United. Nhưng quan trọng là sau đó thì sao?

Pep đã mang đến những chiến tích kỳ vĩ cho Man City, biến họ thành một trong những đội bóng đáng xem nhất hiện tại dù chưa có vinh quang Champions League. Nhưng chẳng có gì chắc chắn là ông sẽ không ra đi sau khi nâng tầm đội bóng. 
Vị chiến lược gia 48 tuổi chưa bao giờ là mẫu HLV thích yên vị quá lâu. Đồng thời việc liên tiếp thất bại tại Champions League có thể khiến cả ông lẫn BLĐ Man City tính đến một sự chia tay.

Việc tìm kiếm người thay thế khi đó sẽ là cơn đau đầu của các ông chủ Man City. Thảm trạng của đội bóng láng giềng Man United chính là tấm gương cho họ. Quỷ đỏ vẫn chưa tìm thấy lối ra sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu dù đã chi rất nhiều tiền cho 4 đời HLV.

Thời gian của Pep tại Man City sẽ không còn lâu và thật khó để tìm người thay thế ông, kể cả là Mikel Arteta

Dấu ấn mà Pep để lại cho một đội bóng là rất lớn. Triết lý bóng đá của ông đi tới từng tế bào của CLB và khiến cho rất ít người tiếp quản có thể thay thế được. Minh chứng là Barca đã phải mất 3 năm mới lại vô địch Champions League sau khi Pep ra đi còn Bayern thậm chí vẫn đang loay hoay trong mớ hỗn mang.

Mikel Arteta có thể là một lựa chọn tốt. Dù sao thì anh cũng đã ở bên cạnh Pep từ năm 2016 và đủ lâu để học được cách làm việc của người đồng hương. Tuy nhiên, có lẽ Arteta chỉ thích hợp trong vai trò tạm thời hơn là lâu dài. Câu lạc bộ cần một người không sợ thử thách, người sẵn sàng đương đầu với áp lực khi tiếp quản một đội bóng mà Pep đã xây dựng thành công.

Những ngày tháng của Pep tại Man City có lẽ không còn nhiều nữa và việc đội bóng cần làm bây giờ là tìm ra một sự thay thế chuẩn xác. Nếu không làm được điều này, Man City có thể nhanh chóng sụp đổ và mọi chuyện lại quay về con số 0.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Leicester đập tan khái niệm Big Six Ngoại hạng Anh? Leicester đập tan khái niệm Big Six Ngoại hạng Anh?

    Đã nhiều năm nay, giải Ngoại hạng Anh quen thuộc với sự hiện diện của nhóm Big Six. Tuy nhiên, rất có thể sau 10 năm khái niệm này sẽ chính thức khai tử bởi cái tên Leicester.

  • Thierry Henry, người khai sinh ra mẫu tiền đạo kiến tạo tại Premier League Thierry Henry, người khai sinh ra mẫu tiền đạo kiến tạo tại Premier League

    Kevin De Bruyne đang cố gắng trở thành chân kiến tạo giỏi nhất Premier League mùa này. Nhưng người giữ kỷ lục về kiến tạo lại là một chân sút: Thierry Henry với 20 lần dọn dỗ cho đồng đội lập công ở mùa giải 2002/03. Hai thập kỷ trước, Titi đã “khai sáng” cho bóng đá Anh về một mẫu tiền đạo chưa từng có trước đó.

  • Marcus Rashford: Hung thần của các ông lớn Ngoại hạng Anh Marcus Rashford: Hung thần của các ông lớn Ngoại hạng Anh

    Việc ghi bàn vào lưới các ông lớn tại Premier League chưa bao giờ là công việc dễ dàng với các tiền đạo. Nhưng với Marcus Rashford, đó cũng không phải việc quá khó.

  • Dự đoán kết quả vòng 11 Ngoại hạng Anh: M.U tiếp tục mạch thắng Dự đoán kết quả vòng 11 Ngoại hạng Anh: M.U tiếp tục mạch thắng

    Theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, Man United ở vòng đấu này sẽ tiếp tục kéo dài mạch trận chiến thắng của mình dù có chuyến làm khách tới sân Bournemouth. Những đội bóng lớn khác như Man City, Liverpool, Arsenal hay Chelsea cũng đều được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm.

  • Bộ mặt của M.U Bộ mặt của M.U

    Two-Face (Hai mặt) là một trong những kẻ thù chính của Batman. Người đàn ông này từng là một công tố viên giỏi và là đồng minh của Batman. Một ngày nửa khuôn mặt của hắn biến dạng vì acid. Tính cách theo đó cũng thay đổi, trở thành một gã tội phạm chuyên nghiệp. Cách phạm tội của Two-Face khá đặc biệt.

  • Halloween, Quỷ đỏ hồi sinh Halloween, Quỷ đỏ hồi sinh

    Với chiến thắng 2-1 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge rạng sáng 31/10, Man United đã giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn và nối dài mạch thắng lợi lên 3 trận liên tiếp. Như một sự trùng hợp lạ kỳ, Quỷ đỏ đang hồi sinh đúng dịp Halloween.

  • Liverpool: Sau điên rồ là hỗn loạn Liverpool: Sau điên rồ là hỗn loạn

    Không có từ nào thích hợp hơn để nói về trận đấu giữa Arsenal và Liverpool ở Cúp Liên đoàn trong đêm thứ Tư vừa rồi, ngoài từ “điên rồ”. Nhưng chiến thắng 5-4 trên chấm 11m, sau khi hòa 5-5 ở thời gian chính thức, của Liverpool chỉ là khởi đầu cho những điều còn điên rồ hơn phía trước.

  • Mờ mịt thay Arsenal-Emery Mờ mịt thay Arsenal-Emery

    Đội hình dự bị của Liverpool cũng có thể sút thủng lưới Arsenal 5 lần. Việc hòa Liverpool 5-5, thua chung cuộc trên chấm 11m và bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh càng khiến tương lai của HLV Unai Emery thêm mờ mịt.

  • Đứt mạch thắng, Lampard vẫn được đánh giá cao Đứt mạch thắng, Lampard vẫn được đánh giá cao

    Dù thất bại trước M.U khiến Chelsea đứt mạch thắng và phải dừng bước ở Cúp Liên đoàn song HLV Frank Lampard vẫn được đánh giá cao. Đa phần giới mộ điệu đều tin rằng, Chelsea đang đi rất đúng đường với nhà cầm quân 41 tuổi người Anh.

  • Xhaka lần đầu lên tiếng sau vụ văng tục với fan Arsenal Xhaka lần đầu lên tiếng sau vụ văng tục với fan Arsenal

    Sau khi phải nhận vô số lời chỉ trích vì có hành vi xúc phạm các fan đội nhà trên sân, tiền vệ Granit Xhaka đã đưa ra lời giải thích.

  • Người cũ của M.U bị buộc tội quấy rối tình dục Người cũ của M.U bị buộc tội quấy rối tình dục

    LĐBĐ Anh (FA) mới đây đã mở cuộc điều tra độc lập về những vụ quấy rối tình dục trong làng bóng đá trước đây. Đáng chú ý, cựu nhân viên của Man United là Billy Watts cũng dính líu tới chuyện này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x