Pep có dám... tấn công trên sân Everton?

Từ 13:25 ngày 28-12-2020
Khoan nói các đối thủ chính. Ngay cả West Ham, Southampton, Aston Villa, Everton đều đã làm được cái điều quan trọng mà Man City của Pep Guardiola cố mãi chưa được ở Premier League mùa này: chiến thắng 3 trận liên tiếp.

Sau khi lấy trọn 6 điểm trước Southampton và Newcastle, thì mục tiêu duy nhất của Guardiola trong chuyến làm khách tại sân Goodison Park là phải thắng Everton?

Ở mùa bóng 2017/18, Man City coi như đã vô địch ngay thời điểm này, khi họ thắng 18 trận liên tiếp tính đến lễ Boxing Day. Ở mùa tiếp theo, thầy trò Guardiola bảo vệ thành công danh hiệu bằng chuỗi trận thắng tuyệt đối trong 14 vòng cuối cùng - đấy là lý do vì sao Liverpool dù đã cố gắng đến một mức độ phi thường cũng đành chấp nhận danh hiệu “á quân vĩ đại”. Vì sao bây giờ, “chỉ” thắng 3 trận liên tiếp lại là điều quá khó đối với Man City?

Guardiola “thừa nhận”, trong khi báo giới lại hào hứng xem đấy là một “tiết lộ”: ông có tính đến đặc điểm của đối thủ trước khi xếp quân trong trận derby Manchester mùa này. Trên thực tế, đấy là trận đấu chán ngắt về diễn tiến và kém cỏi về chất lượng, làm hại phẩm giá của cả M.U lẫn Man City. Xin hiểu cho: hòa 0-0 là vì Guardiola đã nghiên cứu sức tấn công của M.U và phải hướng đến một sự an toàn cần thiết!

Trước đây, Guardiola luôn kiêu hãnh nói ông chỉ quan tâm cách chơi của mình, Man City chỉ luôn cố gắng hoàn thiện mình, mặc kệ đối thủ là ai, chơi theo kiểu gì. Thế rồi, người ta không đợi nghe Pep giải thích, vẫn cảm nhận được thái độ thận trọng của Man City trong trận gặp Liverpool ở Premier League mùa này (hòa 1-1 tại sân nhà). Man City sợ Liverpool lắm rồi. Sợi dây liên kết lại được nối với Lyon ở Champions League mùa trước. Guardiola sợ thua đến nỗi xếp quân... tầm bậy, và thua thật!

Đằng nào thì cũng đã lộ, nên bây giờ Guardiola mới thừa nhận rằng ông có tính đến đối thủ khi chuẩn bị trước trận đấu? Ít ra, đấy cũng là một nét mới tích cực (phải biết người biết ta chứ). Nhưng nếu vậy, phải xét lại nhận định tưởng như rõ ràng trước trận Everton vs Man City kỳ này. Đối thủ đang đứng nhì bảng.

Everton của Carlo Ancelotti là một trong những “con ngựa ô” đáng gờm nhất Premier League mùa này. Vậy, Guardiola sẽ lại “nghiên cứu đối phương” thay vì chỉ cần tập trung phát huy chơi cách của mình đến mức tốt nhất? Và ông sẽ phải thận trọng, tính chuyện không thua, thay vì thắng bằng mọi giá?

Guardiola có thừa nhận hay không, thì ai cũng thấy rõ sức tấn công đã giảm hẳn của Man City mùa này. Không ai thay được Sergio Aguero trong nhiệm vụ ghi bàn. Giữa sân, Man City chia tay David Silva trong khi Bernardo Silva sa sút phong độ. Một mình Kevin De Bruyne không cáng đáng được mọi việc. Đâu phải cứ đá thiên về công, ghi nhiều bàn, là được. Guardiola phải làm bộ nhún nhường, bảo ông phải tính đến đối thủ cũng là vì vậy. Thắng Man City thì khó, nhưng không thua Man City lại dễ. Mùa này, thầy trò Guardiola đã bị thủ hòa 5 lần - bằng tổng số trận hòa của họ trong 2 mùa trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x