Pep Guardiola & 2 năm điên rồ nhưng hữu ích ở Italia

Việt Cường Việt Cường
08:25 ngày 27-04-2020
Cách Pep Guardiola chọn đến Italia thi đấu sau khi chia tay Barcelona vốn đã bất ngờ. Những gì ông trải qua trong gần 2 năm ở đất nước hình chiếc ủng càng đáng ngạc nhiên hơn…
Pep Guardiola & 2 năm điên rồ nhưng hữu ích ở Italia

Cuộc gặp ly kỳ với Moggi, rồi chọn... Brescia

Hè 2001, Pep Guardiola quyết định chia tay Barcelona, đội bóng mà ông đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé. Đây là một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, vì Guardiola lúc đó mới 30 tuổi. Tuy nhiên, tự cựu tiền vệ này thấy rằng đó là thời điểm thích hợp nhất để chia tay. Pep mệt mỏi với những vấn đề chính trị phức tạp trong lòng đội bóng, lại tự thấy mình không thể đóng góp được như trước.

Nhưng dù Pep tự xem mình như một kẻ hết thời ở Nou Camp thì phần còn lại không nghĩ thế. Pep nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn. Sir Alex Ferguson đặc biệt muốn đưa Guardiola về M.U. Từ Italia, hai đại gia Juventus và Roma đều có ý lôi kéo. Theo nhà báo Jaume Collell chia sẻ trong cuốn tiểu sử về Guardiola, những cuộc thương thảo giữa Pep và Juventus diễn ra như trong kịch bản phim mafia.

Người đại diện của Pep, Josep María Orobitg, được thông báo có một người từ Juventus muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ bí mật với ông. Sau đó, một chiếc xe được cử tới để đón Orobitg ở Barcelona và đưa ông qua một loạt những con đường nhỏ để tới Turin. Không ai trên xe nói gì cho tới khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà nghỉ rẻ tiền ở một địa điểm hẻo lánh.

“Orobitg bước lên tầng và nhìn thấy Luciano Moggi, tổng giám đốc của Juventus”, Collell viết. “Ông ta đang ngồi ở một chiếc bàn tròn, xung quanh là những vệ sỹ đầu cạo trọc và đeo kính đen, đúng kiểu hay thấy trong phim. Một bà giúp việc mập mạp tiếp pasta không ngơi tay nhưng cũng hầu như chẳng nói gì.

Đột nhiên, tất cả những vệ sỹ đồng loạt rời đi. Chỉ còn lại hai người với nhau, Moggi và Orobitg đạt được thỏa thuận chỉ trong vòng chưa đầy ba phút”.

Juventus vốn là đội bóng mà Guardiola muốn đầu quân nhất (thần tượng Michel Platini). Nhưng 3 tháng sau cuộc gặp ấy, Juve không hề liên lạc lại. Những cơ hội tốt cứ thế trôi qua. Để rồi cuối cùng, trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Pep quyết định chọn Brescia. Khi ấy đã là cuối tháng 9.

HLV Guardiola từng khoác áo Brescia (bìa phải, ảnh nhỏ) và AS Roma tại Serie A

Doping, treo giò và học hỏi

Đưa Guardiola về vốn là ý tưởng của chủ tịch Brescia, Gino Corioni, người bị ám ảnh bởi những tên tuổi lớn. HLV Carlo Mazzone của Brescia thì tỏ ra không mấy hào hứng. Tuy nhiên, rồi Mazzone cũng nhanh chóng trở thành một “fan” của Guardiola. Ông thường xuyên tham gia những cuộc thảo luận dài với ban huấn luyện sau các trận đấu, mổ xẻ đối thủ, phân tích những điểm được và chưa được trong lối chơi của đội nhà, và đề ra những giải pháp. Chỉ sau một thời gian ngắn, Brescia, theo Juanma Lillo, người thầy và là bạn thân của Pep, “đã chơi theo cách của Pep”.

Nhưng những ngày vui của Pep ở Brescia không được bao lâu. Ra mắt vào giữa tháng 10/2001, thì tới cuối tháng cựu tiền vệ này bị test dương tính với nandrolone. Hai tuần sau, trong khi “án cũ” còn đang treo chờ điều tra, Pep lại dương tính một lần nữa, trong trận thua Lazio 0-5. Kết quả là Pep bị treo giò 4 tháng, tương đương với 16 trận. Mấy năm sau, Tòa án Brescia mở phiên xử mới, kết án Guardiola và phạt 2.000 euro cùng 7 tháng tù giam (nhưng không phải thi hành). Pep đã làm tất cả những gì có thể để chứng minh mình vô tội. Nhưng phải gần 10 năm sau, ông mới thực sự được công nhận trắng án. 

Cuối mùa giải đó, sau khi giúp Brescia trụ hạng thành công, Pep quyết định tới Rome. Một lần nữa, mua Pep không phải là chủ ý của HLV trưởng, mà ở Roma lúc đó là Fabio Capello. Vị HLV người Italia cần một tiền vệ trung tâm cơ bắp, mà Pep thì bị đánh giá là “vừa yếu vừa chậm”. Vậy nên ông hầu như không được ra sân. Nhưng cũng nhờ thế, Pep có rất nhiều thời gian để quan sát và học hỏi. Sáu tháng ở thủ đô trước khi ra đi vào tháng 1/2003, Pep học được rất nhiều từ Capello, cách ông tổ chức phòng ngự, gây áp lực lên đối thủ, thực hiện các bài nói chuyện, hay quản lý các cá tính lớn... 

Nhìn từ góc độ chơi bóng đơn thuần, chuyến phiêu lưu ở Italia của Guardiola là một thảm họa. Nhưng như thừa nhận của chính ông thì gần 2 năm trên đất nước hình chiếc ủng đã giúp ông trưởng thành vượt bậc, cả về con người lẫn chuyên môn. Những ngày tháng khó khăn ở Brescia cũng giúp ông nhận ra ai là bạn, ai chỉ là bè. Quan trọng là sau khi rời Italia, ông có thêm động lực, và niềm tin, để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp HLV vẻ vang sau này...

Đến Brescia còn vì hâm mộ Baggio
Thêm một lý do Pep quyết định chọn Brescia: Roberto Baggio. Viễn cảnh được chơi bóng cùng huyền thoại người Italia khiến ông phát cuồng. “Tôi muốn được chơi cùng Baggio”, Guardiola từng nói với HLV Mazzone. “Tôi lớn lên cùng huyền thoại về Baggio, nên khi có cơ hội, tôi đã không mất một giây suy nghĩ.” Tuy vậy, cũng phải tới cuối mùa giải đầu tiên Pep và Baggio mới có cơ hội chơi cùng nhau, do tiền đạo người Italia cũng phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương.

Thất bại với kế hoạch World Cup 2002
Một trong những lý do Pep chọn Brescia là vì muốn được ra sân thường xuyên để có thể có cơ hội tham dự World Cup 2002. Pep đã bỏ lỡ World Cup 1998 vì chấn thương nên rất khát khao có mặt trong giải đấu ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, án phạt vì doping trong năm đầu tiên, và việc phải dự bị dài ngày ở Roma trong năm thứ hai, đã khiến kế hoạch đó đổ vỡ. Ở vị trí của Pep, HLV Jose Antonio Camacho đã chọn Xavi.

Trong 2 năm chơi bóng ở Serie A, Pep Guardiola chỉ được ra sân có 28 trận. Trong đó có 14 trận cho Brescia (11 trận ở mùa đầu tiên, 13 trận ở nửa sau mùa thứ hai), và chỉ 4 trận cho Roma.

XEM THÊM

Ilicic, cầu thủ của những cú hat-trick

'Thu nhập của các cầu thủ chẳng liên quan gì đến dịch bệnh'

Ramsey hòa nhập được ở Juventus nhờ Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Wilshere chửi thề khi được mời gia nhập Arsenal Wilshere chửi thề khi được mời gia nhập Arsenal

    Jack Wilshere là một trong những tài năng sáng giá nhất của lò đào tạo Arsenal trong hơn một thập kỷ qua nhưng ít người biết được sự thật rằng ban đầu, anh không hề muốn đến học viện của Pháo thủ.

  • Premier League sẽ thi đấu tập trung trong 6 tuần, được quyền thay 5 người/trận Premier League sẽ thi đấu tập trung trong 6 tuần, được quyền thay 5 người/trận

    Các CLB Premier League đang chuẩn bị trình bày đề xuất sẽ thi đấu tập trung trong 6 tuần với việc tự cách ly tại một vài khách sạn chỉ định để hoàn thành mùa giải hiện tại.

  • De Bruyne & Alexander-Arnold chiến thắng các giải xuất sắc nhất của Premier League 2019/20 De Bruyne & Alexander-Arnold chiến thắng các giải xuất sắc nhất của Premier League 2019/20

    Các nhà báo của The Athletic đã bình chọn Kevin de Bruyne là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League 2019/20, trong khi Trent Alexander-Arnold được vinh danh ở hạng mục trẻ.

  • 6 cầu thủ Trung Quốc từng tung hoành ở Ngoại hạng Anh 6 cầu thủ Trung Quốc từng 'tung hoành' ở Ngoại hạng Anh

    So với những quốc gia cùng châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, Trung Quốc không có những ngôi sao như Park Ji-sung, Shinji Kagawa hay Son Heung-min. Tuy nhiên, quốc gia đông dân nhất thế giới cũng có nhiều cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Cùng BongdaPlus điểm mặt 6 cầu thủ Trung Quốc đã chơi bóng ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

  • De Gea đưa ra gợi ý về tương lai của mình tại Man United De Gea đưa ra gợi ý về tương lai của mình tại Man United

    Thủ thành David De Gea đã tái khẳng định cam kết của mình với Man United và đưa ra gợi ý rõ ràng rằng anh muốn giải nghệ tại Old Trafford.

  • Keane không thể nói chuyện nổi với Rooney và Ferdinand Keane không thể nói chuyện nổi với Rooney và Ferdinand

    Đội trưởng huyền thoại của Man United, Roy Keane thừa nhận trong những ngày cuối cùng của mình ở Old Trafford, ông đã không thể hòa hợp với những đồng đội trẻ trung hơn như Wayne Rooney và Rio Ferdinand.

  • Rafael cảnh báo M.U đừng mua cầu thủ tham tiền Rafael cảnh báo M.U đừng mua cầu thủ tham tiền

    Cựu hậu vệ phải của Man United và giờ đang thuộc biên chế Lyon, Rafael da Silva vẫn còn rất quan tâm tới đội bóng cũ và lên tiếng cảnh tỉnh trước khi kỳ chuyển nhượng sắp tới diễn ra.

  • Top 10 pha ăn mừng mang tính biểu tượng ở Premier League Top 10 pha ăn mừng mang tính biểu tượng ở Premier League

    Ngoại hạng Anh lâu nay vẫn được xem là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh. Sân chơi này quy tụ vô số những ngôi sao cá tính và riêng những màn ăn mừng độc đáo dưới đây cũng đủ mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ.

  • Sterling tiết lộ điều quý giá nhất học được từ Guardiola Sterling tiết lộ điều quý giá nhất học được từ Guardiola

    Tiền vệ Raheem Sterling của Man City mới đây đã tiết lộ về điều quan trọng nhất mà anh học được từ HLV Pep Guardiola. Theo Sterling, HLV Guardiola rất biết cách truyền cảm hứng cho các học trò và anh thực sự may mắn khi được làm việc với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

  • Đến lúc xây dựng lại Man City Đến lúc xây dựng lại Man City

    Trước khi Premier League tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Man City đã nhận thất bại thảm hại 0-2 trước M.U. Đó là trận thua thứ 7 ở Ngoại hạng Anh mùa này của Man xanh. Đây chắc chắn là mùa bóng thất bại của thầy trò Pep Guardiola ở Premier League và đã đến lúc cỗ máy này cần được xây dựng lại.

  • Mục tiêu xa vời của 'pháo xịt' Sterling Mục tiêu xa vời của 'pháo xịt' Sterling

    Giữa thời điểm mọi giải đấu có thể phải hủy ngang vì Covid-19, Raheem Sterling vẫn bảo lưu mục tiêu ghi 35 bàn ở mùa này. Tuy nhiên, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi bởi Sterling còn cách đích ngắm đến 15 bàn nữa và trước đó, anh thậm chí còn tịt ngòi trong 12 trận liên tiếp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x