Pep Guardiola thật... 'kém cỏi'

VIỆT CƯỜNG
09:12 ngày 14-05-2019
Pep Guardiola có lẽ là HLV duy nhất trên thế giới giành chức vô địch với mọi đội bóng mà ông dẫn dắt nhưng vẫn bị... chê. Nhà cầm quân này bị chê “ăn hôi” ở Barca, “ăn theo” ở Bayern và “ăn bám” ở Man City. Thực hư thế nào?
Pep Guardiola thật... 'kém cỏi'
Vô địch với Man City thì có gì khó? Ở Man City, Pep đòi gì được nấy. Hàng thủ của ông toàn là những cầu thủ đắt giá bậc nhất. Từng có thời điểm cả năm cầu thủ phòng ngự của Man City, từ thủ môn Ederson cho tới bộ tứ vệ, đều là những người đắt giá nhất ở vị trí của họ. 

Chưa nói tới chuyện họ bỏ ra khoản phí kỷ lục để mua Riyad Mahrez về cho... vui. Leroy Sane, một bản hợp đồng đắt giá khác, cũng thường xuyên phải đánh bạn với băng ghế dự bị. Nói chung ở Man City, 40 đến 50 triệu bảng chưa đủ để “mua” suất đá chính.

Nhưng nếu nói Man City dùng tiền mua danh hiệu, liệu có quá bất công với Pep? Ở Premier League, trừ Tottenham ra, có ông lớn nào là không sẵn sàng tiêu tiền khi có thể? Man United tiêu rồi, nhiều là đằng khác, chẳng qua chỉ mua được Lukaku, Pogba và Sanchez thôi. Chelsea cũng đâu có tiếc tiền, chẳng qua tiêu nhiều mà không hiệu quả. 

Liverpool đấy, cứ bảo Klopp tiết kiệm, nhưng lúc này họ đang có thủ môn và trung vệ đắt nhất thế giới. Có lúc, họ bỏ nguyên cặp tiền vệ trị giá hơn 100 triệu bảng (Fabinho và Naby Keita) trên ghế dự bị, mà có ai bảo họ tiêu hoang đâu?


Nếu xét một cách chi ly, Man City mới là đội bóng “thiệt thòi” về lực lượng. Họ là đội duy nhất không có một siêu sao đẳng cấp thế giới nào trong đội hình. Người tiến gần nhất tới “đẳng cấp thế giới” là tiền đạo Sergio Aguero, thực ra bao năm không được thừa nhận ở ĐT Argentina. David Silva hay, nhưng chưa bao giờ có vị trí ở ĐT Tây Ban Nha thời cực thịnh. 

Kevin de Bruyne vừa mon men tới gần đẳng cấp thế giới thì dính chấn thương, coi như vứt đi mùa này. Ederson vẫn chỉ là thủ môn số 2 ở Brazil. Những Stones, Laporte còn phải đi một chặng đường rất dài nếu muốn vươn tới đẳng cấp hạng A.

Trong khi đó, các đội bóng khác đều có những cầu thủ hàng sao số. Liverpool có Alisson, Van Dijk và Salah, những người đã, đang và có thể chen chân vào cuộc đua Quả bóng vàng. Chelsea có Eden Hazard. Tottenham có Harry Kane (Pep từng phải ca thán Tottenham là “đội bóng của Kane”). Tệ như Man United cũng có De Gea và Paul Pogba. Nói chung, nếu lập ra đội hình gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất cho từng vị trí ở Premier League, chưa chắc Man City đã đóng góp được nhiều hơn 3 người.

Man City, tóm lại, tốn không ít tiền để mua cầu thủ. Nhưng những cầu thủ mà họ mua về không phải là siêu sao, những người được chờ đợi là sẽ tự mình định đoạt số phận trận đấu. Mà đơn giản là những mảnh ghép mà Pep Guardiola cho là tốt nhất đối với hệ thống của ông. Yếu tố hệ thống do đó rất quan trọng. 

Ai tạo nên hệ thống? Chính là Pep Guardiola. Man City hiện tại mất bất kỳ cầu thủ nào cũng không sụp đổ. Nhưng mất Pep thì chưa biết thế nào. Tạo ra một đội bóng phụ thuộc vào chính mình như thế, Guardiola thật… “kém cỏi”!

Mùa giải tốt thứ hai của Pep
Tại Premier League mùa này, Man City giành chiến thắng 32 trên tổng số 38 trận, tương đương 84,21%. Đây là tỷ lệ thắng cao thứ hai trong sự nghiệp của HLV Pep Guardiola. Mùa giải trước, tỷ lệ thắng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng là 84,21%. Kỷ lục hiện nay của Guardiola là mùa giải 2013/14, khi Bayern có tỷ lệ thắng tới 85,29%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Man City vô địch, nhưng Liverpool hấp dẫn hơn Man City vô địch, nhưng Liverpool hấp dẫn hơn

    “Nhà vô địch trong lòng người người hâm mộ” nghe có vẻ là một khái niệm xa vời. Nhưng với trường hợp của Liverpool thì lại khá thực tế. Đội bóng của Juergen Klopp không thể vô địch Premier League mùa này, nhưng họ vẫn là nhà vô địch về khả năng kiếm tiền từ truyền hình.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: 'Vô đối', nhưng chỉ về marathon! Ngoại hạng Anh 'vô đối', nhưng chỉ về marathon!

    Nếu ví von đấy là cuộc đua giành ngôi vô địch, bất kể là đua tay đôi Man City - Liverpool, là cuộc đua của Big Six, hay của cả 20 đội bóng nói chung ở Premier League, hãy lưu ý một điều: đấy phải là cuộc đua marathon, chứ không phải đua tốc độ hay chạy cự ly trung bình. Trong một cuộc đua marathon, người ta hơn nhau ở sức bền chứ không phải tốc độ.

  • Lăng kính: Bản tráng ca của Liverpool Khúc tráng ca của Liverpool

    Tráng ca không chỉ có hùng ca, mà còn có cả bi ca, nhưng dù bi hay hùng thì vẫn mang trong mình tính chất hoành tráng của một tinh thần và một khúc ca để lại cho đời.

  • Soi kèo ngày 14/5: Cửa sáng cho 2 đội cửa dưới Ostersunds và GAIS Soi kèo ngày 14/5: Cửa sáng cho 2 đội cửa dưới Ostersunds và GAIS

    Hai đội bóng cửa dưới Ostersunds và GAIS tại 2 giải đấu ở Thụy Điển đêm nay sẽ là những cửa đặt rất sáng, khi họ không hề kém đối thủ về thực lực, đồng thời lại có nhiều cơ sở khác để giành kết quả tốt vào đêm nay!

  • Klopp được tiến cử cái tên có thể giúp vô địch Ngoại hạng Anh Klopp được tiến cử cái tên có thể giúp vô địch Ngoại hạng Anh

    Cựu tiền đạo Liverpool là Stan Collymore mới đây khẳng định, nếu muốn cải thiện thành tích ở mùa giải sau thì HLV Juergen Klopp cần phải làm một số việc cụ thể.

  • 'M.U cần tính kỷ luật như thời Sir Alex' 'M.U cần tính kỷ luật như thời Sir Alex'

    Cựu tiền vệ Lou Macari đã lên án Paul Pogba về cách xử sự của anh với đông đảo fan Man United ở trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Man City hồi hộp chờ có được dự Champions League hay không Man City hồi hộp chờ có được dự Champions League hay không

    Dù vừa vượt qua Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2018/19, Man City lại đang đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League ít nhất một mùa. Nội trong tuần này, The Citizens sẽ biết liệu mình có bị UEFA trừng phạt hay không.

  • Lăng kính: Never give up Lăng kính: Không bao giờ bỏ cuộc

    Never give up (Không bao giờ bỏ cuộc) trở thành "hot trend" một cách tình cờ nhưng không bất ngờ.

  • 'Tôi cảm thấy mình ngu dốt khi xem Man City thi đấu' 'Tôi cảm thấy mình ngu dốt khi xem Man City thi đấu'

    HLV Marcelo Bielsa của Leeds United đã gọi Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới, đồng thời thừa nhận việc copy lối chơi của thuyền trưởng phía Man City là điều bất khả thi.

  • Man City mùa 2018/19: Bản lĩnh đế vương Man City mùa 2018/19: Bản lĩnh đế vương

    Sau một chặng đường dài ganh đua ác liệt, Man City đã lần thứ 2 lên đỉnh Ngoại hạng Anh nhờ bản lĩnh của bậc đế vương.

  • Man United đang tự phá vỡ tượng đài từng dày công xây dựng Man United còn chưa chạm đáy của nỗi thất vọng?

    Trong kỷ nguyên 30 năm của Premier League, có thể khẳng định đây là mùa giải tồi tệ nhất, đen tối nhất của Man United, ông hoàng của Ngoại hạng Anh. Họ đã nói lời tạm biệt mùa giải bằng thất bại đớn nhục 0-2 trước đội khác Cardiff City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x