HLV Pep Guardiola đã giải thích nguyên nhân khiến ông và cậu học trò Sergio Aguero xảy ra cãi vã, khi chân sút người Argentina bị rút ra khỏi sân.
Ở trận hòa 2-2 của Man City trước Tottenham đêm qua (17/8), Aguero bị Guardiola rút ra nghỉ vào phút 66 để nhường chỗ cho Gabriel Jesus. Ngay sau khi rời sân, ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh El Kun và Guardiola cãi nhau nảy lửa bên ngoài sân. Thậm chí, trợ lý Mikel Arteta còn phải chạy vào xoa dịu đôi bên.
Dù vậy, khi được hỏi về sự việc nêu trên, Guardiola khẳng định giữa ông và Aguero không có vấn đề gì. Mọi chuyện chỉ đơn giản là cựu tiền đạo Atletico Madrid cho rằng Pep đã không hài lòng với anh ở bàn thua thứ 2 mà Man City phải nhận từ tình huống không chiến của Lucas Moura.
"Aguero cho rằng tôi khó chịu với cậu ấy về bàn thua mà chúng tôi phải nhận. Bàn thua ấy đến từ một quả phạt góc. Tôi muốn các cầu thủ một kèm một.
Aguero nghĩ tôi bực với cậu ấy. Tôi cũng từng là một cầu thủ và tôi hiểu cảm xúc của họ trong hoàn cảnh ấy. Cảm xúc là một phần trong bóng đá. Chúng tôi đã nói chuyện ở trong và sau trận đấu. Tôi rất yêu mến Aguero", Guardiola giải thích.
Ở trận hòa 2-2 của Man City trước Tottenham, Aguero đã ghi 1 bàn thắng sau đường kiến tạo của Kevin De Bruyne. Dù vậy, Man xanh đã không thể có 3 điểm khi pha lập công của Jesus ở phút bù giờ bị trọng tài và VAR từ chối.
David de Gea là thủ môn hàng đầu thế giới với những kỹ năng cản phá bằng tay và chân ở đẳng cấp thượng thừa. Tuy nhiên, việc phát bóng lên vẫn là một điểm yếu của De Gea.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mauricio Pochettino giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trước các diễn biến tại Etihad, trong khi người đồng cấp bên kia chiến tuyến Pep Guardiola thì giật mình liên hồi theo từng nhịp còi.
Trong một trận đại chiến căng thẳng, người hâm mộ Man City mới chợt nhận ra: "Ồ! Chúng ta vẫn còn một ngôi sao thượng hạng" khi chứng kiến Kevin de Bruyne.
Người viết là một trong những người cho rằng HLV cũ của Chelsea, Maurizio Sarri, đã sai lầm khi đẩy N’Golo Kante lên chơi cao nhất trên hàng tiền vệ ba người của The Blues ở mùa trước. Đó quả là nhận xét nông cạn!
Chelsea chưa thắng trận đấu chính thức nào dưới thời HLV Frank Lampard. Tuy nhiên, họ vẫn nhận nhiều tín hiệu lạc quan sau trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Liverpool giữa tuần qua. Với sự tự tin đó, Chelsea nhiều khả năng sẽ đánh bại Leicester.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn