'Mổ xẻ' Liverpool & cuộc khủng hoảng sáng tạo

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:04 ngày 05-03-2019
Việc HLV Juergen Klopp quá cầu toàn với hàng tiền vệ thiên về chất cơ bắp đã khiến Liverpool tịt ngòi ở 2 chuyến hành quân xa nhà gần nhất.
Phân tích: Liverpool và cuộc khủng hoảng sáng tạo
Thêm một trận hòa 0-0, hy vọng đăng quang Ngoại hạng Anh của Liverpool đang dần cuốn theo chiều gió. Từ một đội bóng bùng nổ như bản rock metal, The Kop bỗng trở nên bế tắc, lưu ý chỉ trong những chuyến hành quân xa nhà mà đơn cử là hai trận hòa Manchester United và Everton, lý do tại sao?

Nếu Salah tận dụng được cơ hội trong hai tình huống đối mặt ở trận gặp Everton, Liverpool đã không bị Man City soán ngôi. Nhưng kể cả khi Salah ghi bàn từ những bàn thắng ấy, vẫn không thể phủ nhận sự bế tắc của Liverpool. Nếu theo dõi trận derby vùng Merseyside, các cầu thủ áo đỏ không đem đến cảm giác chắc chắn họ sẽ làm tung lưới Everton.

Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở cách HLV Juergen Klopp lựa chọn nhân sự ở hàng tiền vệ. Từ chuyến làm khách của M.U đến Everton, Klopp đều sử dụng chung một công thức tại trung tuyến với sự hiện diện của bộ ba Fabinho, Jordan Henderson và Wijnaldum. Tài năng và phong độ của những cầu thủ này là điều khỏi phải bàn cãi, nhưng bản chất của họ đều là những cầu thủ thiên về phòng ngự, bền bỉ và rắn rỏi. Không ai trong 3 cái tên nêu trên có phẩm chất ghi bàn.

Đồ họa dưới đây cho thấy sự khác biệt về sức công phá của Liverpool ở những trận đấu Klopp sử dụng bộ ba này đá chính và những trận đấu còn lại. Cụ thể, khi Fabinho, Henderson và Wijnaldum hiện diện, chỉ có 1 bàn thắng trong 3 trận đấu. Đó là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brighton nhờ quả đá phạt đền thành công của Salah.


Thêm đồ họa dưới chứng minh rằng Klopp chọn bộ ba nêu trên vì sự an toàn cho khung gỗ. Tiền vệ hỗ trợ tích cực nhất cho mặt trận tấn công là Shaqiri, với 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Tiếp đến là James Milner với 3 bàn thắng và 4 kiến tạo. Cả hai đều ra sân một cách hạn chế ở những chuyến hành quân xa nhà gần đây của Liverpool.


Một sự vắng mặt đáng kể gây ảnh hưởng tới khả năng tạo đột biến của hàng tiền vệ Liverpool nữa là Alex Oxlade-Chamberlain. Cựu cầu thủ Arsenal vắng mặt hoàn toàn vì lý do khách quan là dính chấn thương song việc mùa trước anh tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng của Liverpool tại Premier League (3 bàn thắng và 7 kiến tạo) cho thấy đây là mất mát to lớn.

Một tổn thất nữa là việc Coutinho đã ra đi để đầu quân cho Barcelona. Liverpool hẳn rất thèm khát mẫu tiền vệ sáng tạo và có khả năng sút xa lợi hại như Coutinho trong dạng thế trận kín kẽ như các cuộc đụng độ M.U và Liverpool. Như đồ họa dưới đây cho thấy, dù chỉ chơi 14 trận ở Premier League 2017/18 nhưng Coutinho vẫn tạo ra tới 40 cơ hội ghi bàn Milner, Oxlade-Chamberlain, Henderson và Wijnaldum thi đấu cả mùa.


Mùa 2018/19 này, Milner là phát hiện thú vị về khả năng hỗ trợ tấn công, khi so với mùa trước anh tạo ra nhiều hơn 4 cơ hội ghi bàn dù thi đấu ít hơn tới tận 8 trận. Ngoài Milner, top 6 cầu thủ tấn công hữu hiệu nhất của Liverpool mùa này toàn tiền đạo và hậu vệ. Điều đó cho thấy các tiền vệ của Liverpool không mạnh về hỗ trợ tấn công trong khi trung tuyến luôn được ví là suối nguồn sáng tạo trong tấn công.

Hãy nhìn sang Man City để thấy sự khác biệt. David Silva đã tạo ra 56 cơ hội, Bernado Silva 51, Guendogan 26 và De Bruyne 21 (chỉ với 14 trận). Đây đều là những tiền vệ có khả năng xử lý bước một tuyệt vời trong không gian hẹp, giữa vòng vây của nhiều cầu thủ đối phương vẫn có thể tung ra đường chuyền có tính đột biến cao. Đó là mẫu cầu thủ mọi đội bóng đều cần ở các trận đấu căng thẳng với thế trận chặt chẽ. Tại Liverpool thì chỉ có Shaqiri thuộc dạng này sau khi Coutinho ra đi.

Hình ảnh dưới đây ở những phút đầu trận gặp Everton:


Henderson vừa nhận bóng trong khu vực chật hẹp. Anh có thể đảo cánh với Alexander-Arnold đang dâng cao bên cánh phải hoặc ngẫu hứng hơn thì thực hiện đường chuyên thật tinh tế thả bóng cho Mane. Henderson chọn phương án hai nhưng đường chuyền của Henderson thì hàm lượng sáng tạo cực thấp, dù Mane bị cầu thủ đối phương che mặt nhưng Henderson vẫn cố thực hiện đường chuyển theo kiểu từ A đến B.

Ít phút sau, ở hình dưới, đến lượt Fabinho thất bại khi nỗ lực chuyền bóng thoát pressing. 


Sau một loạt tình huống ban chuyền giữa 4 hậu vệ của Liverpool, Mane chủ động lùi về giữa sân nhận bóng để bắt đầu cho một đợt tấn công. Tiền đạo người Senegal trả bóng cho Fabinho, người ngay lập tức bị Sigurdsson áp sát. Fabinho có thể thực hiện đường chuyền ngang cho Henderson, người đứng ở vị trí khá thoáng hoặc cố gắng thực hiện đường chuyền xuyên tuyến cho Divock Origi. Tuy nhiên thay vì hai lựa chọn sáng nước ấy, Henderson cố trả bóng cho Mane, một lựa chọn an toàn nhưng dưới áp lực, tiền vệ này chuyền bóng thừa lực hướng đến bảng quảng cáo.

Ví dụ cuối cùng là pha bóng dưới đây:


Trước mặt Henderson là 4 cầu thủ Liverpool, số lượng khá ít ỏi so với phòng tuyến kín đặc của Everton. Tuy nhiên, chỉ cần một đường chuyền hợp lý, Mane và Origi sẽ có không gian để phát triển đợt lên bóng. Một lần nữa, Henderson cho thấy khả năng chuyền bóng kém cỏi với đường chuyền vào thẳng chân cầu thủ đối phương.

Tóm lại, hàng tiền vệ Liverpool đang thiếu đi chất đột biến và sáng tạo mà nguyên nhân chính đến từ sự cầu toàn của Klopp hơn là The Kop hết bài. Bởi lẽ, xen giữa hai trận hòa 0-0, Liverpool nghiền nát Burnley 5 bàn không gỡ. Lưu ý thêm, cả 3 trận này Liverpool đều giữ sạch lưới. Như vậy, cỗ máy do Klopp xây dưng vẫn vận hành trơn tru cả trong phòng ngự lẫn tấn công (nếu muốn). 

Vì vậy, để chấm dứt giấc mơ khắc khoải 30 năm, vị chiến lược gia người Đức cần chút phiêu lưu và máu lửa hơn, như bản tính của ông.

Diễn biến bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018/19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Liverpool nên buông Champions League để dành sức cho Ngoại hạng Anh Liverpool nên buông Champions League để dành sức cho Ngoại hạng Anh

    Đó là ý kiến của cựu danh thủ Man United, Gary Neville. Theo ông, Liverpool không nên dồn cả tâm sức vào Champions League để rồi có thể tuột mất cả hai.

  • Jorginho ghi bàn, rồi sao nữa? Chelsea: Jorginho ghi bàn, rồi sao nữa?

    Bỗng nhiên Jorginho ghi bàn quyết định, đem về cho Chelsea chiến thắng quan trọng. Bỗng nhiên, HLV Maurizio Sarri "có quyền ăn nói". Thật khó hình dung rút cuộc thì Chelsea của Sarri trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào?

  • Liverpool mờ nhạt theo Salah Liverpool mờ nhạt theo Salah

    Phong độ quá kém của tiền đạo người Ai Cập đã khiến ngôi đầu bảng mà Liverpool dày công xây dựng sụp đổ. Nếu không phải vì Mohamed Salah, thì chỉ có thể là vì Juergen Klopp. Vì Klopp cứ mãi tin dùng Salah!

  • Liverpool: Mộng vô địch cuốn theo chiều gió? Liverpool: Mộng vô địch cuốn theo chiều gió?

    Phát biểu sau trận hòa 0-0 với Everton, HLV Juergen Klopp cho rằng, những cơn gió với hướng thổi phức tạp ở sân Goodison Park đã khiến Liverpool gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Nói gì là quyền của Klopp. Nhưng rõ ràng, với trận hòa vào đêm Chủ nhật vừa qua, giấc mơ vô địch của Liverpool đang có nguy cơ bị gió thổi bay.

  • Tuyến giữa Liverpool không biết 'bắn phá' Tuyến giữa Liverpool không biết 'bắn phá'

    Liverpool chơi tấn công bế tắc trước Everton một phần bởi tuyến giữa của họ gần như không hỗ trợ cho tuyến trên. Vấn đề này không chỉ tồn tại ở trận derby Merseyside cuối tuần qua, mà kéo dài suốt từ đầu mùa giải đến giờ.

  • Kepa, một pha cứu thua hơn ngàn lời xin lỗi Kepa, một pha cứu thua hơn ngàn lời xin lỗi

    Một tuần trước, Kepa gây tranh cãi vì chống lệnh thay người của HLV Sarri ở trận chung kết League Cup gặp Man City. Chung cuộc, Chelsea thất bại dù Kepa đẩy thành công 1 quả đá luân lưu. Sau trận đấu, anh thậm chí bị chỉ trích nặng nề là “nỗi ô nhục, không xứng đáng khoác áo Chelsea”.

  • Mourinho: 'Solskjaer khó thành công về lâu dài!' Mourinho: 'Solskjaer khó thành công về lâu dài!'

    Được mời lên BeIN Sports để nói về việc Fulham sa thải HLV Claudio Ranieri, nhưng Jose Mourinho lại lôi đội bóng cũ Man United vào câu chuyện của mình. Ông khẳng định, tuần trăng mật của Solskjaer sẽ sớm qua mau và chiến lược gia người Na Uy sẽ nếm mùi đau khổ ngay khi chính thức trở thành HLV trưởng của Quỷ đỏ.

  • Soi kèo ngày 5/3: Mưa gôn và bàn thắng muộn trận Dortmund - Tottenham Soi kèo ngày 5/3: Mưa gôn và bàn thắng muộn trận Dortmund - Tottenham

    Thất bại 0-3 ở lượt đi sẽ buộc Dortmund phải tấn công hết mình. Khả năng Dortmund lật ngược tình thế rất khó khăn, nhưng 90 phút tại Signal Iduna Park đêm nay hứa hẹn sẽ có mưa gôn và tổng số phút có bàn thắng rất cao.

  • Pochettino bất ngờ muốn đến M.U Pochettino bất ngờ muốn đến M.U

    Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin HLV Mauricio Pochettino muốn chuyển sang Man United sau khi ngán ngẩm tình cảnh ở Tottenham.

  • Chấn thương đầu gối, Sanchez nghỉ đến tháng 5 Chấn thương đầu gối, Sanchez nghỉ đến tháng 5

    M.U tiếp tục đón nhận tin dữ, khi tiền đạo Alexis Sanchez dính chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài trong khoảng 6 đến 8 tuần tới.

  • Vượt mặt Pogba, Van Dijk xuất sắc nhất tháng 2 Vượt mặt Pogba, Van Dijk xuất sắc nhất tháng 2

    Trung vệ Virgil van Dijk đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 do các cổ động viên bầu chọn thông qua website của giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x