Pogba thăng hoa ở Man United: Tự do, hay còn gì nữa?

Kinh Thi Kinh Thi
20:33 ngày 19-08-2021
Paul Pogba chơi bóng một cách tự do trong trận gặp Leeds ở vòng đấu mở màn Premier League. Anh liền làm được kỳ tích có 4 pha kiến tạo trong trận. Nhưng, thật là ngây thơ khi nhìn vào đấy và kết luận rằng chìa khóa để Pogba tỏa sáng nằm ở sự tự do.
Pogba thăng hoa ở M.U: Tự do, hay còn gì nữa?

Có thể hiểu khái niệm “tự do” ở đây là Pogba không nhất thiết phải đảm trách một vai trò cố định nào, đứng ở vị trí nào, trong sơ đồ nào. Cũng có thể hiểu theo phát biểu của HLV Ole Gunnar Solskjaer, hoặc chính Pogba. Solskjaer nói sau trận thắng Leeds: “Câu chuyện về Pogba hôm nay đơn giản là hãy ra sân và tận hưởng niềm vui chơi bóng. Chúng tôi để anh tự do di chuyển, đến bất cứ khu vực nào để nhận và chơi bóng”. Ông bình luận thêm, như thể giải thích đấy là nguyên nhân thành công: “Mọi cầu thủ xuất sắc nhất đều muốn cảm nhận được niềm tin của chúng tôi dành cho họ. Paul là một trong số đó. Anh ta có thể kiến tạo những khoảnh khắc tuyệt vời, từ chỗ không có gì”.

Phần mình, Pogba đã nói về việc tự do chơi bóng, nhưng là nói từ khá lâu trước đây, chứ không phải sau trận gặp Leeds. Pogba nói: “Tôi chỉ muốn được tự do chơi theo cách riêng của mình. Tôi trở nên hay hơn trong cách chơi của riêng tôi”.

Một chút phản biện: vậy, đã bao giờ Pogba… chơi hay, ở M.U? Trước khi nổi tiếng với 4 đường chuyền thành bàn, người ta nhớ nhất về cách chơi “tự do” của Pogba (dưới thời Jose Mourinho): anh nhận bóng từ rất sâu ở phần sân nhà, múa may quay cuồng với bóng trong chân, dù chẳng có đối thủ nào gây áp lực. Rồi Pogba ngước tìm đồng đội và chuyền bóng… ra khỏi đường biên. Bóng đá mà chơi tự do để thành công thì cũng có (suy cho cùng, cái gì mà lại không có, trong môn bóng đá quá bao la này). Nhưng ứng với mỗi thiên tài chơi bóng xuất sắc bằng sự tự do, luôn có một kẻ trở thành biểu tượng lố lăng khi chơi bóng “tự do”, vốn là một cách nói khác của thói vô kỷ luật và bệnh ngôi sao.

Quả là Pogba có vẻ tự do ở trận gặp Leeds, trong khía cạnh chiến thuật. Và nếu vậy, kết luận đầu tiên phải là: điều đó nói lên cái hay trong cách dùng người của HLV Solskjaer. Người ta đã nói khá nhiều, về cách chơi tự do của Pogba ở Juventus, hoặc trong đội tuyển Pháp. Những lúc như vậy, luôn có chi tiết quan trọng đi kèm. Chẳng hạn như đội tuyển Pháp đã có N’Golo Kante quán xuyến mọi việc cần làm ở khu giữa sân, để Pogba chơi tự do và phát huy sở trường.

Trận gặp Leeds, mình Pogba có tới 4 pha kiến tạo

Tương tự, người ta cũng phải nói về Claudio Marchisio, Arturo Vidal, Andrea Pirlo ở Juventus. Vậy, đâu phải tự nhiên mà Pogba tỏ ra xuất sắc khi được tự do “làm gì thì làm”! Chẳng qua, đã có bao nhiêu đồng đội quá giỏi, làm hộ anh những việc cần làm trong khuôn khổ chiến thuật.

Vấn đề là phải có đồng đội, hoặc hoàn cảnh, tương thích với cách chơi tự do của Pogba. Như đã nêu, trận thắng Leeds vừa qua trước tiên là thành công của Solskjaer. Trước một đối thủ “dễ chơi” như Leeds, Solskjaer cho phép Pogba “muốn làm gì thì làm”. Trận khác sẽ khác?

Kế đến là Bruno Fernandes - cầu thủ xuất sắc nhất M.U hiện nay. Hai trong 4 pha kiến tạo của Pogba được Fernandes chuyển thành bàn. Ngoài ra, Fernandes còn ghi bàn từ đường chuyền tuyệt vời của Victor Lindelof để hoàn thành cú hat-trick. Sự xuất sắc của Fernandes là chi tiết rất quan trọng, làm nên sự hưng phấn cho M.U, để rồi dẫn đến hệ quả tuyệt vời là họ làm gì cũng chuẩn, cũng hay và đúng. Đấy là cả cảm giác không gian và thời gian nữa, ngoài sự ăn ý, thông hiểu lẫn nhau giữa các cầu thủ trên sân. Các cầu thủ chọn vị trí và di chuyển không bóng một cách tuyệt vời. Ở vào hoàn cảnh khác, với tâm trạng khác, trước đối thủ khác, có khi các ngôi sao M.U làm gì… cũng hỏng. Bóng đá là vậy - đừng bất ngờ.

Thôi thì, đừng gò ép vào chiến thuật hay kỷ luật nữa, cứ để Pogba tự do chơi mãi “thứ bóng đá của anh”, xem sao nhỉ! Đồng đội chỉ cần đệm bóng vào lưới một cách đơn giản, sau những đường kiến tạo của Pogba? Phải nói thế này: Fernandes và đồng đội bỗng chơi quá hay, trước một Leeds quá “dễ chơi”, đến nỗi Pogba chỉ cần chơi bóng tự do là có những 4 đường chuyền thành bàn! Mới một trận thôi, gượm đã…!

Pogba tự do một mình… thì vứt!
Có một thực tế: Bruno Fernandes rất thân với Paul Pogba, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cách họ đăng ảnh trên mạng xã hội trong những ngày gần đây càng cho thấy điều này. Bóng đá là môn đồng đội. Pogba có thể tự do ghi bàn. Nhưng muốn liên tục chuyền thành bàn thì đấy không thể là sự xuất sắc cá nhân. Phải nhờ sự ăn ý với đồng đội nữa – nhất là với Fernandes. Ai ghi bàn, để Pogba có 4 pha kiến tạo thành công?

0. Mùa trước, M.U thắng Leeds 6-2, nhưng Pogba không đá phút nào. Ở lượt về khi Pogba đá chính, họ lại hòa Leeds 0-0 và Pogba chơi mờ nhạt. Trước nữa ở trận thắng Leeds 4-0, Pogba cũng không ghi bàn hay kiến tạo. Có thể nói trước trận vùi dập Leeds 5-1, Pogba không có duyên với CLB này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x