Premier League ngày càng giống NFL

LÊ TÂM
08:59 ngày 03-01-2016
Giải vô địch bóng bầu dục của Mỹ (NFL) có doanh thu hàng năm lên đến 9 tỷ USD. Ở đó, sự cạnh tranh khắc nghiệt đến nỗi đội bóng nào cũng có thể đánh bại đối thủ một cách thuyết phục. Với những gì đang diễn ra ở mùa giải này, có thể nói Premier League có kịch bản rất giống NFL.
Premier League ngày càng giống NFL

GIÀU CÓ VÀ HÀO NHOÁNG 

Nếu như giải vô địch bóng bầu dục Mỹ (NFL) có doanh thu 9 tỷ USD/năm thì Premier League cũng có quyền tự hào về bản quyền truyền hình trị giá 4,1 tỷ USD/năm, cùng các ngôi sao có thu nhập “khủng” như tiền đạo đang thi đấu mờ nhạt là Wayne Rooney với 300.000 bảng/tuần. Ngoài ra, Premier League cũng đang hướng tới một sự cân bằng, khi đội bóng nào cũng rất hùng mạnh, cũng đều có thể vô địch hoặc chí ít là lật đổ các nhà vô địch ở một trận đấu nào đó. Và chính nhưng kết quả gây sốc cũng là điểm tương đồng của Premier League với NFL. Cần biết 7 nhà vô địch NFL gần đây là 7 CLB khác nhau. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là tại NFL, hầu hết các đội bóng đều được sở hữu bởi các ông chủ siêu giàu, nên CLB nào cũng có tiềm lực tài chính hùng mạnh, đều có thể chiêu mộ những siêu sao đắt giá.

Điều tương tự cũng đang xảy ra tại Premier League: Không cần là các đội lớn như M.U, Chelsea hay Man City mới có thể chiêu mộ những tên tuổi lớn hoặc mua những cầu thủ đắt tiền. Stoke City và West Brom đều có “hàng” có giá trên 12 triệu bảng (Xhedran Saqiri và Salomon Rondon). Leicester City đang lên như diều gặp gió, khiến giá trị chuyển nhượng của Jamie Vardy và Riyad Mahrez tăng vùn vụt. Hai ngôi sao tấn công này có thể đến với các đội lớn ở mùa giải sau với giá không dưới 25 triệu bảng/người. 


Tottenham đang sở hữu một chân sút được đội bóng này định giá không dưới 50 triệu bảng, vì vừa trẻ vừa tài năng: Harry Kane. Ngôi sao không chỉ quy tụ ở các đội lớn, ngay cả các đội nhỏ cũng có sao, ví dụ Watford có Ighalo, Crystal Palace có Yohan Cabaye, West Ham có Dimitri Payet…

VẬT ĐỔI SAO DỜI 

Cách đây đúng 1 năm, Chelsea chễm chệ trên ngôi đầu bảng Premier League, Jose Mourinho có dịp mạnh mồm về sức mạnh của đội nhà, về bản thân ông. Giờ đây, HLV từng tự xưng là Người đặc biệt trở nên tầm thường, bị sa thải chỉ 7 tháng sau khi The Blues vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa này, Chelsea thua 9/19 trận, hiệu số bàn thắng bại là -6, xếp thứ 14/20 đội. Trong khi đó, Leicester xếp nhì bảng với 37 điểm (ngang với đội đầu bảng Arsenal, chỉ kém hiệu số) nhưng cách đây 1 năm xếp chót Premier League. Crystal Palace đang đứng thứ 5, cách đây 1 năm trong nhóm rớt hạng với vị trí thứ 18/20 đội. 

Cả 3 đội mới thăng hạng đều ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League, với Watford hạng 9, dù cách đây 1 năm đội này chỉ xếp thứ 5 ở giải hạng Nhất của Anh (Championship). Watford có 29 điểm, chỉ kém 1 điểm so với M.U và Liverpool, kém 6 điểm so với nhóm dự Champions League. Giờ này năm ngoái, Arsenal hạng 6, không có hy vọng tranh chấp ngôi đầu. Bây giờ họ đang ở trên đỉnh Premier League, có nhiều hy vọng đăng quang nhất. 

Arsenal thành công không chỉ nhờ giàu có, bởi mùa này đội chỉ tăng cường Petr Cech. Họ thành công nhờ lực lượng từ mùa trước, dù hiện tại 3 trụ cột Coquelin, Cazorla và đặc biệt là Alexis Sanchez bị chấn thương. Nhờ khả năng săn lùng “hàng hiệu” giá rẻ, Leicester mua Vardy và Mahrez với giá bèo nhưng đang thành công tột đỉnh. Ở trận hòa 0-0 trước Man City vừa qua, Leicester tung đội hình xuất phát với giá chiêu mộ chỉ là 18 triệu bảng, chỉ bằng chưa đến 1/16 tổng giá trị đội hình Man City. Man xanh có 8 cầu thủ có giá chuyển nhượng cao hơn 18 triệu bảng, song Man City đang phải xếp sau Leicester của Claudio Ranieri. Chúng ta chưa nhắc đến Ranieri là HLV từng dẫn dắt một loạt đội lớn ở châu Âu, trong đó có Chelsea. Những đội nhỏ ở Anh vẫn có thể thu hút những HLV tầm cỡ. 


ĐIÊN RỒ NHƯNG HẤP DẪN 

Ranieri nói Premier League là giải đấu “điên rồ”, vì hầu như hàng tuần đều có nhiều bất ngờ: các ông lớn thua tâm phục khẩu phục trước các đội yếu hơn, các đội ở nhóm dẫn đầu bị các đội ở nhóm bét bảng đánh bại. Người ta không nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng để “cân” và dự đoán kết quả trước giờ bóng lăn, bởi Bournemouth vừa thắng cả M.U lẫn Chelsea, còn West Ham đã đánh bại Liverpool, Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea mùa này. 

Premier League đa dạng về trường phái và phong cách, cổ suý bóng đá tấn công đơn giản song hiệu quả, điển hình là Leicester ghi 37 bàn, nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh sau 19 vòng. Leicester thành công vì có Vardy (15 bàn) và Mahrez (13 bàn). Watford có Ighalo (14 bàn) và Deeney (6 bàn). Đây là đội chơi phản công rất xuất sắc, lối chơi điển hình mà các đội bóng nhỏ có thể bắt chước để hướng tới thành công. 

Premier League cũng có sự lãng mạn vì Everton chơi tấn công rực lửa, với chân sút hàng đầu trong bóng đá Anh hiện nay là Romelu Lukaku được mua với giá gần 30 triệu bảng. Hay Bournemouth mới lần đầu chơi ở giải VĐQG Anh song không hề sợ sệt, chấp nhận mạo hiểm để chơi thứ bóng đá cống hiến, và đã giành được nhiều thành công đáng kể.

Trong khi đó, các đội bóng lớn như M.U, Liverpool, Chelsea gặp vô số khó khăn, khiến hai nhà cầm quân Mourinho (Chelsea), Brendan Rodgers (Liverpool) mất việc. Sắp tới, Van Gaal (M.U) có thể nối gót Mourinho. Điên rồ nhưng hấp dẫn và khó đoán, chính là Premier League! 

Giữ bóng nhiều chưa phải là tất cả 
M.U dẫn đầu Premier League về tỷ lệ thời gian cầm bóng từ đầu mùa với 61%, nhưng bị chê là chơi như ru ngủ, nhàm chán, thiếu đột biến. Leicester xếp nhì bảng Premier League nhưng chỉ kiểm soát bóng với trung bình 41% thời gian trận đấu, chỉ nhiều hơn Sunderland và West Brom. Leicester, Stoke, Crystal Palace, West Ham, Watford đều kiểm soát bóng ít hơn 50% nhưng đều ở nửa trên bảng xếp hạng. Điều đó cho thấy kiểm soát bóng nhiều không phải chìa khóa thành công tại Premier League 

Chờ một Blackburn mới!
Tottenham, Crystal Palace và Leicester đang trong Top 5 sau lượt đi gồm 19 vòng, trong khi đương kim vô địch Anh Chelsea xếp thứ 14, chỉ hơn nhóm rớt hạng vẻn vẹn 3 điểm. Premier League đang làm gợi nhớ đến giải vô địch Anh ở thập kỷ 70 và 80, khi các đội bóng nhỏ đủ sức cạnh tranh với đội bóng lớn. Kể từ khi chuyển sang kỷ nguyên Premier League, bóng đá Anh mới chứng kiến  duy nhất một đội hạng trung lên ngôi vô địch, đó là Blackburn ở mùa giải 1994/95. Liệu mùa này, NHM có được chứng kiến một “chàng David” tương tự?

CON SỐ:
16 Simon Mignolet (Liverpool) là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất năm 2015 với 16 trận.
17 West Brom là đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất trong năm 2015 với 17 trận.
31 Tại Premier League, Harry Kane được xem là tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Anh trong năm 2015 với 31 lần trực tiếp hay gián tiếp tạo ra bàn thắng (ghi 27 bàn, 4 pha kiến tạo bàn thắng).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cựu cầu thủ Wigan chết bí ẩn trên sông Rhine Cựu cầu thủ Wigan chết bí ẩn trên sông Rhine

    Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cựu hậu vệ Steve Gohouri của Wigan trên dòng sông Rhine (Đức) sau khi anh mất tích trước kỳ nghỉ Giáng sinh 2015.

  • Wenger bác bỏ tin Arsenal sắp có Elneny Wenger bác bỏ tin Arsenal sắp có Elneny

    HLV Arsene Wenger đã phủ nhận việc Arsenal sắp có chữ ký của tiền vệ Mohamed Elneny từ CLB Basel (Thụy Sỹ).

  • Martial gánh cả hàng công M.U Martial gánh cả hàng công M.U

    Một lần nữa, Anthony Martial lại trở thành người hùng của Quỷ đỏ, khi in dấu giày trong cả 2 bàn thắng trước Swansea. Ở tuổi 20, tiền đạo trẻ người Pháp đang gần như một mình gánh cả hàng công đội chủ sân Old Trafford…

  • Kết quả bóng đá hôm nay 3/1 Kết quả bóng đá hôm nay 3/1

    Kết quả các trận đấu bóng đá mới nhất, video bàn thắng, cập nhật tỷ số, bảng xếp hạng các giải đấu.

  • Van Gaal khen Rooney, Curtis tiếc vì không chơi tất tay Van Gaal khen Rooney, Curtis tiếc vì không chơi tất tay

    HLV Louis van Gaal đánh giá rất cao màn trình diễn của tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney trong chiến thắng 2-1 của M.U trước Swansea ở vòng 20 Ngoại hạng Anh vào tối qua, 2/1.

  • 3 phút ghi 2 bàn, Man City ngược dòng hạ Watford 3 phút ghi 2 bàn, Man City ngược dòng hạ Watford

    Chỉ trong vòng 3 phút từ 82 đến 85, Man City đã ghi liền 2 bàn thắng để ngược dòng đánh bại Watford với tỷ số 2-1. Chiến thắng nghẹt thở này giúp Man xanh tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

  • Khởi đầu năm 2016, Rooney phá liền 2 cột mốc ghi bàn Khởi đầu năm 2016, Rooney phá liền 2 cột mốc ghi bàn

    Wayne Rooney đã có niềm vui trọn vẹn trong trận đấu đầu tiên năm 2016, khi vừa giúp Manchester United chiến thắng trước Swansea, vừa tạo được những kỷ lục cho riêng mình.

  • Hạ Newcastle 1-0, Arsenal cắt đuôi Leicester Hạ Newcastle 1-0, Arsenal cắt đuôi Leicester

    Không có một màn trình diễn thực sự thuyết phục cho Arsenal. Nhưng trận thắng tối thiểu trước Newcastle còn mang ý nghĩa nhiều hơn cả 3 điểm. Bởi nó giúp thầy trò Wenger bứt phá khỏi Leicester (bị Bournemouth cầm hòa 0-0) với 2 điểm nhiều hơn.

  • Watford 1-2 Man City: Chấm dứt mạch 6 trận không thắng trên sân khách Watford 1-2 Man City: Chấm dứt mạch 6 trận không thắng trên sân khách

    Hai bàn thắng đến ở những phút cuối trận đã giúp Man City hoàn tất cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1, đồng thời chấm dứt mạch 6 trận không giành chiến thắng trên sân khách.

  • West Ham 2-0 Liverpool: Búa giáng vào đầu West Ham 2-0 Liverpool: Búa giáng vào đầu

    Sau 2 trận thắng liên tiếp vào cuối 2015, Liverpool chào đón 2016 với một niềm tin lớn. Nhưng ở trận đấu đầu tiên của Premier League trong năm mới, The Kop đã phải hứng chịu những đòn trời giáng từ “Búa tạ” West Ham.

  • Arsenal 1-0 Newcastle, Espanyol 0-0 Barcelona Arsenal 1-0 Newcastle, Espanyol 0-0 Barcelona

    Nhờ pha làm bàn của hậu vệ Koscielny, Arsenal đã đánh bại Newcastle với tỷ số tối thiểu trên sân nhà Emirates. Trong khi đó ở La Liga, Barcelona đã bị đội chủ nhà Espanyol cầm chân với tỷ số 0-0.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x