Premier League sẽ đóng cửa mọi sân bóng?

Kinh Thi Kinh Thi
07:55 ngày 13-03-2020
Chơi bóng trong sân không có khán giả là giải pháp “ít tồi tệ nhất” giữa muôn vàn hệ lụy phức tạp mà đại dịch corona đang gây ra. Có thể giải pháp này sẽ được áp dụng cho phần còn lại của mùa bóng này tại Premier League, trong hoàn cảnh người ta sẽ phát run nếu nghe cụm từ “ngưng giải”.
Premier League sẽ đóng cửa mọi sân bóng?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trước tiên, cứ phải nói thêm: mọi thông tin liên quan đến đại dịch corona đều có thể thay đổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Khả năng Premier League đóng cửa mọi sân bóng, có thể ngay từ cuối tuần này, là thông tin “gần như chắc chắn” mà báo The Times đăng tải trong ngày hôm qua.

Tính đến ngày hôm qua thì khả năng cao nhất của Premier League trong phần còn lại của mùa bóng là:
- Không hủy hoặc hoãn giải, nhưng các trận đấu đều sẽ diễn ra trong sân đóng cửa.
- Ai đã có vé sẽ được đền bù bằng việc xem trực tiếp qua các phương tiện công nghệ cao.
- Hàng quán sẽ bị cấm chiếu đá bóng.

- Vẫn như truyền thống, không có truyền hình bóng đá trong phạm vi toàn nước Anh trong khung “giờ vàng” (14h45 đến 17h15) ngày thứ Bảy hàng tuần.

Trên nguyên tắc, hễ đóng cửa sân bóng thì đội chủ nhà thiệt thòi nhiều nhất. Và do vậy (nói ra điều này thì hơi khó nghe, nhưng đấy là thực tế), giới cầm quyền sẽ không ngần ngại ban hành cái điều mà họ không chịu ảnh hưởng đáng kể. Thiệt hại kinh tế đến mức độ nào là tùy trường hợp cụ thể. Nặng nhất có thể là M.U - đội có nguồn thu tại sân Old Trafford lên đến 18,75% tổng doanh thu (mà dĩ nhiên, tổng doanh thu của M.U thì rất lớn). Với các đội ít tên tuổi, như Bournemouth, thì đấy lại là thiệt hại... nhẹ hều. Tại Serie A, người ta ước tính Juventus mất khoảng 3 triệu euro khi phải đá với Inter trong sân đóng cửa.

Các nhân viên phun thuốc khử trùng sân vận động để phòng dịch Covid-19

Trong mọi trường hợp, việc đội chủ nhà thất thu vì không bán vé chỉ trở nên quan trọng nếu điều này diễn ra trong hơn 1 tháng liên tiếp.

Rắc rối ở chỗ: câu chuyện sẽ khác hẳn đối với các đẳng cấp chuyên nghiệp thấp hơn Premier League. Một đội hạng Ba không thu hút được tài trợ, quảng cáo, không có giá bản quyền truyền hình cao, thì còn biết trông cậy vào đâu ngoài nguồn thu tại sân?

Premier League là giải đấu số 1 thế giới về giá bản quyền. Những điều khoản phạt trong hợp đồng đã ký với giới truyền hình cũng cao một cách tương ứng. Đây là lý do vì sao người ta thà chọn giải pháp đóng cửa SVĐ chứ sẽ không dám dừng giải đấu này. Thật ra, Anh cũng đã đi sau khá nhiều nước khác ở châu Âu trong việc chọn giải pháp đóng cửa sân bóng. Người ta đóng cửa sân bóng không chỉ vì nguy cơ lẫy nhiễm virus trên khán đài, mà còn vì khán giả sẽ ồ ạt kéo đến sân bóng bằng những phương tiện giao thông công cộng, và đấy cũng là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Xem bóng đá bằng công nghệ cao như thế nào thì đấy dĩ nhiên chỉ là tiểu tiết, chẳng cần nói thêm. Trớ trêu ở chỗ: trong khi giới điều hành bóng đá Anh tính chuyện đóng cửa sân bóng để hạn chế sự lây lan của đại dịch, thì tính bảo thủ của người Anh lại một lần nữa được phát huy cao độ. Người ta vẫn không tán thành việc cho truyền hình bóng đá trong “giờ vàng” của ngày thứ Bảy. Nửa thế kỷ nay đã là như vậy (và Anh là nước duy nhất như vậy). Lý lẽ: giờ ấy, dân chúng cứ phải mua vé vào sân, nếu muốn xem bóng đá. Cấm khán giả vào sân là một chuyện, không cho phép truyền hình bóng đá lại là chuyện khác. Đụng chuyện cụ thể, sẽ lại có giải pháp khác (đổi giờ thi đấu chẳng hạn)!

HLV Juergen Klopp của Liverpool từng... phát cáu khi người ta hỏi ông về virus corona. Ngược lại, Pep Guardiola bình luận tràng giang đại hải khi ông chế giễu giải pháp đóng cửa sân bóng. Guardiola bảo ông sẽ phải tuân lệnh chính quyền, nhưng nói thêm: “Chơi bóng mà không có khán giả thì đấy còn là điều tồi tệ hơn. Đấy là một sự vô nghĩa. Tôi hoàn toàn không thích điều này”.

Và chúng ta vẫn chỉ đang nói về một câu chuyện có thể đã... cũ mèm chỉ sau vài giờ. Premier League nói riêng cũng như thế giới thể thao nói chung sẽ đi về đâu, trời cũng chưa biết!

Hãi hùng chờ ngày... Liverpool vô địch
Cấm khán giả đến sân thì quá dễ, nhưng người ta sẽ cấm các cổ động viên ăn mừng bên ngoài sân bóng như thế nào, trong cái ngày mà Liverpool chính thức đăng quang? Số lượng gấp 10 lần cổ động viên trong sân là bình thường. Cần nhớ: đây sẽ là lần đầu tiên Liverpool vô địch Premier League, lần đầu tiên trong 30 năm vô địch nước Anh. Cứ xem lại quang cảnh M.U trở lại ngôi vô địch Anh sau 26 năm chờ đợi, hoặc cảnh Liverpool rước cúp vô địch Champions League 2019, khắc biết!

4%. Tiền thu tại sân của Bournemouth, theo số liệu công bố vào tháng 6/2018, chỉ chiếm 4% tổng doanh thu của đội này. Đóng cửa SVĐ, Bournemouth sẽ chỉ mất khoảng 240.000 bảng mỗi trận - khoảng 1 tháng lương cho tiền đạo Callum Wilson.

Thế nào là “SVĐ đóng cửa”?
Khái niệm “SVĐ đóng cửa”, hoặc “chơi bóng trong sân không có khán giả”, luôn mơ hồ. Trận Slovan Bratislava - Wolverhampton ở Europa League mùa này từng có 20.333 khán giả, dù đấy là trận “không có khán giả” trên danh nghĩa. UEFA cấm Slovan bán vé, nhưng đội chủ nhà cho trẻ em vào sân miễn phí.

Chuyện “đóng cửa sân bóng” trong mùa đại dịch dĩ nhiên phải khác. Nhưng, cũng tùy trường hợp mà người  ta quyết định bao nhiêu nhân viên, quan chức, nhà báo... được vào sân.

XEM THÊM

Không dính virus, Man City vẫn 'méo mặt' vì COVID-19

Siêu hậu vệ của Man City tự cách ly để tránh hiểm họa từ chính gia đình

Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra bình thường bất chấp dịch virus corona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x