Premier League trong cơn điên...

Từ 08:59 ngày 15-05-2020
Sau một pha “tắc” bóng, cầu thủ sẽ phải quay mặt đi chỗ khác để tránh tình trạng tiếp xúc “mặt đối mặt” với nhau! Tất nhiên, đấy chỉ mới là ý tưởng - một trong muôn vàn ý tưởng được chuẩn bị sẵn cho sự trở lại của Premier League.

Theo cựu danh thủ Graeme Souness thì đấy là “ý tưởng điên rồ nhất” mà ông từng nghe. Tất nhiên, chúng ta không nhất thiết phải là một cựu danh thủ, HLV, chuyên gia bóng đá như Souness, để thấy cái ý tưởng ấy... điên như thế nào. Chi tiết đáng lưu ý hơn trong bình luận của Souness: chẳng những chưa bao giờ đá bóng, người ta còn phải... không hiểu gì về bóng đá, thì mới có thể đưa ra một ý tưởng như thế.

Quả đúng! Đang có những người không hiểu gì về bóng đá tham gia họp hành, bàn luận, tranh cãi, về kế hoạch đá bóng trở lại, trên quê hương bóng đá. Nhưng thật ra, đây đâu còn là chuyện riêng của bóng đá nữa. Đây còn là vấn đề lớn về kinh tế, dịch bệnh, xã hội, nói chung là... tất tần tật. Thế mới có chuyện nghiêm túc, cũng vừa nảy sinh mới đây thôi: người ta đưa tin rằng... cảnh sát có thể “bật đèn xanh” để các đội ở Premier League có thêm hy vọng đá tại sân nhà. Ơ hay?

Hồi đại dịch còn chưa lên đến cao trào, có một câu nói khiến thiên hạ tán thưởng. Đó là câu nói mang tính “bực bội” của HLV Juergen Klopp. Đại khái là báo giới hỏi ông về dịch, và Klopp nổi đóa: sao lại hỏi ông. Tại sao lại hỏi một HLV bóng đá (cứ cho là nổi tiếng đi), về một vấn đề mà ông hoàn toàn mù tịt!

Bây giờ, chắc Klopp cũng phải... nói thôi, nếu “đụng” đến quyền lợi của ông và Liverpool - ở đó mà rao giảng xem ai rành với không rành, ai nên với không nên nói! Bây giờ, các cầu thủ đang lớn tiếng nói về vấn đề sức khỏe. Những người chưa từng chơi bóng thì đang lo soạn cách thức để các cầu thủ “chơi bóng đúng cách” sau dịch bệnh. Tóm lại là trong cái mớ hổ lốn hiện thời, ai cũng phải nói, bất kể mức độ am tường trong cái lĩnh vực mà họ muốn nói. Mà, sự trở lại (đúng hơn là khả năng trở lại) của Premier League rút cuộc thuộc về lĩnh vực nào, do ai quyết định, thì... chịu thôi!

Giả sử ai đó đề nghị đá bóng... ảo, chắc cũng hấp dẫn, và càng chắc chắn hơn, là rất an toàn! Đá bóng ảo bằng cách nào thì xin mời cả làng cùng ngẫm nghĩ. Bóng đá vốn đã là môn chơi tuyệt vời, luôn dành nhiều chỗ cho giá trị sáng tạo rồi. Đâu có giới hạn gì trong lĩnh vực này!

Dù sao đi nữa, nghĩ ra một cách nào đó để rút cuộc các đội được chơi bóng ảo với nhau, cũng chưa chắc đã điên hơn cái chuyện cầu thủ cứ phải quay mặt đi chỗ khác sau một pha “tắc” bóng (sao không cấm luôn động tác “tắc” bóng cho rồi?).

XEM THÊM

Đội hình ngôi sao chưa từng vô địch Premier League ở thập kỷ qua

Scholes tiết lộ 2 cựu sao M.U rất thích 'bật' Sir Alex

Đội hình những phát hiện của Premier League 2019/20: Chelsea và M.U thống trị

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x