Pulisic và 12 tháng vô giá ở đội bóng hạng 6

Vịnh San
09:36 ngày 23-05-2019
Christian Pulisic đã chính thức ra mắt Chelsea. Liệu anh có thể hòa nhập với xứ sương mù, nơi luôn khó thích nghi với bất cứ cầu thủ nào? Đừng lo, sống ở Anh không phải trải nghiệm mới với ngôi sao người Mỹ.
Pulisic và 12 tháng vô giá ở đội bóng hạng 6
Với những đứa trẻ lớn lên ở Mỹ, luôn có rất nhiều lựa chọn trong thể thao. Có thể là bóng chày, bóng rô hay bóng bầu dục. Riêng bóng đá luôn bị xếp hàng thứ yếu. Vì vậy Christian Pulisic cảm thấy thật may mắn khi sống trong một gia đình đặc biệt, với người mẹ từng chơi bóng đá ở trường đại học, còn ông bố là một cầu thủ futsal chuyên nghiệp. Chưa hết, anh được truyền dạy những bài học vỡ lòng về bóng đá ngay tại quê hương của môn thể thao này: nước Anh.

Đó là khi Pulisic 6 tuổi và mẹ anh, một giáo viên, nhận được công việc ở Anh theo chương trình trao đổi văn hóa trong 12 tháng. Gia đình bé nhỏ này định cử tại ngôi làng Tackley nằm ở phía Bắc Oxford. Vào mỗi dịp cuối tuần, họ lại tới các sân vận động náo nhiệt để thưởng thức các trận đấu của Premier League. Trong trí nhớ mơ hồ của Pulisic, anh có được xem một trận đấu của Chelsea tại Stamford Bridge. Và vào hôm đó, Didier Drogba đã ghi một bàn trên chấm 11m. 

Nhận thấy tình yêu với trái bóng ngày một lớn dần trong Pulisic, bố của anh lập tức đưa con trai đến đào tạo ở Brackley Town, CLB thuộc giải hạng 6 nước Anh. Mặc dù chỉ tập luyện ở đây khoảng 1 năm, nhưng quãng thời gian đó thực sự vô giá. Để rồi khi trở lại Mỹ và gia nhập Học viện phát triển bóng đá Mỹ, PA Classics, Pulisic tỏ ra nổi bật hơn đám bạn cùng trang lứa. 

Doug Harris, Chủ tịch của PA Classics nhớ rằng, ấn tượng đầu tiên của ông về cậu là thể hình nhỏ bé. Nhưng rất nhanh để ông nhận ra, đó là Pulisic luôn chơi với những đối thủ to lớn hơn. Và bên cạnh những kỹ năng đặc biệt, như nhận thức vị trí để luôn di chuyển đến nơi mang lại lợi ích lớn nhất, anh còn rất tự tin. 

Mỗi khi có một quả phạt, Pulisic sẽ bước lên và sút bóng với niềm tin mãnh liệt, đó phải là bàn thắng. Trên sân, Pulisic không bao giờ trốn tránh các cuộc tranh chấp, cũng không sợ dấn thân vào các thử thách mới. Chính vì vậy, chàng trai có giọng nói nhỏ nhẹ và dáng vẻ hơi rụt rè lại sẵn sàng rời xa vòng tay cha mẹ để lập nghiệp ở châu Âu.

Cậu bé Pulisic (khoanh tròn) đã ngấm tình yêu bóng đá từ nhỏ nhờ 1 năm sống ở Anh cùng bố mẹ
Cậu bé Pulisic (khoanh tròn) đã ngấm tình yêu bóng đá từ nhỏ nhờ 1 năm sống ở Anh cùng bố mẹ

Là một người Mỹ điển hình, bố của Pulisic luôn muốn cậu con trai phát triển tự nhiên và có một tuổi thơ thật đẹp. Thế nhưng Pulisic lại thăng tiến vũ bão và dần vượt xa mức kỳ vọng ban đầu. Năm 16 tuổi, anh tới Dortmund để bắt đầu hành trình chinh phục thế giới. Và bây giờ ở tuổi 20, Pulisic trở thành cầu thủ Mỹ đắt giá nhất mọi thời đại, cũng là thương vụ cao thứ 2 lịch sử Chelsea. Đó là thành quả của 4 năm phi thường tại Signal Iduna Park, nơi lưu dấu 127 trận đấu và 19 bàn thắng của Pulisic. 

Trong ngày ra mắt Chelsea, Pulisic tiết lộ, 3 ngày qua với anh thật khó tin và hoàn toàn siêu thực. Cũng phải thôi. 14 năm trước, có nằm mơ một cậu nhóc người Mỹ lạc lõng giữa 4 vạn khán giả ở Stamford Bridge cũng không thể tin nổi sẽ có ngày khoác lên mình chiếc áo xanh và chạy dưới sự cổ vũ của chính đám đông cuồng nhiệt đó. 

Người thầy đầu tiên nói gì về Pulisic?
“Pulisic có tất cả những gì mà một cầu thủ cần, từ tốc độ, sức mạnh đến tinh thần mạnh mẽ. Nhưng điều đặc biệt nhất là cậu ta có một bộ não luôn có khả năng xử lý nhanh hơn người khác”, Robin Walker, thầy cũ của Pulisic tại Brackley Town nói. Và cũng là người hâm mộ Chelsea, Walker tự tin cậu học trò nhỏ sẽ thành công ở Stamford Bridge.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x