Quá... nhục nhã, cho đội bóng của Mourinho

Kinh Thi Kinh Thi
06:44 ngày 17-12-2018
Không kể thủ môn Sergio Romero, 6 cầu thủ còn lại trên ghế dự bị của M.U đã đá chính tổng cộng 42 lần trong 16 vòng đấu trước đó, gồm 60 lần nếu tính cả những lần vào sân thay người.
Quá... nhục nhã, cho đội bóng của Mourinho
Họ là Paul Pogba, đắt giá nhất thế giới cách đây không lâu; là thủ quân Antonio Valencia; là Anthony Martial ghi bàn nhiều nhất cho M.U ở Premier League mùa này; là kỹ thuật gia Juan Mata; là Marouane Fellaini mà không ít người đã ví von là “con cưng” của HLV Jose Mourinho...

Chúng ta có thể hình dung điều gì, khi những cầu thủ như thế không được đá chính? Cách đây không lâu, Mourinho từng ám chỉ Pogba khi cầu thủ này phải ngồi ngoài: “Không có chỗ cho những ai không sẵn sàng cống hiến 100% khả năng”. 

Có thể suy diễn rằng những tên tuổi vừa nêu đều không có vinh dự bước vào đội hình xuất phát của M.U trong trận derby nước Anh vì họ không cố gắng hết sức hay không, tùy ý mỗi người. Nếu quả có tình trạng ấy, thì đấy hẳn nhiên cũng là một phần kết quả từ công việc của HLV trưởng.

Dù sao đi nữa, khó thoát khỏi cảm giác, rằng hẳn phải có “điều gì đó sai sai”, khi ngồi trên ghế dự bị M.U là 7 cầu thủ đã chơi gần 60 trận trong 16 vòng. Có hai khả năng: đội bóng trong tay Mourinho tuyệt vời đến nỗi ai đá chính cũng được, hoặc ngược lại, những người đá chính trong sân không còn là một đội bóng thực sự. Tất nhiên, người xem phải nghiêng về khả năng thứ hai.

Liverpool đàn áp một mớ cầu thủ hỗn độn, hơn là so tài với một đội bóng đích thực. “Tỷ số” phạt góc là 13-1, khi M.U được hưởng quả phạt góc đầu tiên vào giữa hiệp 2. Ở thời điểm ấy, “tỷ số” sút cầu môn là 25-3! Có lúc, người ta thấy Sadio Mane một mình dẫn bóng khoảng 45m, đi qua khu vực giữa sân như chỗ không người. 

Có lúc, giới thống kê cho thấy vị trí trung bình của Romelu Lukaku là... trong vùng cấm địa đội nhà - thấp nhất trong cả đội hình, không kể thủ môn David De Gea. Vì sao tỷ lệ tấn công bên cánh trái của M.U lên đến 83,3% và tỷ lệ tấn công bên phải là... 0,0% (sau 60 phút)? Tất nhiên, đấy là vì số liệu quá ít, làm cho việc thống kê dẫn đến kết quả “buồn cười”.

Liverpool đã đẩy lùi M.U, đến mức độ tan tành đội hình như thế? Hay Liverpool làm được như thế vì thật ra, đội hình trên sân của M.U chẳng hề có chiến thuật, ý tưởng cách chơi đáng kể nào? Không dễ kết luận, bởi bóng đá là môn đối kháng, và những gì đội này làm được luôn có một phần nguyên nhân nằm ở sự thể hiện của đội kia.


Lạ ở chỗ, trận đấu diễn ra như thế, nhưng mãi tới phút 73, cầu thủ Xherdan Shaqiri vừa vào sân thay người mới tạo ra được khác biệt về tỷ số cho Liverpool (trước đó, Liverpool đã có 9 phút dẫn điểm trong hiệp 1). Một phần nguyên nhân là chuyện muôn thuở: bóng đá là như vậy. Ai mà ngờ được, rút cuộc thủ môn đắt giá Alisson lại mắc lỗi cá nhân, tặng M.U bàn gỡ trong trận đấu cực kỳ quan trọng. Mặt khác, tấn công luôn khó hơn rất nhiều so với phòng ngự, và ghi bàn chính là việc khó nhất trong môn bóng đá.

Không chỉ ghi bàn tạo khác biệt, Shaqiri còn nhanh chóng ghi thêm bàn nữa cho Liverpool, để bảo đảm rằng chắc chắn Nữ thần may mắn không thể can thiệp lần nữa, vào 3 điểm mà Liverpool hoàn toàn xứng đáng trong trận đấu này.

Thắng thua luôn là chuyện quá bình thường trong bóng đá. Nhưng, thua như cách thua của M.U trong trận đấu đêm qua thì quá thảm hại. Đội bóng của Mourinho coi như không hề hiện diện trên sân? Còn tệ hơn thế nữa. Premier League mà có quy định giúp người ta kiếm cớ bỏ cuộc và bị xử thua, M.U thà thua theo cách ấy!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x