Quỷ đỏ và giấc mơ điên rồ mang tên CR7: Ronaldo trở lại có thể hủy hoại M.U

Vịnh San
19:21 ngày 30-11-2015
Thời gian này, những người ở Old Trafford đang hồi tưởng về những kỷ niệm xưa cũ gắn với cái tên Ronaldo và mơ về một cuộc hội ngộ. Có vẻ như nó ngày một đến thật gần. Thế nhưng một cuộc tái hôn sau 7 năm chia tay có cho ra một kết cục có hậu? Trong lần chung sống thứ hai, mọi thứ có lấp lánh như những ngày đầu?
Quỷ đỏ và giấc mơ điên rồ mang tên CR7: Ronaldo trở lại có thể hủy hoại M.U
Theo Karl Marx, những nhân vật có tầm quan trọng lớn lao trong lịch sử thế giới thường xuất hiện, như đã từng xuất hiện, hai lần; lần một - bi kịch, lần thứ hai - trò hề. Ronaldo xuất hiện lần đầu ở Old Trafford vào năm 2003 để rồi 6 năm sau, anh rời đi trong tư thế người hùng. 


Kể từ đó, M.U chỉ vô địch Premier League thêm 2 lần cùng 1 lần đoạt Cúp FA. Cho đến hiện tại, nếu so sánh với thời kỳ còn Ronaldo, đây thực sự là bi kịch. 3 năm qua họ đánh mất vị thế từng có, rơi ra khỏi cuộc cạnh tranh vô địch và thậm chí, có năm bị loại khỏi hàng ngũ các đội bóng ưu tú nhất châu Âu. Vậy lần này, nếu như Ronaldo xuất hiện lần hai ở Old Trafford, điều gì sẽ xảy ra? Trò hề chăng?

GIEO MẦM MỐNG HỖN LOẠN
Điều đầu tiên cần phải làm rõ, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 2/2016. Anh không còn giữ được phong độ như trước. Sau 3 tháng đầu tiên của chiến dịch 2015/16, CR7 mới ghi 8 bàn thắng tại La Liga - chưa bao giờ anh lập công ít đến thế trong cùng giai đoạn kể từ khi khoác áo Real (trừ mùa đầu nghỉ 2 tháng vì chấn thương). 

Van Gaal xác nhận muốn có CR7 bởi như ông đã nói nhiều lần, Quỷ đỏ cần bổ sung yếu tố tốc độ. Ronaldo không nặng nề và vẫn giữ được vóc dáng và cơ bắp giống Daniel Craig (diễn viên người Anh thủ vai 007) nhưng tốc độ đang dần mất đi. Những pha rê dắt bóng cũng vậy. Ở mùa đầu tại Real, anh đi bóng 91 lần, mùa trước chỉ còn 54. Có nghĩa là M.U sẽ sở hữu một Ronaldo ở bên kia sườn dốc, không phải Ronaldo như họ từng biết. 

Chỉ có điều, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ không nhận thức được điều đó. Như Gary Neville từng nói, Ronaldo là mặt trời. Anh luôn muốn là trung tâm của sự chú ý, trung tâm của đội bóng. 


Cả hệ thống phải hoạt động xoay quanh anh ta, kể cả khi không còn ở đỉnh cao phong độ và trí óc dần bất lực để ép buộc đôi chân làm việc. Chỉ sau một vài trận không tỏa sáng, Ronaldo có xu hướng đổ lỗi rằng các đồng đội không hỗ trợ đầy đủ, rằng anh cô độc, và rằng triết lý cả đội đang chơi có vấn đề. 

Phong cách thực dụng mà Van Gaal đang áp dụng ở M.U càng dễ dàng cho CR7, tương tự như khi anh chỉ trích Mourinho hoặc bây giờ là Rafa Benitez. Những người này luôn ưu tiên giữ sạch lưới và cắt giảm các hoạt động tấn công, đồng thời yêu cầu tuyến trên hỗ trợ phòng ngự. Sự bực tức này cộng thêm tính cách thích làm chủ trong phòng thay đồ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, nhất là khi Van Gaal vốn đã không được lòng các cầu thủ. 

Lúc này, BLĐ M.U sẽ đứng trước hai lựa chọn, hoặc Ronaldo hoặc HLV người Hà Lan, giống như nhiều lần Florentino Perez rơi vào tình cảnh này. Bất kỳ phương án nào đều không tốt cho tương lai của Old Trafford và đội bóng sẽ rơi vào thời kỳ hỗn loạn mới.

SỤP ĐỔ MỌI PHƯƠNG DIỆN
Sự trở lại của Ronaldo cũng khiến nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng. Rooney đã từng phục vụ cầu thủ người Bồ trong nhiều năm và sẽ lại phải phục vụ thêm lần nữa. Hoặc tệ hơn, đội trưởng của M.U có thể bị chuyển thẳng lên băng ghế dự bị. 

Van Gaal nói nhu cầu cấp bách về tốc độ ở biên, trong trường hợp Ronaldo chơi ở cánh trái yêu thích, di chuyển vào trung lộ và dứt điểm bằng chân phải, tiến trình phát triển của Depay và Lingard sẽ bị chặn lại. Cũng có thể bao gồm cả Martial, người chơi ở “số 9” hoặc “số 11” - cả hai vị trí Ronaldo đều thành thạo. Chưa kể bổ sung thêm nhân sự cũng đồng nghĩa là cơ hội đá chính của Herrera lại thu hẹp thêm. 


Van Gaal không phải người mềm dẻo và linh hoạt trong đối thoại với các cầu thủ. Ông cũng có thói quen gắn bó với một đội hình cố định và nhiều người sẽ gắn chặt với băng ghế dự bị. Kết cục dễ đoán là một số sẽ phải ra đi, như Van Persie, Chicharito, Di Maria, Kagawa, Evans, Nani… mở màn cho đợt mua sắm mới đầy tốn kém.

Nên nhớ số tiền bỏ ra để mua lại Ronaldo không hề rẻ. Ngôi sao này đang được định giá 60 triệu bảng, nhưng cũng có thể là 70, hoặc 80 triệu. Mức lương để thuyết phục anh ta tối thiểu ở mức 300.000 bảng/tuần. Với 4 năm hợp đồng, số tiền M.U chi trả lên tới 64,8 triệu bảng. 

Cộng thêm các phụ phí khác, tổng chi phí cho thương vụ này rơi vào khoảng 150 triệu. M.U sẽ thu hồi vốn nhờ các hoạt động thương mại xoay quanh thương hiệu CR7? Ngay cả khi không có anh ta, Quỷ đỏ đã là bộ máy thương mại khổng lồ và mức độ hấp dẫn từ chiếc áo số 7 của Depay hiện chỉ đứng sau áo của Ronaldo và Messi. 


Dưới thời Van Gaal, M.U đã tiêu tốn hơn 250 triệu bảng. Với thương vụ Ronaldo và một số bản hợp đồng khác, số tiền dành cho chuyển nhượng trong 3 năm có thể lên tới gần 400 triệu bảng. Quỷ đỏ không phải CLB mà khả năng tài chính là vô tận như Man City, Chelsea hay PSG và phải trả giá cho sự hoang phí của mình trong tương lai gần, rất gần. Họ sẽ trở thành kẻ đi trên dây và chỉ với một năm không danh hiệu, nguy cơ sụp đổ không phải khó hình dung. 

Khi lịch sử lặp lại bởi chính nó, e rằng sau trò hề là một sự hủy hoại hoàn toàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x