Romelu Lukaku sắp rời M.U: Chẳng có gì phải nuối tiếc

Minh Việt Minh Việt
09:37 ngày 13-07-2019
Hôm qua, sếp chuyển nhượng của Inter đã có mặt ở London để chính thức đặt vấn đề hỏi mua Romelu Lukaku. Như vậy, tiền đạo người Bỉ đã tiến thêm 1 bước nữa trong việc rời Old Trafford. Thực tế, nếu Lukaku có ra đi, Man United cũng chẳng có lý do gì để nuối tiếc…
Romelu Lukaku sắp rời M.U: Chẳng có gì phải nuối tiếc
Inter chính thức hỏi mua Lukaku

Sáng qua, GĐTT của Inter, ông Piero Ausilio đã bay sang Anh và có mặt ở London. Trong buổi sáng cùng ngày, sếp của Inter đã gặp phó chủ tịch M.U, ông Ed Woodward tại văn phòng làm việc ở London. Tại đây, lần đầu tiên đại diện của Inter và M.U đã có buổi tiếp xúc trực tiếp để bàn về tương lai Romelu Lukaku. Lời đề nghị chính thức cũng được Inter lần đầu gửi đến M.U. 

Kênh Sky Sport Italia cũng tiết lộ cụ thể những chi tiết trong bản hợp đồng được Inter mời chào M.U. Theo đó, Nerazzurri muốn mượn Lukaku trong 2 năm, kèm theo điều khoản mua đứt. Phí mượn mùa đầu là 9 triệu bảng. Sau đó, Inter sẽ lần lượt thanh toán tiền mua đứt theo 2 đợt. Lần đầu là 27 triệu bảng vào tháng 6/2020 và lần thứ 2 là 27 triệu bảng còn lại vào tháng 6/2021. 


Cũng trong tối qua, sau khi đàm phán với Ed Woodward, ông Piero Ausilio đã lên đường bay trở lại Milan. “Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với M.U về Lukaku. Đây là buổi tiếp xúc chính thức quan trọng giữa 2 CLB. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem điều gì xảy ra tiếp theo”, Piero Ausilio xác nhận trên Sky Sport Italia. 

Dễ thấy là lời đề nghị của Inter đưa ra (tổng cộng 63 triệu bảng) chưa đáp ứng được đòi hỏi của M.U (cỡ 75 triệu bảng). Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng chỉ muốn bán đứt ngay chứ không muốn lằng nhằng cho mượn. Tuy nhiên, dù sao thì đây vẫn là bước tiến mới của Inter trong thương vụ Lukaku. Trước đó, từng có nguồn tin cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cố thuyết phục Lukaku ở lại thêm 1 năm rồi mới ra đi. 

Lukaku, nỗi thất vọng chân gỗ

Solskjaer muốn Lukaku ở lại. Nhưng tiền đạo người Bỉ thì không. Và nếu Lukaku ra đi, M.U cũng chẳng có gì phải nuối tiếc. 

Mùa Hè 2017, Lukaku gia nhập M.U từ Everton với giá chuyển nhượng 75 triệu bảng. Giai đoạn đầu tới Old Trafford, anh cũng chứng tỏ được giá trị với 7 bàn thắng sau 7 vòng đầu ở Premier League 2017/18. Trong 2 tháng đầu mùa 2017/18, giới chuyên môn đánh giá Lukaku là miếng ghép hoàn hảo cho lối chơi thực dụng và thiên về bóng bổng của Jose Mourinho. Kết thúc mùa đầu tiên chơi cho M.U, Lukaku ghi được 27 bàn và có 9 pha kiến tạo sau 51 trận trên mọi đấu trường và anh chính là chân sút số 1 của CLB. 

Tuy nhiên, ngay cả khi có thành tích đó thì Lukaku cũng không khiến số đông CĐV M.U hài lòng. Và sang mùa 2018/19 vừa qua, những điều tồi tệ nhất ở Lukaku đã lộ ra. Anh sa sút, đánh mất phong độ, lóng ngóng và vụng về đến tội nghiệp. Người ta thậm chí còn lấy tên Lukaku để làm định nghĩa về sự vụng về trong từ điển “Urban Dictionary”. Lukaku cũng chìm trong cơn khát bàn thắng kéo dài 2 tháng ở giai đoạn đầu mùa 2018/19. 


Mọi thống kê về Lukaku đều rất tệ. Hiệu suất làm bàn của anh chỉ là trung bình 0,5 bàn/trận và xếp thứ 12 trong số các tiền đạo ở Premier League 2018/19. Chưa hết, mặc dù cao tới 1m93, nhưng Lukaku cũng chỉ thắng không chiến vỏn vẹn 3,92 lần/trận mùa trước và cũng xếp thứ… 13 trong số các tiền đạo ở Premier League. Ngoài ra, Lukaku cũng không có bất kỳ pha kiến tạo nào ở giải đấu số 1 xứ sương mù 2018/19. 

Còn nữa, to xác, nhưng Lukaku lại thường xuyên bị chỉ trích là thiếu năng lượng. Sau trận hòa 1-1 với Chelsea hồi tháng 4, cựu hậu vệ Gary Neville đã nhận xét về Lukaku như này: “Cậu ta nhìn rất mệt mỏi sau mỗi lần thực hiện những cú nước rút”. Và số liệu cũng chỉ ra Neville hoàn toàn có lý. Bởi Lukaku chỉ di chuyển trung bình 8,67km/trận và anh đứng thứ… 278 ở Premier League 2018/19 nếu tính những cầu thủ chơi ít nhất 1000 phút ở giải đấu này. Số lần tăng tốc trung bình/trận của anh cũng chỉ là 10,97 lần/trận, xếp thứ 122. 

Tóm lại, có thể đúc kết gì về Lukaku sau 2 mùa giải chơi bóng cho M.U? Anh to xác nhưng không phải người giỏi không chiến như Zlatan Ibrahimovic. Anh càng không phải mẫu tiền đạo chịu khó di chuyển kiểu như Roberto Firmino. Anh cũng càng không phải mẫu chân sút dứt điểm siêu hạng như Serigo Aguero. Và dĩ nhiên là anh càng không thể là người có kỹ thuật lắt léo như Mohamed Salah. 2 năm ở Old Trafford, Lukaku khiến người ta nhớ về anh như 1 tiền đạo nổi tiếng vụng về, hơn là chuyên gia của những siêu phẩm. Lukaku có thể biến những cơ hội làm bàn đơn giản nhất trở thành phức tạp nhất. 

Một cầu thủ như Lukaku rõ ràng không đủ đẳng cấp để đảm đương vị trí tiền đạo cắm của M.U. Anh từng được kỳ vọng rất nhiều khi mới đến Old Trafford. Nhưng giờ anh bị coi như 1 món hàng thải. Bởi vậy, nếu anh có ra đi, Quỷ đỏ cũng chẳng có lý do gì để phải tiếc nuối. 

2018/19, mùa giải tệ bậc nhất sự nghiệp
Mùa giải trước, Lukaku chỉ in dấu giày ở 0,51 bàn/trận tại Premier League. Đây là thành tích tệ thứ 2 trong sự nghiệp Lukaku, chỉ hơn mỗi mùa 2014/15 (0,47) và kém xa các mùa 2017/18 (0,72), 2016/17 (0,85), 2015/16 (0,68), 2013/14 (0,73) và 2012/13 (0,94).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x