HLV JOSE MOURINHO BỊ SA THẢI

Sa thải Mourinho, Chelsea đã trao thắng lợi cho kiêu binh

Trần Minh Trần Minh
11:10 ngày 19-12-2015
Roman Abramovich đã ra một quyết định dễ dàng là sa thải Mourinho, thay vì chọn một quyết định khó hơn là sa thải... những cầu thủ đã phản bội lại HLV trưởng của mình, đội bóng của mình và chính các CĐV vẫn ủng hộ họ.
Sa thải Mourinho, Chelsea đã trao thắng lợi cho kiêu binh

KIÊU BINH NỔI LOẠN

Mới 6 tháng trước, Mourinho giúp Chelsea trở lại đỉnh cao vô địch Premier League. Vậy mà bây giờ, ông lại bị xuống tay một cách tàn nhẫn khi khiến Chelsea sớm mất cơ hội bảo vệ ngôi vị sau bước khởi đầu tồi tệ nhất sự nghiệp. Câu hỏi là các cầu thủ đã giữ vai trò gì trong cuộc ra đi của Mourinho?

Những CĐV luôn có lý lẽ của họ. Khi Chelsea sa thải Mourinho, đấy là cái ngày tồi tệ nhất kể từ sau khi CLB tuyên bố bổ nhiệm Rafa Benitez. Tồi tệ vì một lần nữa, ông chủ Roman Abramovich không lắng nghe nguyện vọng của CĐV. Họ không muốn Benitez đến Chelsea, cũng như chưa bao giờ muốn Mourinho rời khỏi đó.

Sau khi Mourinho đến Chelsea, rất nhiều người đã trở thành fan của The Blues. Với những fan của CLB từ trước, Mourinho khiến cho tình yêu của họ thêm bền chặt. Và nếu như mở một cuộc lựa chọn, đa số fan Chelsea sẽ chọn sa thải những cầu thủ vẫn nhận lương triệu phú nhưng không còn hết lòng với CLB hơn là sa thải người HLV thành công nhất lịch sử CLB.


Bây giờ, các cầu thủ Chelsea thấy mình rơi vào thế kẹt. Nếu họ tiếp tục thi đấu ủ dột như từ đầu mùa, Chelsea tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng thì danh tiếng và giá trị của họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng nếu họ chơi hay hơn, Chelsea trở lại đường ray thì họ sẽ chẳng khác nào những kẻ lừa gạt, sẵn sàng đá bay HLV của mình đi chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân.

Đấy sẽ là một vấn đề rất thú vị trong những ngày tới. Nếu Chelsea sút tung lưới Sunderland trong trận đấu cuối tuần này, các fan Chelsea sẽ mừng vì các cầu thủ đã hồi phục hay sẽ buồn vì họ đang cổ động cho những kịch sĩ bậc thầy, giả vờ sa sút để chiến thắng ông thầy trong cuộc chiến ngầm. Trước khi rời khỏi Chelsea, Mourinho đã có một phát ngôn mang tính vạch trần, đó là cầu thủ đã bội phản ông. Vậy các fan The Blues sẽ đón nhận những kiêu binh ấy như thế nào?

Lịch sử từng ghi nhận một nhà vô địch Anh xuống hạng ngay mùa giải năm sau. Đấy là Man City, lên ngôi mùa 1936/37 và rớt hạng ngay sau đó. Nhưng ở Man City ngày ấy, chí ít người ta còn nhìn thấy sự nỗ lực. Trong khi đó tại Stamford Bridge mùa này, ngoại trừ Willian và thủ môn dự bị Asmir Bergovic, chẳng cầu thủ nào cho thấy sự nỗ lực ấy cả.

CÁCH QUẢN TRỊ SAI LẦM CỦA ABRAMOVICH

Đầu mùa này, Mourinho đã nói để ở trên đỉnh cao, các cầu thủ phải nỗ lực hơn chính họ so với mùa trước, phải chơi hay hơn. Nhưng ông không ngờ là ngay cả việc duy trì phong độ như cũ cũng đã quá khó với các học trò của mình.

Có những cầu thủ cần phải đứng ra thừa nhận điều đó. Diego Costa là chân sút số 1 của đội mùa trước, bây giờ chỉ chăm đánh nhau hơn là ghi bàn. Cesc Fabregas là chân chuyền số một, mùa này đã chậm như một lão tướng gần 40 tuổi. Eden Hazard là cầu thủ hay nhất mùa, được Mourinho so sánh với Cristiano Ronaldo, mùa này là một trong những tiền vệ tồi nhất giải Ngoại hạng.


Ngoại trừ Carlo Ancelotti, bất kỳ HLV nào đến Chelsea cũng cần phải giành ít nhất 3 danh hiệu vô địch Premier League để có thể sánh ngang với Mourinho. Việc sa thải HLV thành công nhất trong lịch sử một cách dễ dàng đang đặt ra dấu hỏi lớn về cách quản trị đội bóng của Abramovich. Đã có rất nhiều người, trong đó có cả Sir Alex Ferguson đã cảnh báo việc sa thải Mourinho là “dại dột”. Vậy mà Abramovich vẫn xuống tay.

Arsenal đã chờ Arsene Wenger 11 năm để trở lại ngôi vô địch. Man United có nhiều lần trắng tay, nhưng họ không bao giờ đặt dấu hỏi về năng lực của Sir Alex Ferguson. Còn Mourinho bị sa thải chỉ vỏn vẹn 6 tháng sau khi mang The Blues trở lại ngôi vương. Logic nào ở đâu trong quyết định này?

Abramovich đã quyết định cho Mourinho thời gian, nhưng hóa ra sự kiên nhẫn ấy chỉ là sự kiên nhẫn nửa mùa, khi ông đã chọn đứng về phía các cầu thủ của mình khi buộc phải lựa chọn giữa họ và người HLV trưởng. Vậy thì bây giờ hãy cầu mong họ sẽ phò trợ HLV mới của họ, cho đến khi nào họ lại cảm thấy người HLV ấy không còn xứng đáng nữa. 

Và ông sẽ phải trả lời cho các CĐV câu hỏi vì sao mình lại đuổi người thành công nhất và được yêu mến nhất mà chả thèm quan tâm đến cảm xúc của họ. Nạn kiêu binh ở Chelsea đã là điều được bàn tán suốt một thời gian dài. Abramovich vừa giúp đám kiêu binh ấy giành thêm một thắng lợi quan trọng.


MOURINHO BỊ BỘI PHẢN NHƯ THẾ NÀO?
- Ngày 8/8, hòa Swansea và vụ Carneiro
Chelsea mở màn công cuộc bảo vệ chức vô địch với trận hòa 2-2 trước Swansea. Thế nhưng điểm nhấn của trận đấu là khi ông mắng bác sĩ Eva Carneiro ngay trên sân và gọi là “ngây thơ” vì đã cáng Eden Hazard ra khỏi sân khi chưa có hiệu lệnh của ông. Sau sự cố này, phòng thay quần áo của Chelsea - nơi có nhiều cầu thủ vẫn ủng hộ Eva - bắt đầu có những xáo động đầu tiên.

- Ngày 16/8, thua Man City 0-3
Mourinho rút thủ quân John Terry ra giữa chừng, báo hiệu một điều gì đó bất ổn ở hậu trường. Đến lúc này, bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất của Chelsea trong mùa chỉ là Asmir Begovic.

- Ngày 3/10, thua Southampton 1-3
8 trận Premier League đầu tiên, Chelsea chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm. Sau trận đấu này, Mourinho đã nói với Roman Abramovich là ông sẽ không từ chức mà cố ở lại để cứu mùa giải của Chelsea. Nếu muốn thấy ông rời khỏi đội, hãy sa thải ông.

- Ngày 24/10, thua West Ham 1-2
Trận này Nemanja Matic nhận thẻ đỏ rất ấu trĩ. Kết thúc trận đấu, Mourinho đã nhắn cho Abramovich là “Trả tiền đi rồi tôi đi” vì mọi việc dần vượt qua sức chịu đựng của ông.

- Ngày 29/11, hòa Tottenham 0-0
Diego Costa ném chiếc áo tập về sau lưng, bay về phía Mourinho vì bất mãn. Trước đó, Mourinho đã chỉ trích Costa trước toàn đội vì anh trả phép muộn 1 ngày, lại có ảnh anh đang ăn chơi bù khú trên mạng xã hội. Costa cũng rất tức giận vì bị Mourinho bóc mẽ.

- Ngày 14/12, thua Leicester 1-2
Sau trận đấu này, Mourinho không giấu diếm nữa. Ông bảo mình có cảm giác bị các cầu thủ phản bội.

Bạn có biết: Mourinho quyền lực hơn... Star Wars

Trong vòng 25 phút của ngày thứ Năm, cái tên Mourinho chính thức vượt qua “Star Wars” để trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google và Twitter. Trong vòng hơn 1 tuần qua, “Star Wars” là đề tài được cư dân mạng quan tâm nhất bởi phần mới nhất của loạt phim huyền thoại này - “Star Wars: The Force Awakens” - chuẩn bị ra mắt. 

Trong bộ phim ấy, nhân vật Obi-Wan Kenobi có một câu nói bất hủ: “Nếu mi cố tiêu diệt ta, ta sẽ trở lại còn mạnh mẽ hơn mi tưởng tượng”. Hãy tin là Mourinho đã lẩm nhẩm câu nói ấy trong lần thứ hai rời khỏi Stamford Bridge.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x