Sarri nghi ngờ sự trung thực của học trò
Nội bộ Chelsea trở nên rối ren sau thất bại bất ngờ trước Leicester khi mà HLV Maurizio Sarri không thể giấu nổi sự tức giận của mình.
Bàn thắng duy nhất của Jamie Vardy giúp Leicester đánh bại Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge. Bầy cáo thể hiện sự nguy hiểm khó lường của mình nhưng Sarri không hề muốn đổ tại nguyên nhân khách quan cho thất bại này. Chiến lược gia người Italia thừa nhận:
"Tôi rất nóng và vì thế mới vứt áo khoác xuống đất. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi hay trong 55 phút. Nhưng sau bàn thua, phản ứng của các cầu thủ rất lạ. Không giống như một đội bóng, giống 11 cầu thủ khác biệt hơn. Vô cùng lạ lùng".
"Chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn, chỉ việc chơi như hiệp 1 mà thôi. Chúng tôi có đủ thời gian để ghi bàn nhưng cả đội dường như bị sốc sau bàn thua và tâm lý sau đó không ổn định".
Dẫu vậy, Sarri vẫn nhìn ra nét tích cực trong thất bại này: "Tôi đã rất hạnh phúc sau hiệp 1. Chúng tôi tấn công nguy hiểm và không để đối phương phản công. Tôi đã rất hài lòng khi để Hazard làm tiền đạo. Nhưng sau bàn thua, vị trí này trở nên tối quan trọng".
Chelsea 0-1 Leicester
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn