Sarri ở Chelsea: Điểm dối lừa trong ngày chạng vạng

Hà Trang
13:49 ngày 25-02-2019
Mọi thứ gần như đã hoàn hảo, Maurizio Sarri đã có thể có được ngày vui nhất kể từ lúc đến Chelsea nhưng rồi Kepa Arrizabalaga cùng sự bướng bỉnh ở đâu đó xuất hiện và phá hỏng tất cả.
Sarri ở Chelsea: Điểm dối lừa trong ngày chạng vạng
Gặp lại Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn chẳng vui chút nào với Chelsea. Thầy trò Sarri mới thua trước Man xanh với tỷ số không tưởng 0-6 cách đây nửa tháng, vừa thua tiếp Man đỏ 0-2 ở FA Cup và giờ đã dị ứng hoàn toàn với cái tên Manchester.

Nhưng trước một đối thủ mạnh như thế, Sarri mới có cơ hội lấy lại danh tiếng của mình nếu thắng trận. Và chiến lược gia người Italia đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình theo một khía cạnh nhất định: Không để Man City tự do chơi bóng và ghi bàn suốt 120 phút.

Chelsea của Sarri đã thực dụng hơn, vứt bớt ngây thơ trên ghế dự bị và chơi một thế trận phòng ngự phản công mẫu mực. Cùng với đó, những nước đi tiếp theo của Sarri tiếp tục hợp lý. Ông tung Callum Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek - 2 cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo, vào sân và nhận sự tán đồng của đại bộ phận fan Chelsea. Hai măng non trên đang không rõ tương lai tại Stamford Bridge nên sự tin tưởng của Sarri, đặc biệt trong một trận chung kết là rất đáng ghi nhận.


Và cho đến quyền thay đổi người cuối cùng, Sarri vẫn làm đúng theo lý thuyết, chỉ có điều nó không... diễn ra. Ông muốn tung Willy Caballero vào sân trong những phút cuối hiệp phụ để chuẩn bị cho loạt đấu súng. Caballero là một chuyên gia đấu trí ở khoảng cách 11m khi đã cản phá thành công tới 41% cú penalty trong sự nghiệp.

Hơn nữa, Man City từng đá Caballero ra ngoài đường như một người thừa và anh cũng có thừa quyết tâm để trả thù đội bóng cũ. Mọi chuyện đều đi đúng hướng cho tới khi Kepa xua tay trong bực tức, nói rằng mình vẫn có thể thi đấu dù 2 lần cần tới sự trợ giúp của bác sỹ. Kepa khăng khăng chống lại quyết định thay người của Sarri dù bên ngoài, trợ lý trọng tài đã giơ biển báo.

Chuyện một cầu thủ vùng vằng khi bị thay ra không hiếm trong bóng đá. Anh ta có thể giận dữ người quản lý, tiến thẳng vào trong mà chẳng thèm bắt tay (như Jordan Henderson với Juergen Klopp mới đây), có thể đá chai nước, có thể văng ra những thứ không hay ho từ miệng. Nhưng không phải là trong một trận chung kết, theo cách trẻ con và cứng đầu như Kepa.

HLV Sarri nổi điên khi thủ môn Kepa không chịu rời sân


Kepa không chịu ra sân, bất chấp sức ép từ Sarri và trợ lý Zola, bất chấp việc trọng tài chính đã đến nhắc nhở, bất chấp lời khuyên từ David Luiz. Anh, dù với bất cứ lý do gì, đã công khai chống đối HLV - một hành động vô cùng thiếu chuyên nghiệp. 

Kepa đã là thủ môn đắt giá nhất thế giới ở tuổi 24, danh vị đó đương nhiên là thứ thôi thúc anh thể hiện. Nhưng như cựu đội trưởng của Chelsea, John Terry nói: "Khi trọng tài giơ bảng có số áo của mình, bạn phải ra sân".

Kepa đã cản phá được một lượt sút luân lưu của Man City nhưng điều đó không thực sự được quan tâm. Vấn đề là anh đã làm Sarri cùng các đồng đội nhận một cú sốc.

Hành động của Kepa khiến máu trong người Sarri bốc hơi gần hết và ông tiến thẳng tới lối ra khỏi sân. Suýt chút nữa, Sarri đã quên mất mình là ai và đang làm gì trên SVĐ này. Đã có lúc Sarri tưởng như đã nắm lại được kỷ luật và lòng tin của các học trò, đã có lúc ông tin bình minh tươi sáng đang đến nhưng rồi chuyện thành ra thế này.

Sarri từng nói ông lần đầu mới nghe thấy khái niệm Sarri-ball khi đặt chân đến nước Anh. Và bóng đá Anh tiếp tục cho Sarri một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ khác khi học trò cãi thầy ngay trên sân, trước sự chứng kiến của hơn 8 vạn khán giả và hàng trăm triệu người ngồi trước màn hình tivi.

Thử hỏi với tâm trạng đó, Sarri còn chút hơi sức nào để sắp xếp loạt luân lưu định mệnh. Chelsea đã thua chung cuộc trước Man City nhưng ít người quan tâm tới kết quả đó bằng scandal thầy trò đình đám. Sarri đã cố gắng rất nhiều để tiến lên dù chỉ là chút một nhưng cầu thủ của ông thích phá hơn là xây. Hình như, có nhiều hơn một lời nói dối về sự đồng thuận ở đây.

Chelsea 0-0 Man City (pen: 3-4)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x