Shaw bị gãy chân kinh hoàng trong trận gặp PSV Eindhoven tại Champions League 2015 và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng mức độ nghiêm trọng của chấn thương còn tồi tệ hơn nhiều bởi nó lại vết sẹo trên chân phải, khiến các bác sĩ lo ngại rằng Shaw sẽ phải cắt cụt chân.
"Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng bản thân đã không nghĩ đến chuyện giải nghệ. Tôi đã gặp rất nhiều biến chứng ở chân và đó là thời điểm thực sự khó khăn đối với tôi trong sự nghiệp của mình.
Không ai biết nhưng tôi đã thực sự suýt mất chân. Tôi không biết điều đó cho đến khi bác sĩ nói với tôi sau 6 tháng. Họ bảo rằng chân tôi xuất hiện các cục máu đông và nhiều thứ khác nữa.
Tôi có hai vết sẹo dọc chân phải khiến các bác sĩ phải cắt và xử lý vì quá nghiêm trọng. Nhưng tôi không thực sự quan tâm đến điều đó nữa. Tôi cảm thấy thực sự khỏe và chân phải của tôi giờ đã giống hệt như lúc trước khi bị gãy", Shaw chia sẻ hồi tháng 9/2018.
Shaw chỉ đá chính 17 trận tại Premier League trong 2 mùa giải sau đó, và thường xuyên bị Jose Mourinho chỉ trích. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền.
Gạt qua nỗi ám ảnh năm xưa, Shaw trở thành lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái của MU với 34 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, đóng góp 1 bàn cùng 6 đường kiến tạo. Ngôi sao 25 tuổi hiện được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, bên cạnh Andy Robertson hay Ben Chilwell.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn