Liverpool, Sheffield United & trải nghiệm tuyệt vời tại Bramall Lane

Kinh Thi Kinh Thi
10:35 ngày 29-09-2019
Bramall Lane, sân nhà của Sheffield United trong trận tiếp Liverpool tối qua, là sân bóng lâu đời nhất ở Premier League hiện thời.
Sheffield 0-1 Liverpool: Chỗ tuyệt vời nhất của bóng đá
Nó đã tồn tại từ năm 1855 - trước cả sự xuất hiện của bất cứ đội bóng nào trên đời. Do là sân bóng lớn nhất tại thành phố Sheffield trong thế kỷ 19, Bramall Lane thường xuyên tổ chức các trận đấu của Sheffield United, Sheffield Wednesday, Sheffield FC - toàn những cái tên gắn liền với lịch sử bóng đá.

Một trong những ví dụ về lịch sử: Sheffield FC là CLB bóng đá đầu tiên trên thế giới. 3 năm sau khi Sheffield FC được thành lập, mới xuất hiện một đội bóng thứ hai, tên là Hallam. Để rồi, khi Sheffield FC đụng độ Hallam vào ngày 26/12/1860, thì đấy chính là trận bóng đá đầu tiên trong lịch sử (và đấy chính là lý do vì sao ngày 26/12 xưa nay luôn phải có một vòng đấu trong làng bóng Anh). Một ví dụ khác: Bramall là nơi tổ chức giải bóng đá đầu tiên trong lịch sử - giải Youdan Cup, ra đời trước cả FA Cup.

Hồi Sheffield United vô địch bóng đá Anh (mùa bóng 1897/98), bất cứ đội nào trong cái gọi là “Big Six” hiện nay đều chưa bao giờ trải nghiệm vinh quang, thậm chí còn chưa ra đời. Vì sao Sheffield United ra đời (tiện thể, đấy là đội bóng đầu tiên chọn chữ United trong tên gọi)? Đấy cũng là một câu chuyện hiếm thấy trong lịch sử bóng đá. Sheffield United được thành lập không phải để đại diện cho cộng đồng nào, cũng không có sứ mệnh đem về cảm hứng hoặc vinh quang cho cộng đồng nào. Cứ phải thành lập đội Sheffield United vào năm 1889 đơn giản là để tận dụng cái sân bóng đã sẵn có từ... vài chục năm trước. Sướng thế!

Bây giờ, người ta không còn xem bóng đá là trò chơi nữa. Nó đã trở thành ngành kinh doanh, dĩ nhiên. Nhưng bóng đá là ngành kinh doanh đặc biệt, khác hẳn bất cứ ngành nào. Có bao nhiêu ngân hàng, công ty, cửa hiệu đã phải cáo chung trong hơn 100 năm qua? Chắc chắn không ai thống kê nổi. Chỉ biết là rất nhiều. Cá lớn nuốt cá bé, và các công ty lớn sẽ nuốt chửng các đối thủ nhỏ hơn, yếu hơn, trong cùng một ngành. Ngược lại, bóng đá không bao giờ là như vậy.


Hồi Sheffield United vô địch bóng đá Anh thì Man City còn đang chơi ở giải hạng Nhì. Liverpool khi ấy chỉ vừa vươn lên đẳng cấp cao nhất. Giờ thì ngược lại, Sheffield là “tân binh” của Premier League mùa này, trong khi Liverpool đang là nhà vô địch châu Âu, còn Man City là đội “vô đối” trên sân cỏ Anh suốt 2 năm qua. Nhưng tóm lại, qua hơn trăm năm, bóng đá Anh vẫn cứ bao gồm tuyệt đại đa số các đội như đã từng có xưa nay.

Mạnh yếu tùy lúc, các đội như Liverpool hoặc Sheffield United cứ thế mà cùng nhau tồn tại. Giả sử các đội “bị cho là yếu”, như Sheffield United, đều phải thua lỗ, sập tiệm và cuối cùng là chấm dứt sự hiện diện, như các công ty nhỏ trong những ngành kinh doanh khác, thì những Liverpool hoặc Man City... mạnh với ai? Trong tiểu thuyết, văn hào Kim Dung từng tưởng tượng ra một tuyệt đỉnh cao thủ mà vì quá giỏi, rút cuộc ông phải cô đơn, hiu quạnh trong cái thế giới võ hiệp, chỉ mong được gặp đối thủ ngang tài một lần nhưng cũng chẳng được. Đó là Độc Cô Cầu Bại.

Vâng, đấy chỉ là truyện. Bóng đá là đời sống thật, nhưng hóa ra nó lại còn hay hơn sản phẩm của trí tưởng tượng. Rút cuộc, Sheffield United đã làm tất cả những gì họ có thể làm. Thế là quá hay rồi. Cái thua tức tưởi của họ rồi đây sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng sức sống của các đội như Sheffield United thì không bao giờ tan biến. Họ tồn tại không phải để diễn vai người hùng, nhưng những người hùng trong bóng đá lại luôn cần có họ, cần sống chung với họ. Bóng đá thế mới tuyệt vời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x