Liverpool một lần nữa ôm hận trước kình địch Man City, và thay vì đổ lỗi cho vận rủi, họ nên tự trách mình trước vì cách khởi đầu chậm chạp cùng hàng tá cơ hội bỏ lỡ.
Liverpool đã không thể mang về phòng truyền thống chiếc cúp thứ hai trong năm 2019, sau thất bại 4-5 trước Man City trên loạt sút luân lưu ở trận tranh Siêu cúp Anh. The Kop dĩ nhiên có lý do để tiếc nuối bởi nếu nhìn vào những con số thống kê, đoàn quân của HLV Juergen Klopp tỏ ra vượt trội so với Man xanh, từ số cú sút, tỷ lệ kiểm soát bóng cho đến số quả phạt góc.
Thế nhưng, trong bóng đá, đôi khi các chỉ số chẳng nói lên điều gì, thậm chí, nó còn lột tả bộ mặt yếu kém của... kẻ thua cuộc. Quả thực đúng như vậy. Trước khi bị Man City chọc thủng lưới, Liverpool đá như mơ ngủ. Sự lờ đờ, thiếu gắn kết của nhà ĐKVĐ Champions League đã phải trả giá bằng pha chớp thời cơ cực nhanh của Raheem Sterling trong khu cấm địa.
Ở quãng thời gian sau đó, Liverpool đã cố gắng vùng lên và tạo ra các cơ hội của riêng mình. Dù vậy, sự vô duyên của Mohamed Salah đã khiến Quỷ đỏ vùng Merseyside không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ.
Thực tế, Liverpool chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp 2, khi họ đã dồn ép mạnh mẽ Man City, khiến nhà ĐKVĐ phải gồng mình lên chống trả. The Reds có lý do để oán trách bởi cột dọc và xà ngang đã có ít nhất hai lần ngoảnh mặt với họ, trước khi Joel Matip đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng một pha bóng không chiến.
Matip ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool
Điểm mấu chốt của trận Siêu cúp Anh nằm ở chỗ Man City không hay như chính họ mùa trước, song bản lĩnh trận mạc đã giúp thầy trò Pep Guardiola ẵm cúp sau loạt "đấu súng" định mệnh. Sẽ có nhiều chữ "nếu" xuất hiện khi chứng kiến thất bại của Liverpool. Nếu thần may mắn ủng hộ họ, nếu Salah ít cá nhân, chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm hay nếu Kyle Walker không quá xuất thần ở tình huống lao về vô-lê cứu thua ngoạn mục...
Dù vậy, tất cả chỉ dừng lại ở mức giả định bởi thực tế Man City là đội chiến thắng. Mọi chuyện thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn với Liverpool nếu họ mang sự chậm chạp, phung phí ở trận Siêu cúp Anh tới giai đoạn đầu mùa Premier League 2019/20.
Trong suốt tour du đấu hè trên đất Mỹ vừa qua, khả năng ghi bàn là một vấn đề nhức nhối với The Kop và họ đã mang cái "ung nhọt" ấy vào trận Siêu cúp Anh để rồi nhận lấy quả đắng. Ngoại hạng Anh là một cuộc đua đường dài khốc liệt, và chắc chắn sẽ không có chỗ cho những sai lầm tương tự, đặc biệt khi đối thủ trực tiếp của Liverpool là một Man City quá xuất sắc.
Man City vô địch nhờ bản lĩnh hơn trên chấm 11 mét
Mùa giải trước, đội chủ sân Anfield từng bỏ xa Man xanh tới 7 điểm sau vòng 19, nhưng cứ dần dần tụt lại và để đối thủ vượt mặt. Trong giai đoạn đầu của Premier League 2019/20, Man City có lịch thi đấu nhẹ hơn hẳn Liverpool, do họ chỉ phải chạm trán chướng ngại vật khó nhằn nhất là Tottenham ở vòng 2.
Trái lại, Liverpool sẽ có hai thử thách cực đại mang tên Arsenal và Chelsea, lần lượt ở vòng 3 và vòng 6. Rõ ràng, nếu muốn nuôi mộng lật đổ Man xanh để tìm kiếm chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Liverpool không được phép sảy chân trong giai đoạn đầu mùa.
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Man City đút túi tối đa 18 điểm sau 6 vòng đầu tiên, song với Liverpool, họ sẽ cần phải cải thiện rất nhiều để hi vọng có thể bám theo Man xanh trước khi quá muộn. Trong thời gian tới, Sadio Mane sẽ hồi phục 100% thể lực để trở lại, và đây là mắt xích vô cùng quan trọng giúp "cỗ máy" tấn công của Liverpool hoạt động trơn tru hơn.
Truyền hình FPT hân hạnh gửi tới khán giả Việt Nam trận tranh Siêu cúp Anh - The FA Community Shield 2019 giữa Manchester City và Liverpool. Thưởng thức trọn vẹn Serie A, The FA Cup và nhiều giải đấu thể thao hàng đầu thế giới trên hệ thống Truyền hình FPT. Hotline: 19006600. Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfpt/ Website: https://truyenhinh.fpt.vn/
Klopp xoa đầu Guardiola sau trận Man City - Liverpool
HLV Pep Guardiola của Man City tin rằng, cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2019/20 sẽ khốc liệt hơn mùa trước do Liverpool không phải là đội duy nhất đủ khả năng hạ bệ The Citizens.
HLV Pep Guardiola vừa đi vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh phải nhận thẻ vàng. Theo lẽ thường thì chỉ có người mắc lỗi mới bị phạt, nhưng trong chuyện này Man City lại nên tự hào về chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Một lần nữa Marcus Rashford lại toả sáng với bàn tuyệt đẹp vào lưới Milan trong trận hoà 2-2 của M.U. Đây đang là mùa Hè ấn tượng của tiền đạo người Anh. Rashford bây giờ có thể đảm nhiệm vai trò số 9 của Quỷ đỏ, hoặc cũng có thể đá tiền đạo lệch trái...
Trận Siêu cúp Anh đêm qua giữa Man City và Liverpool chỉ có 2 bàn thắng được ghi sau 90 phút chính thức, song chừng đó là đủ để cho thấy hai đội bóng này hiện tại quá đẳng cấp so với phần còn lại của Premier League.
Do gặp vấn đề với mắt cá, tiền đạo Alexandre Lacazette của Arsenal đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài khi Pháo thủ đọ sức với Newcastle trong trận mở màn giải Ngoại hạng Anh 2019/20 (11/8).
Bóng ma bạo lực một lần nữa quay trở lại với nước Anh khi những người hâm mộ Liverpool và Man City mang thù hận từ tận vùng Tây Bắc xuống thủ đô London để tạo ra một màn hỗn chiến đáng lên án.
Tương lai của Paul Pogba thêm một lần nữa nhận dấu hỏi khi anh không xuất hiện trong thành phần đội một M.U đối đầu Milan mà lại là trong màu áo của đội U23.
Hai trận đấu cùng diễn ra lúc 00h00 đêm nay, Elfsborg - Djurgardens và trận cuối vòng 15 giải VĐQG Na Uy và Stromsgodset - Bodo Glimt đều hứa hẹn sẽ chấm dứt với cơn mưa gôn.
So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, lực lượng của Tottenham vẫn khá mỏng nên dù HLV Mauricio Pochettino có chịu ở lại, thành công cũng khó mà đến trong mùa này.
HLV Mauricio Pochettino thừa nhận tiền vệ Del Alli khó kịp có mặt trong trận Tottenham đối đầu với Aston Villa tại vòng 1 Ngoại hạng Anh 2019/20 vào cuối tuần này.
HLV Pep Guardiola của Man City mới đây giải thích vì sao ông không thể chiêu mộ trung vệ Harry Maguire (Leicester) và đánh giá cao M.U ở mùa giải mới vì đã thành công trong thương vụ này.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn