Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng

Kinh Thi Kinh Thi
13:50 ngày 20-04-2020
Chỉ phải trả cho Brondby 505.000 bảng, Sir Alex Ferguson đã ký được bản “hợp đồng thế kỷ” vào năm 1991, đem về cho M.U thủ môn Peter Schmeichel. Với rất nhiều CĐV, ngôi sao người Đan Mạch luôn xứng đáng là thủ môn hay nhất trong lịch sử Premier League.
Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng

Mỗi khi nhắc lại những tượng đài lừng lẫy trong lịch sử bóng đá, giới cầm bút thường gặp một rắc rối lớn: họ chỉ nhắc lại cái hay mà nhiều người đã biết. Peter Schmeichel lại là trường hợp đặc biệt. Xem ra, thiên hạ vẫn chưa viết hết những điều thú vị xoay quanh thủ môn xuất sắc của M.U trong thập niên 1990. Chẳng hạn, mấy ai biết rằng Schmeichel xuất sắc đến mức chính anh phải phần nào hối hận vì điều này?

Hối hận là bởi, Schmeichel vẫn có thể kéo dài những tháng ngày hạnh phúc với M.U, thay vì ra đi vào năm 1999. Anh còn khoác áo Sporting Lisbon, Aston Villa, Man City và đội tuyển Đan Mạch nhiều năm sau đó. Thậm chí, kỷ lục “thủ môn đầu tiên ghi bàn ở Premier League” chỉ được Schmeichel thực hiện trong màu áo Villa - CLB thứ hai của anh sau khi chia tay M.U. Vấn đề là, vì sao Schmeichel phải ra đi?

Thật ra, vinh quang với M.U thì Schmeichel đã có quá đủ rồi: 5 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA, 2 cúp Liên đoàn, 1 chức vô địch Champions League. Niềm vui gắn bó với đội bóng lại là chuyện khác. Chính Schmeichel thừa nhận gần đây: anh phải ra đi vì quá ham thể hiện mình trên sân cỏ. Riết rồi cũng phải đến lúc mệt mỏi. Schmeichel quá hãnh diện để có thể xua tan suy nghĩ rằng đến một lúc nào đó anh nên thi đấu ít hơn, phải chấp nhận, thậm chí vui lòng với ghế dự bị.

Thế hệ của Alisson hoặc Ederson chắc không thể biết điều này: một trong những trận đấu xuất sắc nhất của Schmeichel diễn ra ở... cúp Liên đoàn. Vâng, Schmeichel phải luôn bắt chính, bất kể trận đấu diễn ra ở giải nào. Trận ấy, Schmeichel ngăn cản 3 cú dứt điểm liên hoàn của Everton, đều tưởng như “ăn chắc”, ở 3 vị trí khác nhau. Anh chủ động lao về phía cầu thủ có bóng để hạn chế góc sút đồng thời vận dụng chân, tay một cách tuyệt vời để “che” cầu môn đến mức độ kín nhất có thể. Cản được quả trước, Schmeichel lại lập tức di chuyển để cản tiếp quả sau, trong hoàn cảnh bóng nẩy đi theo một phương bất định, và cứ thế anh lại thành công.

Sir Alex Ferguson quá hời khi có được  chốt chặn tin cậy như Schmeichel

Cách bắt bóng của Schmeichel mở ra hẳn một trường phái mới lạ, độc đáo cho các thủ môn đỉnh cao (tính cực lao lên đồng thời mở rộng chân tay để “bít” khung thành). Giới trẻ sau này có phần ngộ nhận khi “xem” Schmeichel qua sách báo, ngỡ rằng đấy là cách chơi “dữ dằn”. Hoàn toàn ngược lại. Schmeichel rất “hiền”, và đấy là cách chơi táo bạo, nguy hiểm... cho chính mình. Với các khán giả trung niên thì lối bắt bóng đầy ấn tượng của Schmeichel là không thể nào quên. Cũng cần nói thêm: Schmeichel rất cao to, mặc áo cỡ XXXL, nhưng cũng rất nhanh và linh hoạt. Có những lúc Schmeichel tạo luôn cảm giác nơi đối phương là một khi đã lao lên thì anh che hết khung thành. Hệ quả là pha dứt điểm của đối phương phải được thực hiện một cách vội vã.

Phải nhấn mạnh lối chơi độc đáo, chứ không thể thống kê hết những pha cứu nguy quan trọng của Schmeichel, giúp M.U chiến thắng. Khi M.U thắng Bayern Munich trong trận chung kết Champions League để hoàn tất “cú ăn ba” lịch sử năm 1999, thì Schmeichel chính là người mang băng đội trưởng. Trước đó, anh bắt được quả phạt đền của Dennis Bergkamp (Arsenal), khi trận bán kết Cúp FA chỉ còn được tính bằng giây.

Schmeichel bắt bóng tuyệt vời. David De Gea sau này cũng vậy. Nhưng khác biệt quá lớn: Schmeichel hầu như không bao giờ mắc lỗi ngớ ngẩn như De Gea. Giá trị chỉ huy hàng thủ của Schmeichel thì miễn bàn. Chính anh làm cho hàng thủ M.U trở nên hay hơn so với khả năng thật của họ, bởi các hậu vệ vừa luôn yên tâm, tự tin, vừa được “nhắc tuồng” chuẩn xác. Còn khi Schmeichel lên tấn công trong hoàn cảnh đội bóng cần có bàn thắng vào cuối trận, thì phải khẳng định luôn: anh là một trong vài thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá về khía cạnh này. Schmeichel ghi bàn rất nhiều (không chỉ ở M.U). Anh bắt volley, đội đầu, sút xa... chứ không nổi tiếng theo “làm hàng” như các thủ môn Nam Mỹ chuyên sút phạt.

Bóng đá nên... sửa luật vì Schmeichel?
Peter Schmeichel làm cú “xe đạp chổng ngược” tuyệt vời vào lưới Wimbledon ở cúp FA năm 1997. Đấy đã có thể là pha ghi bàn đẹp nhất lịch sử của một thủ môn. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Như thế... càng hay. Schmeichel có lẽ là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá bị tước bàn thắng vì lỗi việt vị (chứ thủ môn ghi bàn thì đâu có hiếm). Người ta thậm chí đã kêu gọi sửa luật việt vị (miễn trừ cho thủ môn) sau pha bóng ấy!

Gã... Ba Lan vĩ đại
Ai cũng biết, biệt danh của Peter Schmeichel là “Great Dane” (Gã Đan Mạch vĩ đại) nhưng không phải ai cũng biết cựu thủ thành này có gốc gác Ba Lan. Anh sinh ra ở Gladsaxe, Đan Mạch từ cuộc hôn nhân của Inger, một y tá người Đan Mạch và Antoni Schmeichel, một nhạc công nhạc jazz người Ba Lan. Họ tên đầy đủ của anh là Peter Boleslaw Schmeichel, trong đó Boleslaw chính là tên của cụ nội anh. Cả cha, Peter và 3 chị gái anh cũng giữ hộ chiếu Ba Lan đến tận năm 1970, khi họ được cấp quốc tịch Đan Mạch.

Hồi năm 2001, hãng tin Reuters bình chọn danh hiệu thủ môn hay nhất thế giới qua mọi thời đại, với hàng trăm ngàn người tham gia từ khắp mọi nơi. Kết quả: vị trí số 1 thuộc về Peter Schmeichel - trên cả các huyền thoại như Lev Yashin hoặc Gordon Banks.

XEM THÊM

Những cặp đôi có thể giết nhau nếu không phải đồng đội

Những ngôi sao bóng đá có quan hệ họ hàng mà ít người biết

Covid-19 đã cắt ngắn mùa giải thăng hoa của những siêu sao châu Âu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x