CHELSEA ĐÁNH BẠI TOTTENHAM 2-0 NGAY TRÊN SÂN KHÁCH

So tài Lampard vs Mourinho: Trò đại thắng thầy

Kinh Thi Kinh Thi
07:56 ngày 24-12-2019
Thắng bằng chiến thuật là cách thắng... “bóng đá” nhất, trong môn bóng đá! Nó không nặng về những điều viển vông, xa vời, kiểu như thắng bằng triết lý. Nó không đơn giản như chiến thắng của sự chênh lệch về tài năng, đẳng cấp. Quá tuyệt vời cho Frank Lampard, khi ông thắng “thầy cũ” Jose Mourinho bằng con đường này.
So tài Lampard vs Mourinho: Trò đại thắng thầy

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Đêm Chủ nhật vừa qua, có vẻ như chính Mourinho đã bị gây bất ngờ, khi đối phương nhập cuộc bằng sơ đồ 3-4-3, tự tin chơi thiên về tấn công. Nhưng nếu vậy, Mourinho không phải là người duy nhất choáng váng trước sự can đảm của Frank Lampard.

Trên nguyên tắc, Chelsea phải là đội muốn cầu hòa. Họ phải làm khách. Họ đang trên đà thất bại trong khi Tottenham lại đang ngoi lên rất nhanh. Chelsea cần giữ vững khoảng cách mong manh với đối thủ quan trọng nhất ở cuộc đua Top 4. Hòa thì Chelsea tiếp tục đứng trên, nhưng nếu thua, họ sẽ phải nhường chỗ trong Top 4 cho Tottenham.

Nếu xem mỗi vòng đấu của Premier League là một điểm như trong các môn bóng bàn, bóng chuyền, thì đây (trước vòng này) chính là lúc Chelsea phải quyết định tạm ngưng trận đấu để hội ý, theo luật định. Phải tạm ngưng để cắt cơn hưng phấn của đối thủ, cũng như tìm lại cảm giác cân bằng, khôi phục sự bình tĩnh cho chính mình. Thật bất ngờ khi Chelsea chơi 3-4-3 tỏ ra tự tin cứ như họ đang thành công bằng sơ đồ này (chỉ xuất hiện 1 lần trong 17 vòng trước đó).

Dele Alli - cầu thủ tiến bộ rõ nhất, thành công nhất, từ khi Mourinho dẫn dắt Tottenham - cứ phải loay hoay với nhiều vị trí khác nhau trong hiệp 1. Đấy chỉ là chi tiết tiêu biểu nói lên tình trạng thầy trò Mourinho dường như không hề chuẩn bị cho cách chơi bất ngờ mà Chelsea đem đến SVĐ Tottenham Hotspur.

Ngay đầu hiệp 2, Mourinho đã thay Eric Dier ở khu giữa sân bằng tiền vệ công Christian Eriksen. Nhưng khi ấy, Chelsea đã dẫn trước 2 bàn. Trận đấu coi như ngã ngũ ở thời điểm Son Heung-min (Tottenham) bị đuổi ở phút 62. Tỷ số 2-0 được Chelsea giữ vững đến hết trận đấu.

Willian ghi cả 2 bàn. Nhưng cái hơn rõ ràng của Chelsea được thể hiện trong mọi khía cạnh: lối chơi, thế trận, tinh thần. Nguyên đội hình chính của Tottenham chỉ thực hiện được tổng cộng 3 cú sút - bằng với số lần dứt điểm của Tammy Abraham bên phía Chelsea.

Đối lập với sự hợp lý, sắc bén của đội khách là vẻ nặng nề, chập chạp và mông lung trong cách vận hành của đội chủ nhà. Nếu bảo đây là một cuộc so tài giữa thầy và trò, một người không quan tâm đến quá khứ sẽ nhìn vào trận đấu và phán gọn: HLV Chelsea ắt phải là thầy của HLV Tottenham!

HLV Mourinho (trái) hoàn toàn bất ngờ và không kịp trở tay với cách bài binh bố trận của trò cũ Lampard

Dưới hàng thủ, Fikayo Tomori và Antonio Ruediger chơi rất ấn tượng trong bộ 3 hậu vệ Chelsea. Cặp Mateo Kovacic - N’Golo Kante làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân. Phía trên, cá nhân Willian hiển nhiên là đã tỏa sáng, nhưng bộ ba Willian, Abraham, Mason Mount phối hợp với nhau rất tự nhiên, trôi chảy. Dù là tấn công hay phản công, họ đều chơi rất nhanh.

Khó mà hình dung Tottenham lại bế tắc, rối bời như vậy, nếu xem lại và nhìn nhận những cái hay của họ kể từ khi thay HLV. Cho nên, chỉ có thể kết luận: chính Chelsea dồn Tottenham và sự thất bại toàn diện trong việc vận hành lối chơi. Toàn trận, đội chủ nhà chỉ tung được 5 pha dứt điểm, trong đó có 1 quả đúng hướng khung thành. Khi rời sân vào cuối hiệp 1, Tottenham bị khán giả nhà của họ la ó!

Nếu cho rằng sự kiện phân biệt chủng tộc xoay quanh Ruediger là điều đáng tiếc trong trận đấu này, thì có lẽ, đáng tiếc nhất là ở chỗ: nó đã che đi phần nào những điều đáng nói nhất về cuộc so đọ chiến thuật giữa Lampard và Mourinho. Đáng lẽ, trận đấu đỉnh cao (và quá quan trọng) này chỉ nên dành toàn bộ những điều đáng nói cho các vấn đề chiến thuật.

Thật ra, chơi theo sơ đồ 3-4-3 không còn là chuyện lạ ở Premier League nữa. Mặt khác, dù là 3-4-3 hay 4-3-3, 4-2-3-1 (các sơ đồ phổ biến của Chelsea mùa này), thì cũng chẳng có sơ đồ nào là ưu việt. Mỗi cách chơi, chiến thuật, đều có những điểm mạnh, yếu riêng của nó. Vấn đề là việc bày binh bố trận của Lampard đã nằm ngoài dự đoán của Mourinho. Hệ quả là, vì đã chậm mất một bước, nhân vật từng tự xưng Người đặc biệt đã không còn đủ tỉnh táo để xoay chuyển tình hình nữa.

Còn nhớ cách đây không lâu, Mourinho vang danh với việc thay người và điều chỉnh chiến thuật ngay trong hiệp 1. Quyết định can đảm và đầy quyết đoán ấy đã giúp Tottenham thắng ngược sau khi bị Olympiacos dẫn đến 2 bàn tại Champions League. Giờ thì Mourinho đành bó tay, trước học trò cũ Lampard!

Phòng thủ bằng cách tấn công
Đây không chỉ là lần đầu tiên Chelsea giữ nguyên mành lưới trên sân đối phương ở Premier League mùa này. Đây còn là lần đầu tiên từ tháng 12/2018, Chelsea thắng và không thủng lưới trên sân đối phương ở Premier League. Cái hay về chiến thuật của Frank Lampard là khi ông trình làng một sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công, và quả cũng giữ bóng, tấn công nhiều hơn, thì Chelsea lại có cái “được” quan trọng trong phòng ngự.

3 - Tính cả trận thắng 2-0 đêm Chủ nhật, Chelsea đã toàn thắng 3 trận derby gần nhất ở mọi đấu trường trước Tottenham. Lần gần nhất Chelsea làm được điều này là giai đoạn từ tháng 3/2007 đến tháng 1/2008, và 2 trong 3 thắng lợi ấy diễn ra khi The Blues được dẫn dắt bởi... Mourinho.

XEM THÊM

Premier League lập kỷ lục về mức lương cầu thủ

Premier League lập kỷ lục về mức lương cầu thủ

Willian ám ảnh Mourinho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x