Solskjaer đừng... xúc phạm giới hâm mộ M.U

Kinh Thi Kinh Thi
09:49 ngày 30-09-2019
Nói về sự xuống cấp của M.U trong thời kỳ “hậu Ferguson” thì phải... nói mãi.
Solskjaer đừng... xúc phạm giới hâm mộ M.U
Từ David Moyes, Louis Van Gaal cho đến Jose Mourinho, đâu có nhân vật nào thoát khỏi sự chỉ trích, không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác. Mourinho hoặc Van Gaal đều đã có lúc là HLV xuất sắc nhất thế giới. Moyes thì từng được xem là một hiện tượng trong làng huấn luyện ở Anh. Họ còn thất bại, huống hồ là một Ole Gunnar Solskjaer gần như “vô danh tiểu tốt” trong giới cầm quân.

Vả lại, bóng đá không phải là môn chơi mà một mình M.U có thể tự giải quyết vấn đề của họ. Trong những năm gần đây, không ai không thấy Man City của Pep Guardiola xuất sắc đến mức độ nào. Đấy là hình mẫu trước đây chưa từng xuất hiện trong suốt lịch sử của giải Vô địch Anh, tính từ lúc giải VĐQG lâu đời nhất thế giới xuất hiện vào năm 1888 cho đến trước năm 2017. 

Cũng chưa bao giờ quê hương bóng đá chứng kiến một đội “á quân vĩ đại” như Liverpool trong mùa vừa qua. Giả sử quê hương bóng đá cũng có hai đội bóng như vậy trong thời hoàng kim của “Ngài Alex”, chắc gì M.U của Eric Cantona hoặc của thế hệ David Beckham đã thành công như chúng ta từng thấy.

Cho nên, thật quá hoang đường khi cứ thi thoảng lại xuất hiện đề tài kiểu “cần bao lâu để M.U trở lại ngôi cao ở Premier League”. Cần bao lâu, phải mất bao nhiêu tiền chuyển nhượng, cần tăng cường những vị trí nào... tóm lại là đều vô nghĩa. Mới đây, còn thấy xuất hiện một sự phân tích tỉ mỉ, để chỉ ra rằng cứ phải đến mùa 2021/22. Nào là điểm qua các bản hợp đồng, danh sách ngôi sao có thể chuyển nhượng, những tài năng trẻ dự kiến sẽ vươn lên vân vân. Nghe đều có lý, với điều kiện M.U... thi đấu một mình. Bóng đá đâu phải như vậy!


Ai cũng có lúc thịnh, lúc suy, chưa kể một đội bóng thịnh hay suy còn do chính vấn đề này của các đối thủ xung quanh, như đã nêu. Cho nên, việc quan trọng nhất của Solskjaer nói riêng, hoặc giới lãnh đạo M.U nói chung, không phải là cứ quanh quẩn với cái đề tài bao giờ thì M.U trở lại ngôi vô địch. Vấn đề thiết thực nhất có lẽ là: cho dù có gặp lúc suy, như hiện tại, cũng phải làm sao cố tránh khỏi hình ảnh thảm họa. Thất bại là chuyện quá bình thường. Thất bại đến mức... xúc phạm giới hâm mộ, thì đấy lại là chuyện khác.

Tình cảnh hiện nay là khó chấp nhận: làm sao để rút cuộc thì với 150 triệu bảng tiền chuyển nhượng, Solskjaer lại lèo lái M.U đến chỗ (có thể) phải dùng một cậu bé 17 tuổi và một cầu thủ 21 tuổi xuất thân từ Swansea để so tài với các tiền đạo lừng danh của Arsenal? Ngay trước trận gặp Arsenal, Solskjaer nói ông đang xây dựng hẳn một “văn hóa mới” cho M.U, và ông tin chắc rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng. Nghe có vẻ hay ho lắm.

Nhưng tất cả sẽ trở nên lố bịch nếu M.U không thoát khỏi một trận thua nhục nhã. Mà, trên lý thuyết, không thể loại trừ khả năng thảm họa ụp xuống sân Old Trafford ở vòng đấu này. Từng có lúc, M.U thắng Arsenal đến 8-2. Đâu cần bàn thêm về khát vọng “đòi nợ” của các Pháo thủ.

Solskjaer không đáng bị chỉ trích mỗi khi M.U thất bại (ông mà thành công thì đấy mới là chuyện lạ, chuyện rất đáng khen). Nhưng, cần nhắc lại, vấn đề là thất bại như thế nào. Dù chưa từng hào hùng trở lại như thời Ferguson, nhưng cũng chưa bao giờ M.U trở nên tồi tệ như hiện nay. Chỉ ghi 4 bàn trong 5 vòng đấu (17 bàn trong 19 trận gần đây nhất) là điều không thể chấp nhận. Một cách tổng quát, đấy không phải là thất bại nhất thời.

Mùa trước, chỉ có 4 đội ghi được bình quân dưới 1 bàn/trận ở Premier League. Dở không phải là cái tội. Nhưng nếu Solskjaer không nghĩ đến vấn đề trách nhiệm thì...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Vardy vượt mặt Ronaldo tại Premier League Vardy vượt mặt Ronaldo tại Premier League

    Tiền đạo Jamie Vardy đã chính thức vượt mặt Cristiano Ronaldo về thành tích ghi bàn tại đấu trường Premier League.

  • Soi kèo ngày 30/9: Torino thua kèo châu Á Soi kèo ngày 30/9: Torino thua kèo châu Á

    Loạt trận muộn bóng đá châu Âu tuần này có cặp đấu đáng chú ý giữa Parma và Torino thuộc vòng 6 Serie A vào 01:45 ngày 01/10. Trong đó, kèo chủ nhà thắng châu Á là “sáng nước” hơn cả.

  • Aguero không vui, nhưng phải chấp nhận Aguero không vui cũng phải chấp nhận

    Aguero đã ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại Premier League. Anh đang rất khát khao sút tung lưới Everton để có chuỗi 8 trận lập công ở giải đấu này, qua đó cân bằng thành tích với Ruud van Nistelrooy, Daniel Sturridge và Jamie Vardy. Khỏi phải nói cũng hiểu Aguero muốn đá chính tại Goodison Park đêm thứ Bẩy như nào.

  • M.U vs Arsenal: Tiền đạo đôi bên như trứng chọi đá M.U vs Arsenal: Tiền đạo đôi bên như trứng chọi đá

    Hoàn cảnh của Arsenal và M.U hết sức trái ngược. Một bên giống như nhà giàu thừa mứa tiền bạc, chẳng lo nghĩ về nguyên liệu, mà chỉ tính xem nên chế biến sao cho có món ăn ngon. Bên kia thì còn chưa biết sẽ bày ra được món gì, nói chi đến chuyện ngon hay không. Lạ thay, "nhà nghèo" trong chuyện này chính là M.U.

  • Chelsea đá ra sao ở trận thắng sân nhà đầu tiên dưới thời Lampard Chelsea của Lampard đang dần ổn định

    Rốt cuộc thì Stamford Bridge đã được mở hội khi Chelsea thắng trận sân nhà đầu tiên tại Premier League trong kỷ nguyên của Frank Lampard, đồng thời có trận sạch lưới đầu tiên trong mùa này. Sau những trục trặc trong giai đoạn đầu mùa, rốt cuộc The Blues cũng đang dần đi vào ổn định.

  • Hạ Everton bằng 'đội hình 2', Man City thể hiện chiều sâu siêu đẳng 'Đội hình 2' của Man City vẫn quá mạnh

    Trên sân Goodison Park đêm thứ Bảy vừa qua, Man xanh đã có chiến thắng 3-1 trước Everton để tiếp tục bám đuổi Liverpool. Đó là trận đấu mà Man City cho thấy họ có chiều sâu đội hình siêu đẳng như thế nào, khi Pep Guardiola chủ động cất đi hàng loạt trụ cột. Việc Pep liên tục xoay vòng đang tạo ra động lực và sự cạnh tranh dữ dội tại Etihad...

  • Liverpool thắng trận thứ 7 liên tiếp: Xấu xí thì sao, quan trọng là chiến thắng Liverpool thắng trận thứ 7 liên tiếp: Xấu xí thì sao, quan trọng là chiến thắng

    Phải nói rằng Liverpool đã rất, rất may mắn khi có được 3 điểm trên sân của Sheffield United dù chơi rất tệ. Nhưng không có gì phải xấu hổ cả. The Kop vui vẻ thừa nhận điều đó, bởi điều quan trọng nhất bây giờ là chiến thắng để tiếp tục giấc mơ vô địch.

  • Emery phủ nhận bản thân dốt tiếng Anh khiến thầy trò bất đồng Emery phủ nhận bản thân dốt tiếng Anh khiến thầy trò bất đồng

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Unai Emery đã phủ nhận về việc gặp vấn đề về giao tiếp tiếng Anh với các học trò.

  • Nhận định bóng đá Man United vs Arsenal, 02h00 ngày 1/10: Kéo pháo vào 'nhà hát' Nhận định bóng đá Man United vs Arsenal, 02h00 ngày 1/10: Kéo pháo vào 'nhà hát'

    Phong độ tệ hại của M.U khiến Old Trafford không còn là pháo đài đáng sợ nữa. 6 trận sân nhà gần nhất, Quỷ đỏ chỉ thắng 2. Còn Arsenal lại đang có hỏa lực rất mạnh khi ghi tới 11 bàn trong 3 chiến thắng liên tiếp gần đây. Nhiều khả năng, “pháo” sẽ rền vang ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

  • Lampard ngao ngán tiền sử chấn thương hoành tráng của Kante Lampard ngao ngán tiền sử chấn thương hoành tráng của Kante

    Tiền vệ N'Golo Kante đang phải vật lộn để tìm kiếm cơ hội ra sân trong màu áo Chelsea cũng như ĐT Pháp ở mùa giải này với những lo ngại chấn thương chồng chất từ đầu mùa.

  • Pep: 'Liverpool vô đối nhưng Man City không bao giờ đầu hàng' Pep: 'Liverpool vô đối nhưng Man City không bao giờ đầu hàng'

    HLV Pep Guardiola đã gửi tới đại kình địch Liverpool rằng Man City sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đua tại Premier League mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x