Solskjaer rất biết... sợ?

Từ 07:26 ngày 04-12-2019
Công bằng mà nói, M.U của Ole Gunnar Solskjaer đã làm được những điều đáng kể, thậm chí là đáng tự hào, trong cái mùa bóng đang bị cho là tồi tệ nhất suốt kỷ nguyên Premier League này.

Đấy là đội duy nhất đã làm cho Liverpool mất điểm - cái điều mà ngay cả Man City của Pep Guardiola cũng không làm được. Trong 14 vòng vừa qua, Liverpool đã thắng Leicester, Chelsea, Man City, Tottenham, Sheffield United, Arsenal - 6 trong 7 đội đang đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng Premier League, tức là 6 trong 8 đội đầu bảng hiện thời (đội còn lại là Wolverhampton thì... chưa gặp).

Không chỉ là đội duy nhất ở Premier League mùa này đã chia điểm với Liverpool, M.U còn thắng Chelsea và Leicester - 2 trong 4 đội đầu bảng hiện thời. Ở vị trí số 8, M.U chưa hề thua khi gặp các đối thủ đang đứng trên họ ở mùa bóng này. Đấy đương nhiên là chi tiết đáng lưu ý, dù không nhất thiết đấy là chi tiết có thể dùng để kết luận về sức mạnh của M.U.

Sẽ có cơ hội kiểm chứng thú vị. Thầy trò Solskjaer sẽ liên tiếp đụng độ Tottenham và Man City ngay trong tuần này. Đấy là hai đối thủ mạnh còn lại mà M.U chưa gặp ở Premier League 2019/20. Vâng, trên lý thuyết thì chỉ còn mỗi Man City và Tottenham đáng gọi là “đội mạnh”.

Trớ trêu ở chỗ, thống kê tưởng như “đáng nể” vừa nêu lập tức sụp đổ, khi xen kẽ với những trận bất bại ấy, M.U lại thua Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Bournemouth - các đội chỉ đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Mới đây nhất, M.U chỉ hòa đội số 15, vừa thăng hạng, Aston Villa. Đấy cũng kể như là một thất bại.

Solskjaer nhiều khả năng bị sa thải nếu M.U thua cả hai trận tới

Sự tồi tệ khi gặp đối thủ yếu hơn làm cho các kết quả “xem được” của M.U khi gặp đối thủ mạnh hơn trông có vẻ ngẫu nhiên. Thắng đấy rồi lại thua đấy, cứ như kết quả xổ số. Vấn đề là trong bóng đá đỉnh cao, giới chuyên môn không bao giờ công nhận những điều ngẫu nhiên. Chuyện M.U chưa hề thua các đối thủ mạnh ở Premier League mùa này tất có nguyên nhân?

Không có đội nào mạnh hơn, đáng sợ hơn Liverpool. Chẳng những không thua, M.U còn... suýt thắng (chỉ bị gỡ hòa ở phút 85). Điều này gợi lại kết quả hòa mùa trước. M.U của Solskjaer cũng không thua khi gặp Liverpool ở lượt về, trong khi trận thua ở lượt đi chính là nguyên nhân khiến Jose Mourinho bị sa thải.
Solskjaer rất... biết sợ. Đấy là một cái “biết” đáng trân trọng, cả trong cuộc sống nói chung. Xem cái cách thi đấu của M.U - từ chiến thuật đến thái độ - mỗi khi gặp Liverpool, ai cũng cảm nhận được nỗi sợ của Solskjaer. Thận trọng, hợp lý, chặt chẽ? Đấy là những cách nói khác.

Hơn ai hết, có lẽ Solskjaer... sợ nhất trên đời là Jose Mourinho, nhất là trong hoàn cảnh hiện thời. Như đã nêu: biết sợ... là tốt!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x