Đấy không phải là kịch bản tưởng tượng, hay việc “đếm cua trong lỗ”, như người ta thường nói (M.U mà nhắm đến chiến thắng để dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm trước Liverpool, thì đấy mới là “đếm cua trong lỗ” - cho dù đấy đương nhiên là chuyện có thể xảy ra). Cần có mục tiêu cụ thể, để chuẩn bị kế hoạch chuyên môn kèm theo đó. Khâu chuẩn bị có thể quyết định 70% thành công của một trận bóng đá đỉnh cao.
Giả sử trong suốt những ngày vừa qua, Ole Gunnar Solskjaer và các trợ lý trong ban huấn luyện M.U chỉ tập trung vào kế hoạch chia điểm? Tất nhiên, người ngoài không thể biết được khâu chuẩn bị ấy tốt đẹp đến mức độ nào, bài bản chiến thuật hợp lý đến đâu. Nhưng trên nguyên tắc, đấy không bao giờ là công việc khó. Dễ hơn rất nhiều so với bài toán song song đã được đặt ra cho Juergen Klopp - chuẩn bị cách thắng trong cuộc quyết đấu tại sân Anfield.
May cho thầy trò Solskjaer, khi đây là loại hình bóng đá “sống chung với dịch”, và cái sức mạnh vô hình cũng như vô song của Liverpool khi họ quyết đấu tại “thánh địa” Anfield giờ đã tan biến. Thật ra, chỗ mấu chốt để nói bài toàn của Solskjaer dễ hơn hẳn so với Klopp, chính là quy luật phòng thủ dễ hơn tấn công, phá bóng dễ hơn ghi bàn, đá để hòa dễ hơn đá để thắng. Đấy không chỉ là nguyên lý của bóng đá. Đấy chính là bóng đá.
Hơn 2 năm trước, Liverpool thắng M.U 3-1 tại Anfield, trước lễ Giáng sinh 2018. Jose Mourinho bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng M.U không chỉ vì thua, mà chủ yếu là vì hình ảnh quá thảm hại của trận thua ấy. Liverpool bắn phá cầu môn M.U đến 36 lần! Trong vai HLV tạm quyền, Solskjaer thành công vang dội ngay khi thế chỗ Mourinho: thắng 8, hòa 1 trong 9 trận đầu tiên ở Premier League. Và M.U gặp lại Liverpool, tại sân nhà Old Trafford. “Phục thù” chăng? Không hề. Solskjaer chỉ cần không thua. Và Liverpool đành rời sân với kết quả 0-0. Với vỏn vẹn 1 cú sút đúng hướng khung thành!
Khi ấy, Liverpool có hướng đến mục tiêu chiến thắng? Miễn bàn. Đấy là 1 trong 12 trận cuối cùng và là 1 trong 2 trận hòa (còn lại toàn thắng) của Liverpool ở Premier League mùa bóng 2018/19. Để rồi thầy trò Juergen Klopp đành chấp nhận cái danh “á quân vĩ đại”, vẫn phải đứng dưới nhà vô địch Man City với cách biệt đúng 1 điểm (và vẫn phải tiếp tục chờ ngày đăng quang lần đầu tiên ở Premier League).
Đây là mùa bóng thứ 40 giải VĐQG Anh áp dụng thang điểm 3 cho một trận thắng. Khi lần đầu tiên tính điểm theo cách này, Liverpool lập tức đoạt lại chức vô địch Anh từ tay Aston Villa. Họ đâu cần nhắc, về độ khó của việc đá để thắng!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn