Solskjaer vs Nuno Santo: Cuộc chiến cuối cùng của hai kẻ cùng khổ

Thạch Long
11:50 ngày 29-10-2021
Trong danh sách các HLV đứng trước nguy cơ bị sa thải tại Premier League vào thời điểm hiện tại, Solskjaer xếp thứ nhất còn đối thủ của ông ở vòng này, Nuno Santo cũng đang ở vị trí thứ 5. Đại chiến Tottenham - Man United vòng này trở thành cuộc chiến sinh tồn của cả hai.
Solskjaer vs Nuno Santo: Cuộc chiến cuối cùng của hai kẻ cùng khổ

Người ta nói vui rằng, nếu như Man United có 10 lý do để sa thải Ole Gunnar Solskjaer thì Tottenham hiện tại cũng đang có 9 lý do để sớm dứt tình với chiến lược gia Nuno Espirito Santo. Có một điểm trùng hợp giữa 2 vị HLV này: Họ đều tiếp quản lại cơ ngơi từ tay Jose Mourinho. 

Solskjaer thay thế Mourinho sau giai đoạn Man United sa sút thảm hại và thành công vực dậy Quỷ đỏ trong 3 tháng đầu. Tuy nhiên, kể từ khi được bổ nhiệm chính thức, cuộc đời của Solskjaer thăng trầm liên tục. Hiện tại, Solskjaer đang mất hoàn toàn kiểm soát Man United.

Trong khi đó, Tottenham sau khi sa thải Jose Mourinho cũng đã rất tích cực tìm kiếm một chiến lược gia có tư tưởng cởi mở hơn để bổ nhiệm. Song bất ngờ thay, Spurs lại chọn Nuno Santo - nhân vật được coi là “một phiên bản ở cấp độ thấp hơn của Mourinho”.

Quyết định trao ghế HLV trưởng Spurs cho Nuno Santo ban đầu bị phản đối dữ dội. Cơn thịnh nộ ấy đang tăng dần sau mỗi trận đấu và đi đến đỉnh điểm sau khi tờ Express lên bài: 5 lý do Tottenham nên sa thải Nuno Santo ngay lập tức. 

5 lý do mà tờ Express liệt kê bao gồm: Nuno Santo thiếu nhận thức về tầm vóc của Tottenham, không biết cách sử dụng Dele Alli, trao cho Lucas Moura quá nhiều đất diễn, loay hoay không kết hợp được cặp Harry Kane & Son Heung-min và cuối cùng là chiến thuật quá tiêu cực, nhàm chán.

Trong khi Nuno Santo bị gán cái mác “quá hèn nhát để dám làm bất kỳ việc gì”, thì Solskjaer đang bị gọi là “HLV bất động”. Chiến lược gia người Na Uy luôn được nhìn thấy chỉ biết ngồi thẫn thờ trên băng ghế chỉ đạo bất kể đội nhà đang thua thảm. Mới đây, khi Man United đang bị Liverpool dẫn tới 3-0, trong khi HLV Juergen Klopp vẫn nhiệt tình đứng dưới đường pitch để chỉ đạo học trò thì Solskjaer vẫn ngồi im trên ghế nói điều gì đó với trợ lý Michael Carrick.

Theo những thông tin cập nhật, bất chấp làn sóng phản đối Solskjaer đã lên tới đỉnh điểm, thể hiện qua thái độ các cầu thủ và số lượng hashtag #Oleout (tạm dịch: Ole ra đường) tràn ngập trên Twitter, BLĐ Man United vẫn quyết định cho Ole thêm 3 trận đấu nữa để tự cứu mình. Ở bên kia chiến tuyến, cho dù BLĐ Spurs chưa có bất kỳ phát biểu chính thức gì về tương lai của Nuno Santo, nhưng NHM tin rằng, số phận của vị chiến lược gia này cũng sẽ sớm được định đoạt nếu như Tottenham tiếp tục thi đấu bết bát ở trận gặp Man United vòng này.

Solskjaer đã từng 8 lần đối đầu với Nuno Santo khi Nuno còn là HLV trưởng của Wolves. Và cho dù Quỷ đỏ hơn hẳn đẳng cấp của Wolves, Solskjaer cũng chỉ thắng Nuno Santo vỏn vẹn 3 trận, hoà 3 và thua 2. Liệu số phận sẽ mỉm cười với “mảnh đời” bất hạnh nào?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x