Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Shane Long và Danny Ings ghi bàn cho Southampton trong trận đấu rạng sáng qua. Bàn thắng của Ings, ở phút 72, tưởng như đã đủ để giúp đội khách vượt qua rào cản khó khăn. Nhưng Lucas Moura cân bằng tỷ số ở phút 78, và Son Heung-min đem về chiến thắng 3-2 cho Tottenham bằng quả phạt đền ở phút 87. Trước đó, Tottenham may mắn mở tỷ số ở phút 12 nhờ bàn phản lưới nhà của Jack Stephens bên phía Southampton. Đội khách chơi hay hơn hẳn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ cũng vượt trội về tỷ lệ giữ bóng (57%), số lần dứt điểm (15 so với 9) và số lần dứt điểm chính xác (7 so với 3).
Southampton khai thác rất tốt khoảng trống sau lưng các cầu thủ chạy cánh của Tottenham để tấn công. Kể cả khi thủng lưới trước vì kém may mắn, Southampton vẫn kiên trì tấn công, trước sức cổ vũ của các cổ động viên đội khách. Ngoài các bàn thắng ghi được, Southampton còn nuối tiếc trước pha dứt điểm dội xà của Danny Ings.
Ở một tình huống quan trọng khác, thủ môn Hugo Lloris (Tottenham) phải xuất sắc lắm mới cản phá được pha đội đầu cận thành của Jannik Vestergaard. Nhưng đến cuối trận thì Tottenham, với sự xuất hiện của Dele Alli ở phút 61, lại tỏ ra hiệu quả hơn. HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton thừa nhận: “Trong khoảng 15 phút chót, chúng tôi phòng ngự không như mong muốn. Ở Cúp FA, vấn đề không phải là đội nào chơi hay hơn, mà là đội nào chiến thắng chung cuộc”.
Phần thưởng cho Tottenham là sẽ được chơi trên sân nhà, trước đối thủ yếu Norwich (đang đứng chót bảng ở Premier League) trong vòng tới. Ngược lại, Southampton mất cả chỉ lẫn chài. Trụ cột James Ward-Prowse (chơi không thiếu phút nào ở Premier League) phải rời sân trên cáng ngay trong hiệp 1.
Tất nhiên, “Southampton hay hơn” chỉ là một phần trong phát biểu sau trận của Mourinho. Ông phân bua rằng đội mình phải chịu quá nhiều bất lợi, hạn chế trong trận đấu này. Ngoài vấn nạn chấn thương, thể lực là chi tiết mà Mourinho nhấn mạnh: “Họ được nghỉ nhiều hơn. Chúng tôi vừa quyết đấu với Man City, và đã vắt hết vào khả năng trong trận đấu ấy”.
Mourinho khen ngợi các cầu thủ Tottenham đã thi đấu “bằng cả tinh thần lẫn trái tim”. Và Mourinho không quên... khen mình. Ông nói: “Thật khó cầm quân khi bạn có các cầu thủ ABC trong trận này và phải dùng các cầu thủ DEF trong trận khác. Tôi đã làm tốt mọi việc, đã lắp ráp các mảnh ghép không chuẩn với nhau. Tôi phải chuyển từ hàng thủ 5 người sang hàng thủ 4 người, dùng Dele Alli làm cầu nối”.
Lực lượng mạnh nhất có thể, mà Mourinho sử dụng trong trận đấu này, thật ra chỉ là cách nói tương đối, trong hoàn cảnh cụ thể. Tottenham đã mất Harry Kane, Moussa Sissoko, Ben Davies, Giovani Lo Celso, Erik Lamela. Không có đủ phong độ tốt nhất, Dele Alli chỉ vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ mới đến là Steven Bergwijn thì không đủ tư cách thi đấu.
Phối hợp với Moura trong bàn gỡ 2-2, rồi lại chuyền bóng cho Son trong tình huống dẫn đến quả phạt đền, Alli chính là nhân vật mấu chốt của Tottenham trong chiến thắng này. Cái hay theo tình huống của Alli đã khỏa lấp được nhược điểm giữ bóng của Tottenham, nhờ đó đội bóng của Mourinho không cần lấn lướt ở khu giữa sân nhưng vẫn tạo dựng được cơ hội và hơn về hiệu quả. Hơn chục ngày nghỉ sắp tới sẽ là cơ hội để Mourinho rà soát những khiếm khuyết trong lối chơi của Tottenham.
Tottenham vẫn cứ thủng lưới 7 - Lần đầu tiên sau 7 năm, Southampton vừa chịu phạt đền, vừa tự “đốt lưới nhà” trong cùng một trận đấu. Lần trước là trận thua 2-4 trên sân Newcastle ở Premier League vào tháng 2/2013. |
XEM THÊM
Tottenham 3-2 Southampton: Son ghi bàn phút cuối, Tottenham ngược dòng nghẹt thở
Tottenham 2-0 Man City: Tottenham giúp Liverpool tiến gần tới ngôi vô địch
Tân binh 27 triệu bảng của Tottenham ghi bàn ra mắt, khóc &... chấn thương trong 7 phút
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn