Sterling bị buộc tội phản bội Liverpool: Đâu là sự thực?

Hoàng Việt
15:34 ngày 21-11-2015
Sterling luôn bị các CĐV Liverpool chỉ trích là kẻ tham lam khi rời sân Anfield tới Manchester City. Tuy nhiên, theo những chia sẻ mới nhất của tiền đạo này, trong thâm tâm anh luôn muốn ở lại đội bóng vùng Merseyside.
Sterling bị buộc tội phản bội Liverpool: Đâu là sự thực?
Một buổi sáng ngày 12/07/2015, Raheem Sterling lái xe tới sân tập của Liverpool. Chuông điện thoại reo, anh nhấc máy: “Chào buổi sáng, tôi đang đến sân tập”. Bên kia đầu dây vang lên tiếng của Brendan Rodgers: “Ok. Cậu có thể đến sân tập nhưng sẽ không có mặt trong chuyến du đấu của Liverpool. Chúng tôi đã chấp nhận vụ chuyển nhượng của cậu”. Đó là cuộc điện thoại mà Sterling sẽ không bao giờ quên.

Sau khi bỏ lỡ hai ngày tập luyện vào đầu tháng 7/2015, việc Sterling có lên máy bay đi du đấu cùng Liverpool hay không là đề tài mà người hâm mộ quan tâm nhất. Liverpool đã gửi một bác sĩ tới nhà riêng của anh sau khi có thông tin Sterling bị ốm. Bộ phận y tế đã xác nhận rằng Sterling không đủ khỏe để tham gia tập luyện.

Nhưng những người chỉ trích Sterling cho rằng đó là một mánh khóe của cầu thủ này hòng gây áp lực với CLB để có thể đến Manchester City. Sterling muốn đi du đấu cùng Liverpool mà không hề biết rằng, anh đang trên đường rời câu lạc bộ. HLV Rodgers là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Sterling, tuy nhiên ông cũng là người then chốt trong vụ chuyển nhượng ầm ĩ của Sterling.

Sterling luôn nghĩ sẽ ở lại Liverpool cho đến khi nghe những phát biểu của Rodgers
Sterling luôn nghĩ sẽ ở lại Liverpool cho đến khi nghe những phát biểu của Rodgers

Tiền đạo trẻ người Anh luôn tin rằng anh sẽ gắn bó với Liverpool, cho đến khi Rodgers có một sự thay đổi “chấn động” với Sterling. Rodgers nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Tottenham ngày 09/02/2015: “Cậu ấy đã nhận được một đề nghị tuyệt vời, một thỏa thuận đáng kinh ngạc cho một cầu thủ trẻ”.

Sterling và người đại diện của mình sửng sốt vì câu nói đó của Rodgers. Nhiều lời đồn nổi lên, Sterling sẽ ký kết hợp đồng với đội bóng khác vào cuối tuần, vào cuối tháng. Những câu chuyện đến từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chắc chắn không phải đến từ Sterling. Anh chưa bao giờ muốn rời Liverpool trước đó.

Phản ứng giận dữ từ người hâm mộ Liverpool hướng tới Sterling trong trận đấu cuối mùa giải với Stoke City là giọt nước làm tràn ly. Sterling rời Liverpool tới Manchester City với giá 49 triệu bảng và BLĐ Liverpool đã thành công trong việc tạo nên hình ảnh một gã cầu thủ mới nổi tham lam, phản trắc.

Nhìn lại cả quá trình, câu chuyện của Sterling và Liverpool có thể đã khác. Cuối mùa giải 2013/14, hợp đồng của Sterling và Liverpool vẫn còn ba năm thời hạn với mức lương 25 nghìn bảng/tuần. Đối với một Liverpool đang chạy đua cho chức vô địch, việc gia hạn hợp đồng với Sterling không phải là ưu tiên số một. Không có một hợp đồng mới nào cho Sterling.

Đến cuối mùa hè 2014, hoàn cảnh đã khác. Tài năng cá nhân của Sterling đã được các đội bóng khác để ý. Nhưng Sterling vẫn hạnh phúc ở Anfield, Liverpool được dự Champions League và anh có mục tiêu để phấn đấu. Tuy nhiên, Liverpool đã bị loại nhanh chóng. Với việc Suarez chuyển sang Barca, Sterling không còn nhiều sự hỗ trợ xung quanh mình nữa. Ở tuổi 19, anh mang trên mình sự kỳ vọng của CĐV Liverpool.

Sterling vẫn hạnh phúc ở Anfield dù cho Liverpool không được dự Champions League
Sterling vẫn hạnh phúc ở Anfield dù cho Liverpool không được dự Champions League

Với 3 bàn thắng trong 6 trận mở màn mùa giải 2014/15, Sterling vẫn cho thấy rằng mình hạnh phúc ở Liverpool và cầu thủ này chờ đợi một bản hợp đồng mới từ BLĐ. Các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 11/2014, tuy nhiên cả hai bên đều không đi tới thống nhất chung.

Người đại diện của Sterling là Aidy Ward khi ấy luôn cố gắng tìm kiếm một bản hợp đồng mới cho thân chủ của mình với Liverpool: “Cậu ấy đã bị coi là một người xấu. Tôi và Sterling không trách người hâm mộ Liverpool, họ không biết đầy đủ câu chuyện diễn ra như thế nào”.

Mặc dù đã nhận được nhiều đề nghị vào thời gian đó nhưng ý định gắn bó với sân Anfield của Sterling lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với BLĐ Liverpool thì ngược lại. Có đội bóng sẵn sàng trả gấp đôi số tiền mà Liverpool yêu cầu và Sterling bắt đầu cảm thấy sự thay đổi.

Tài năng trẻ của Liverpool thấy mình bị đối xử lạnh nhạt, bắt đầu có những tin đồn Sterling sẽ rời Liverpool vì tiền, cáo buộc anh là một kẻ tham lam. Sterling cảm thấy bị bịt miệng, không thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với những chỉ trích ngày một nhiều. Cho đến tận lúc này, trước trận đấu đầu tiên mà anh phải giáp mặt đội bóng cũ Liverpool, những lời chửi rủa anh vẫn không giảm đi. Điều đó khiến Sterling cảm thấy cần phải tiết lộ những bí mật xung quanh vụ chuyển nhượng của mình trên đài BBC.

Đêm nay Sterling sẽ có lần đầu tiên đối mặt với đội bóng cũ Liverpool
Đêm nay Sterling sẽ có lần đầu tiên đối mặt với đội bóng cũ Liverpool

Điều quan trọng nhất trong sự ra đi của Sterling không phải là tiền. Sterling luôn muốn mình tỏa sáng ở Champions League. Tuy nhiên ngay cả khi không được thi đấu ở đấu trường danh giá này, Sterling – ít nhất là trong tâm trí của mình - vẫn muốn tiếp tục khoác áo Liverpool. Nhưng khi anh ngồi trên băng ghế dự bị vào ngày cuối cùng của năm ngoái, nhận sự sỉ vả từ các CĐV, Sterling biết anh không còn cách nào để ở lại.

Điều tiếp theo Sterling phải làm là xác định điểm đến của mình: Manchester City, Manchester United hay Chelsea? Sterling biết Liverpool không thể nào chấp nhận một vụ chuyển nhượng tới Old Trafford. Manchester City sau đó xuất hiện, với lời đề nghị trị giá 49 triệu bảng. BLĐ Liverpool đồng ý. Sau đó, Rodgers đã gọi điện cho Sterling, cuộc điện thoại mà anh sẽ nhớ mãi. Cầu thủ trẻ này ra đi, tới sân Etihad và đêm nay là lần đầu tiên anh phải chống lại đội bóng mà mình yêu quý, Liverpool.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x