Steven Gerrard 11 năm chùn chân, mỏi gối

Việt Hà
06:38 ngày 17-10-2014
Steven Gerrard vừa kỷ niệm tròn 11 năm đeo băng thủ quân Liverpool. Một cột mốc ý nghĩa song lại đến vào lúc tiền vệ 34 tuổi chỉ còn là cái bóng mờ trên sân cỏ.
Steven Gerrard 11 năm chùn chân, mỏi gối
11 NĂM LÀM THỦ LĨNH
Ngày 15/10/2003, Liverpool đánh bại Olimpija Ljubljana (Slovenia) với tỷ số 3-0 tại lượt về vòng 1 UEFA Cup. Một trận đấu không mấy quan trọng nhưng lại đánh dấu sự kiện trọng đại trong đời Steven Gerrard và cả trong lịch sử Liverpool: lần đầu tiên tiền vệ 23 tuổi này được đeo băng thủ quân. 

Ngay từ buổi đầu tiên đó, chàng trai 23 tuổi đã chứng minh anh đủ sức kế nhiệm Sami Hyypia trong vai trò thủ lĩnh tại Anfield. Và suốt 11 năm qua, Gerrard vẫn đứng đó như một tượng đài không thể thay thế. Hôm 15/10 vừa rồi, lão tướng 34 tuổi này viết lên Instagram nhân kỷ niệm 11 năm đeo băng đội trưởng: “11 năm trước, tôi đã trở thành thủ quân của đội bóng từ thời niên thiếu. Đó là một trong những ngày đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi. Làm đội trưởng một đội bóng vĩ đại như Liverpool là điều vinh dự lớn với tôi”.
 
Khó có thể kể hết những gì Gerrard đã làm được trong 11 năm đeo băng thủ quân hay trong 16 năm khoác áo Liverpool. Khát khao chiến đấu, đẳng cấp hàng đầu và tầm ảnh hưởng to lớn với đồng đội đã biến Gerrard thành một huyền thoại tại Anfield. Bất luận, Gerrard chưa từng đoạt chức vô địch Premier League. “Anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là Gerrard luôn đặt đội bóng lên trên cái tôi cá nhân. Anh ấy là thủ quân vĩ đại nhất mà tôi được biết”, Henderson, người được kỳ vọng tiếp nối chiếc băng đội trưởng Liverpool ca ngợi bậc đàn anh. 


CÁI TUỔI NÓ ĐUỔI XUÂN ĐI
Nhưng có một sự thực là Steven Gerrard đã qua thời đỉnh cao. Nếu có trạng thái “hồi xuân” thì Gerrard thực tế đã “cháy lên lần cuối” tại mùa giải trước. Khi đó ở tuổi 33, tiền vệ người Anh vẫn đủ sức dẫn dắt Liverpool trong cuộc đua đến chức vô địch cùng Man City. Định mệnh đã từ chối Gerrard với cú ngã dẫn đến bàn thua trước Chelsea tại vòng 36, khiến Liverpool tự vứt bỏ cơ hội xưng vương. Song không thể phủ nhận một Gerrard “gừng càng già càng cay” tại mùa giải 2013/14.

Còn sang mùa giải 2014/15, Gerrard đã già thêm 1 tuổi. Thể lực đã vơi thêm một chút, tốc độ đã chậm lại một chút kéo theo sai số trong những pha xử lý. Phong độ sa sút thấy rõ của Gerrard mùa này lập tức làm Liverpool chuệch choạc. Đội chủ sân Anfield đã quen dựa vào Gerrard trong mỗi tình huống khó khăn. Nhưng bây giờ, chiếc đầu tầu của Liverpool đã trở nên già nua, chậm chạp theo năm tháng. Mùa này Gerrard chỉ thắng 51% số pha tranh chấp tay đôi, kém xa vài năm trước với tỷ lệ luôn trên 60%. Thời gian đã mài mòn những phẩm chất tuyệt vời của tiền vệ người Anh.

Liverpool đang ngập trong khủng hoảng. Và đó là lúc tất cả nhìn vào phong độ đáng buồn của Steven Gerrard, một biểu tượng thành công sau 11 năm giờ trở thành biểu tượng thất bại. Có lẽ đã đến lúc Liverpool nên thay đổi bắt đầu từ chính vị trí của người đội trưởng hết thời. 

Phòng ngự ít hơn, dứt điểm ít hơn


Gánh nặng tuổi tác tác động rõ rệt lên cách chơi của Gerrard. Tiền vệ 34 tuổi này không còn hoạt động nhiều như trước cả trên khía cạnh phòng ngự lẫn tấn công. Thống kê tại Premier League mùa trước cho thấy Gerrard thực hiện 2,9 cú tắc bóng/trận nhưng mùa này con số trên giảm xuống 1,9. Ở khía cạnh tấn công, mùa trước Gerrard trung bình sút 1,8 lần/trận, mùa này giảm một nửa chỉ còn 0,9 cú dứt điểm/trận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chelsea cần một Hazard... ích kỷ hơn! Chelsea cần một Hazard... ích kỷ hơn!

    2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo có thể xem là thành tích “tệ hại” với một tiền vệ tấn công như Eden Hazard. Người ta vẫn bảo những con số không biết nói dối. Nhưng đôi khi, những con số có thể tạo nên những ấn tượng sai lệch về một con người.

  • Ai đuổi kịp Chelsea? Ai đuổi kịp Chelsea?

    Các đội bóng của HLV Jose Mourinho một khi đã bứt lên trong mùa giải thứ hai mà Người đặc biệt dẫn dắt, sẽ không bị tụt lại. Điều đó giờ đây đang ứng nghiệm với Chelsea. CLB chủ sân Stamford Bridge hiện không có đối thủ trong giai đoạn đầu Premier League 2014/15.

  • Jose Mourinho: Người hạnh phúc... thật sự Jose Mourinho: Người hạnh phúc... thật sự

    Nhân viên công ty Gestifute sẵn sàng kể cho bạn nghe chuyện Jose Mourinho khóc như một đứa trẻ. Đấy là vào tháng 3/2013, Mourinho liên tục gọi điện đến công ty của bạn thân Jorge Mendes để cập nhật tình hình M.U chọn HLV trưởng.

  • Wenger đang quá sa đà vào việc làm kinh tế! Wenger đang quá sa đà vào việc làm kinh tế!

    Là một nhà kinh tế, HLV Arsene Wenger của Arsenal hiểu rõ phải làm gì để giúp CLB trụ vững về mặt tài chính. Nhưng cũng vì điều này, ông đang lơ là nhiệm vụ chính của mình.

  • 12 bản hợp đồng tồi nhất Premier League 2014/15 tính đến thời điểm này 12 bản hợp đồng tồi nhất Premier League 2014/15 tính đến thời điểm này

    1/4 mùa bóng đã trôi qua. Đến thời điểm này, ít nhiều đã có thể đánh giá mức độ thành công của các bản hợp đồng đáng chú ý trong Hè 2014.

  • So sánh Di Maria và Fabregas: Khác vị trí, cùng điểm rơi So sánh Di Maria và Fabregas: Khác vị trí, cùng điểm rơi

    Hai trong số những hợp đồng chuyển nhượng lớn nhất ở Premier League trong mùa hè, Cesc Fabregas tới Chelsea và Angel Di Maria tới Manchester United, đều đã thành công rực rỡ, nhưng có thể nào phân định thứ bậc của họ thông qua các con số thống kê?

  • May mắn hơn Falcao đã được khoác áo ĐT Anh May mắn hơn Falcao đã được khoác áo ĐT Anh

    Ngồi trong quán bar của chính mình, ông Radamel chậm rãi tiết lộ về dòng máu Anh quốc đang chảy trong huyết quản, cũng như những năm tháng chập chững bắt đầu làm quen với trái bóng của cậu con trai Falcao.

  • Suarez đã đúng, Liverpool không thể thiếu anh Suarez đã đúng, Liverpool không thể thiếu anh

    Tiền đạo tân binh Luis Suarez của Barcelona khẳng định, đội bóng cũ Liverpool sẽ không thể cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải trước với Chelsea và Man City nếu không có anh.

  • Sơ kết màn ra mắt của Van Gaal ở M.U: Lẽ ra có thể tốt hơn Sơ kết màn ra mắt của Van Gaal ở M.U: Lẽ ra có thể tốt hơn

    HLV người Hà lan đã cảnh báo sẽ mất 3 tháng để triết lý của ông ăn sâu bén rễ ở đội bóng, nhưng rõ ràng Louis van Gaal còn nhiều việc phải cải thiện ở Old Trafford.

  • Hazard tự nhận không nằm trong tốp 5 cầu thủ hay nhất Hazard tự nhận không nằm trong tốp 5 cầu thủ hay nhất

    Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea mới đây kể ra 5 cái tên “trên tầm” anh vào thời điểm hiện tại, trong đó có 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

  • Giggs nhận giải thưởng “Huyền thoại bóng đá” Giggs nhận giải thưởng “Huyền thoại bóng đá”

    Tiếp bước đàn anh Eric Cantona, cựu danh thủ Ryan Giggs của Man United đã nhận được giải thưởng “Huyền thoại bóng đá” tại buổi lễ HMV Football Extravaganza diễn ra tại London.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x