Sự ích kỷ của Premier League

Từ 09:41 ngày 07-05-2020
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu và Premier League phải tạm hoãn, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League cũng là giải đấu tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất. Nhưng không phải là những điều tích cực mà chỉ toàn những tính toán mưu lợi cá nhân, cùng với những bài toán liên quan đến thiệt hại kinh tế.

Người nổ phát pháo đầu tiên là Karren Brady, phó chủ tịch của West Ham với tuyên bố “Điều công bằng và hợp lý nhất lúc này là hủy bỏ toàn bộ kết quả toàn giải đấu.” Người đàn bà này giương cao ngọn cờ “vì sự an toàn của người hâm mộ”. Nhưng thực chất vì West Ham chỉ đứng trên nhóm xuống hạng nhờ chỉ số phụ, nên bà muốn hủy bỏ mùa giải 2019/20 để trụ hạng.

Sau đó, khi một quan chức giấu tên của của giải Ngoại hạng cho biết sẽ tổ chức trên sân không khán giả cho tới tận khi có vắc-xin trị SARS-CoV-2. Nhưng vì các CLB sẽ thiệt hại 177 triệu bảng tiền vé cũng như các dịch vụ ăn theo nên ý kiến trên cũng bị gạt bỏ. Liverpool dùng tiền trợ cấp của chính phủ để trả lương cho khoảng 200 nhân viên, khiến họ bị phản ứng dữ dội phải đứng ra xin lỗi. Mesut Oezil không chấp nhận giảm lương trong đại dịch.

Ngay lập tức, anh bị nhận một rổ đá như là kẻ hám tiền. Tuy vậy, Oezil cho biết là vì lãnh đạo Arsenal cho rằng tất cả các cầu thủ sẽ tuân thủ mà không cần hỏi, nên họ tự ý tuyên bố đến các cầu thủ. Oezil cho đó là sự thiếu minh bạch, anh cần sự tư vấn của luật sư. Quay lại chuyện thượng tầng thì đến ngày 1/5, các đội Ngoại hạng Anh thống nhất đá tiếp mùa 2019/20 nếu được Chính phủ cho phép, nhưng lại nói rõ sẽ đá trên sân trung lập. Vậy là CEO của CLB Brighton, Paul Barber than vãn “Bất lợi cho chúng tôi khi không được CĐV nhà cổ vũ trong lúc thi đấu với đối thủ mạnh, dù chỉ trên sân có 27.000 chỗ ngồi. Chúng tôi rất thiệt thòi.”

Chúng ta nói gì qua những câu chuyện trên? Đó là sự ích kỷ. CLB nào cũng muốn nhận phần lợi về mình và đẩy phần thiệt cho đối thủ. Và nó buồn cười ở chỗ, ai cũng luôn nhân danh này, nhân danh kia nhưng chỉ để che đậy bản chất xấu xa của con người là sân si, đố kỵ, ti tiện, thù hằn, ích kỷ. Mở miệng nói đủ thứ tốt đẹp, nhưng chỉ để che đậy toan tính của bản thân.

Đã đến lúc cần một nhân vật có bàn tay sắt chấm dứt sự ích kỷ của Premier League. Một sự thỏa hiệp cần phải được thực thi, và tất cả những người đi đến kết quả cuối cùng phải ghi nhớ nằm lòng một điều “Một cuộc đàm phán thành công là tất cả những người ngồi trên bàn đàm phán đều cảm thấy mình bị thiệt.”

XEM THÊM

Tại sao 'Mourinho đệ nhị' thề không quay lại Premier League?

Ferdinand tiết lộ vụ 'trả đũa' Suarez vì từ chối bắt tay Evra

M.U lên danh sách cầu thủ Juve có thể đổi chỗ với Pogba

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x