Liverpool: Sức mạnh vô biên

Từ 15:02 ngày 18-12-2020
Ngoài Liverpool, đâu là các đội có khả năng vô địch Premier League mùa này?

Tất nhiên, mọi câu trả lời đều chỉ có ý nghĩa tương đối. Chẳng hạn, luôn còn một chút xác suất dù là cực nhỏ, để chức vô địch rơi vào tay Sheffield United hoặc Fulham. Bởi đây là bóng đá. Dù sao đi nữa, người ta trước tiên hẳn phải nghĩ đến Man City, Tottenham, Chelsea, Leicester, M.U.

Phải kể đến cả M.U của Ole Gunnar Solskjaer là đã gượng ép lắm rồi. Thêm nữa thì đành phải tính đến Arsenal của Mikel Arteta. Và câu chuyện coi như... mất hay. Giải pháp để hợp lý hóa câu trả lời: gọi đấy là “Arsenal cùng phần còn lại của Premier League”. Theo một cuộc thăm dò thu hút đến hàng trăm ngàn người tham gia trên trang ESPN tính đến chiều qua, thì xác suất vô địch cho “Arsenal cùng phần còn lại” là 10%.

Nhóm ứng cử viên rõ ràng gồm Liverpool và 5 đối thủ đáng gờm đã nêu. Liverpool có 46% khả năng, cao hơn khả năng vô địch tổng cộng của Man City, Tottenham, Chelsea, Leicester, M.U - tức là khả năng tranh chấp của mọi đối thủ thực tế cộng lại.

Đấy là câu chuyện thăm dò. Trận Liverpool - Tottenham rạng sáng hôm qua chính là cơ sở quan trọng để người xem kiểm chứng mức độ xác đáng của kết quả thăm dò vừa nêu.

Ghi bàn là việc khó nhất trong môn bóng đá, và giá trị của việc ghi bàn lại còn tăng lên nhiều lần nếu đấy là bàn quyết định chiến thắng. Ghi bàn vào lưới một đội do HLV Jose Mourinho dẫn dắt càng khó. Cuối cùng, ghi bàn vào lưới đội bóng của Mourinho, trong hoàn cảnh chính đội ấy đang tranh chấp danh hiệu thì... ôi thôi!

Trong kỷ nguyên hiện đại, chưa bao giờ Tottenham mang dáng dấp của một ứng cử viên vô địch như mùa bóng này. Hàng loạt nét mới quan trọng đã được Mourinho giới thiệu, đôi khi là đề tài thách thức giới nghiên cứu. Hiện tượng Son Heung-min - Harry Kane chẳng hạn. Kỹ thuật graphic của giới truyền thông càng có vẻ hiện đại, giới phân tích càng có vẻ am tường, thì - biết đâu được - Mourinho lại càng có dịp cười thầm trong bụng.

Về phong độ, chiến thuật, lực lượng (vấn đề không phải là Tottenham có Son hoặc Kane, mà là họ không hề chấn thương)..., Tottenham của Mourinho mùa này đều tiến gần đến mức độ hoàn hảo để có thể tranh chấp ngôi cao. Họ biến Man City thành trò cười, đè bẹp M.U bằng “tỷ số quần vợt”. Và khi gặp Liverpool thì Tottenham còn “dữ dội” hơn: họ đã chiếm ngôi đầu bảng, không thể mà cũng không cần che giấu mục tiêu tranh ngôi vô địch nữa.

Tottenham có thể thua Everton, hoặc không thắng Crystal Palace. Bóng đá là vậy. Nhưng trận gặp Liverpool không còn là trận bóng đá đơn thuần nữa. Toàn bộ niềm kiêu hãnh, tham vọng, uy tín của Mourinho đã đặt cả vào đấy. Sứ mệnh lịch sử của Tottenham nằm ở đấy. Tóm lại, đấy là trận đấu mà Mourinho và Tottenham không được phép thua.

Đặc điểm hiếm thấy của Tottenham hiện thời, và hoàn cảnh đặc biệt của trận đấu vừa qua, chính là kết luận mới nhất về sự vô cùng trong sức mạnh của Liverpool. Không có giới hạn nào cho đội bóng này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x