'Sướng' như Solskjaer

Từ 07:41 ngày 01-12-2019
Ở vị trí ngay phía trên hoặc dưới M.U trong bảng xếp hạng Premier League sau 13 vòng, cả Arsenal lẫn Tottenham đều đã sa thải HLV trưởng - các ông Unai Emery hoặc Mauricio Pochettino lừng lẫy danh tiếng. Phần mình, Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang bình chân như vại ở Old Trafford.

Cứ như mọi năm, giới hâm mộ M.U có thể chỉ cần nghe bấy nhiêu thông tin để kết luận về một mùa bóng sẽ thành công. Premier League có “Big 6”, với khoảng cách về mặt đẳng cấp rất xa so với phần còn lại của giải, và đấy là điều đã không đổi trong một khoảng thời gian dài. Vậy, nếu hai trong sáu “đại gia” không còn cách nào khác hơn là phải thay HLV, thì đâu còn gì để bàn về suất dự Champions League cho 4 ông lớn còn lại!

Vâng, đấy dĩ nhiên chỉ là một kịch bản tưởng tượng, chứ ai cũng biết M.U của Solskjaer đang đứng ở đâu trong thực tế hiện thời.

Như đã nói, hóa ra đang đứng đâu chẳng hề là điều quan trọng, với Solskjaer nói riêng hoặc M.U nói chung trong những ngày này. Thậm chí, việc M.U vừa thua đội Astana “nào đấy”, ở Europa League, trong trận đấu gần đây nhất, cũng chẳng có gì quan trọng. Ngược lại là đằng khác: không ít người hẳn đã thấy ra những điều quan trọng, theo chiều hướng tích cực, từ trận thua ấy.

Bàn thắng của thủ quân Jesse Lingard trong trận thua Astana là một cột mốc rất đáng chú ý: Lingard trở thành cầu thủ đầu tiên trên 24 tuổi ghi bàn cho M.U ở mùa bóng này, tính chung mọi giải! Lingard cũng là tiền vệ duy nhất trong đội hình chính (gồm 5 tiền vệ) của M.U ở trận gặp Astana không thuộc tuổi “teen”. Độ tuổi trung bình của M.U ở trận ấy chỉ là 22 tuổi 26 ngày, sẽ giảm xuống còn 20 tuổi 221 ngày nếu không tính thủ môn 36 tuổi Lee Grant!

Thật ra, M.U có thua Astana thì cũng vượt qua vòng bảng Europa League, nghĩa là ý nghĩa của trận ấy còn thấp hơn cả các trận đầu tiên của Cúp Liên đoàn. Nhưng việc Solskjaer thoải mái dùng lực lượng trẻ lại là chi tiết bao trùm M.U trong mùa bóng này. Người ta nhìn vào con số 104 đường chuyền (chính xác 100) của cầu thủ Dylan Levitt, cũng như nhìn vào cả hàng tiền vệ xa lạ trong trận gặp Astana để bàn về tương lai của M.U. Cũng như người ta đã nhìn vào số bàn thắng được ghi hoặc chuyền bởi các cầu thủ do chính M.U đào tạo, để nói về tương lai nhiều hơn hiện tại.

Có nghĩa, Solskjaer đang làm việc cho tương lai của M.U - kể cả khi không ai biết chắc ông có thuộc về tương lai ấy hay không. Nó khác rất xa so với hoàn cảnh công việc của Emery ở Arsenal, hoặc Pochettino ở Tottenham.

Thế còn hiện tại? Có vẻ như hiện tại (tức mùa bóng này) thì... sao cũng được. Solskjaer không thể thất bại như Emery hoặc Pochettino. Không phải chiến đấu thì không thất bại, cứ thế đã!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x