Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Klopp bên phía đội chủ nhà đã nói về sự cố nói trên như sau: "Lúc trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, Robertson đã ăn mừng thái quá và đẩy vào người Ayoze Perez. Đây là hành động bột phát và nó khiến cho cầu thủ của Leicester tức điên".
Những gì HLV Klopp chia sẻ cũng trùng khớp với ý kiến của HLV Rodgers. Được hỏi tại sao các cầu thủ suýt choảng nhau, thuyền trưởng Leicester cho biết: "Theo lời kể từ các học trò của tôi thì Robertson không chỉ ăn mừng mà còn đẩy cả Perez. Cầu thủ của tôi bị bất ngờ và phản ứng lại do cảm thấy khó chịu. Kết quả là căng thẳng đã xảy ra, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy".
"Về trận đấu vừa rồi với Liverpool, việc Leicester bị thổi phạt đền ở phút 90+5 quả là điều khó chấp nhận. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được 1 điểm khi rời Anfield. Khi để cho đối phương dẫn trước, Leicester đã chứng tỏ cho tất cả thấy chúng tôi không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt".
"Sau khi tìm được bàn gỡ, Leicester còn khiến người xem có cảm giác chúng tôi có thể giành chiến thắng. Đáng tiếc là cuối cùng cả đội lại để thua Liverpool vì một tình huống penalty nhạy cảm và không thực sự rõ ràng", HLV Rodgers kết luận.
Một số hình ảnh về vụ va chạm giữa cầu thủ 2 bên
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn