Có duyên với các chàng Gabriel
Vinicius được đào tạo ở những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Brazil là Santos và Palmeiras. Tuy nhiên, ở cả hai đội bóng này, anh đều không thể khẳng định được vị trí. Được cái là ở đó, Vinicius có cơ duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè với hai chàng Gabriel từng được xem là những tiền đạo trẻ triển vọng nhất của bóng đá Brazil cách đây ít năm. Tại Santos, Vinicius ở cùng phòng với Gabriel “Gabigol” Barbosa trong thời gian chơi bóng cho các đội U17 và U20, thậm chí họ còn cùng nhau vô địch World Cup U20 năm 2013. “Chúng tôi có một mối quan hệ rất, rất tốt”, Vinicius tiết lộ.
Nhưng có thân với Barbosa đến mấy thì Vinicius cũng phải tìm đường rời Santos để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Đó là lý do anh quyết định chuyển tới Palmeiras, một ông lớn khác. Ở đó, Vinicius có cơ hội chứng kiến sự trỗi dậy của một Gabriel khác, Gabriel Jesus, người hiện khoác áo Man City. Nhiều người cho rằng sở dĩ Vinicius không thể thành công ở Santos và Palmeiras là bởi không cạnh tranh được với hai chàng Gabriel, nhưng không phải. Vì phải sau khi rời Palmeiras một thời gian, Vinicius mới bắt đầu đá tiền đạo. Ở Santos, anh đá trung vệ. Ở Palmeiras, vị trí của Vinicius là tiền vệ phòng ngự.
Tính chuyện bỏ bóng đá
Trong khi sự nghiệp của hai ông bạn Gabriel lên như diều gặp gió, Vinicius lại phải đi qua chặng đường hết sức gập ghềnh. Đến năm 22 tuổi, anh vẫn vật vờ ở Gremio Anapolis, một đội bóng bán chuyên thuộc giải hạng Hai bang Goias. Tương lai mờ mịt, trong khi phía sau là gia đình nhỏ (Vinicius lúc đó đã có vợ và một con) phải lo lắng, cầu thủ sinh năm 1995 đã tính tới chuyện giải nghệ. Dù sao thì ở vị trí tiền vệ tấn công, anh cũng không thể hiện được gì nhiều, một suất đá chính ở Gremio Anapolis còn không có được cơ mà!
Nhưng một thử nghiệm của ban huấn luyện Gremio Anapolis đã thay đổi tất cả. Trong một trận giao hữu, HLV Pedro Correia của Gremio Anapolis quyết định đẩy Vinicius lên đá tiền đạo. Anh lập tức tỏa sáng với hai bàn thắng ngay trong hiệp 1, và quan trọng là cảm thấy rất thoải mái ở vị trí mà anh từng nghĩ là không phù hợp với mình. Trùng hợp là trên khán đài hôm ấy có Luis Neves, giám đốc của Real Sport Clube, đội bóng lúc đó đang chơi ở giải hạng Hai Bồ Đào Nha. Neves tới để xem chân một cầu thủ khác, nhưng lại bị choáng ngợp bởi khả năng của Vinicius, và tìm mọi cách đưa anh sang Bồ Đào Nha.
Hợp đất Bồ Đào Nha
Vinicius không mất nhiều thời gian để làm quen với Bồ Đào Nha. Ngay trong mùa giải đầu tiên cho Real SC, anh đã ghi được tới 20 bàn sau 39 trận. Phong độ rực sáng của Vinicius giúp anh lọt vào tầm ngắm của Napoli. Năm 2018, đội bóng Italia quyết định bỏ ra 3,5 triệu bảng để mua lại tiền đạo người Brazil. Nhưng họ không có kế hoạch sử dụng Vinicius, nên đã cho đội bóng Bồ Đào Nha Rio Ave mượn anh trong nửa mùa. Trên mảnh đất đi săn quen thuộc, Vinicius lại bừng sáng, ghi 12 bàn chỉ trong 19 trận ở giai đoạn lượt về.
Nhưng dù ấn tượng như thế, Vinicius vẫn không thể thuyết phục được Napoli. Anh lại bị đẩy cho đội khác mượn, lần này là tới Pháp, nơi anh làm dự bị cho Radamel Falcao ở Monaco. Quá... sốt ruột, năm 2019, Benfica, lúc ấy còn dư dả tiền bạc sau khi bán Felix cho Atletico với giá 113 triệu bảng, quyết định chi 17 triệu bảng để đón về chân sút đã khiến biết bao hàng thủ ở Bồ Đào Nha (trong đó có cả hàng thủ Benfica) kinh hãi. Đó là vụ đầu tư khôn ngoan. Vinicius ghi bàn ngay trong trận ra mắt, và ghi thêm 17 bàn nữa để chiếm luôn danh hiệu Vua phá lưới mùa trước.
Và bây giờ thì anh đã có mặt ở nước Anh, sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Harry Kane. Trong khi hai người bạn Gabriel, một đã thất bại ở châu Âu (Barbosa), một đang mệt mỏi tìm kiếm vị trí ở Man City (Jesus), Vinicius giờ mới thực sự bứt tốc. Chậm, nhưng chắc!
Thần tượng cả Ronaldinho
Cao tới 1m90 và có thân hình lực lượng, Vinicius thoạt nhìn chẳng có liên hệ nào với Ronaldinho. Nhưng anh lại thần tượng huyền thoại đồng hương. “Tôi xem video của anh ấy suốt”, Vinicius nói. Dẫu vậy, Vinicius cũng sớm nhận ra Ronaldo (Bồ Đào Nha) mới là cầu thủ mà anh nên học theo. “Tôi thấy mình giống Ronaldo ở sự bùng nổ, cách anh ấy chơi một đối một và vượt qua đối thủ”.
Tại sao là V95?
Vì mục đích thương mại, nhiều cầu thủ thường lấy (các) chữ cái đầu trong họ và tên làm biệt danh, cũng là thương hiệu cá nhân. Vinicius chọn V95. Lý do thì đơn giản thôi. Một mặt Vinicius muốn thể hiện tình cảm với thần tượng (CR7), mặt khác tên anh bắt đầu bằng chữ V, còn 95 từng là số áo của anh (vì anh sinh năm 1995). Vấn đề là, nếu tìm kiếm trên Google, ta sẽ thấy V95 là tên của một loại thuốc tăng kích thước dương vật khá nổi tiếng.
XEM THÊM
Priscilla Salerno: Nữ diễn viên phim cấp 3 mê mệt Ronaldo, Mourinho và Guardiola
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn