Thảm họa Maguire, vấn đề Solskjaer

Khánh Phong
07:52 ngày 18-10-2021
Trung vệ đội trưởng Harry Maguire đã có một màn trình diễn thảm họa trong ngày trở lại Leicester khi mắc sai lầm ở 3 trong 4 bàn thua của Man United. Nhưng đó là thảm họa mà Man United có thể tránh được...
Thảm họa Maguire, vấn đề Solskjaer

CĐV Leicester vốn vẫn chưa hết giận Maguire vì khi trước anh đã gây sức ép với ban lãnh đạo đội bóng để được chuyển tới Man United. Nhưng vì nhiều lý do, họ không có dịp thể hiện thái độ với trung vệ người Anh, do những lần trở lại Leicester trước của Maguire đều diễn ra trên sân không khán giả. Nhưng trận đấu đêm thứ Bảy vừa rồi thì khác. Và thế là mỗi lần Maguire có bóng là một lần các khán đài của King Power rộ lên những tiếng la ó, huýt sáo. Và mỗi lẫn Maguire mắc sai lầm là lại rộ lên những tiếng cười và tràng vỗ tay dài.

Đêm thứ Bảy, các CĐV Leicester phải “vỗ tay” cho Maguire nhiều hơn là la ó anh. Lý do là trung vệ của Man United đã có một trận đấu quá tệ. Anh liên tục có những pha xử lý lập cập, chuyền hỏng, hoặc phải phá bóng vội vàng dưới áp lực. Tệ hơn, tất nhiên là cho Man United, Maguire là người có lỗi trực tiếp ở 3 trong 4 bàn thua của đội nhà. Maguire bị cướp bóng trong bàn gỡ hòa của Leicester, bỏ quên Vardy trong bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Bầy cáo, và để cầu thủ trẻ Patson Daka thoát đi trong bàn ấn định tỷ số 4-2.

Đó là một màn trình diễn tệ hại, không có gì phải bàn cãi. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao Maguire lại có mặt trên sân? Trước đó, hậu vệ người Anh dính chấn thương, và chính HLV Solskjaer cũng từng khẳng định anh sẽ không thể kịp bình phục cho trận đấu với Leicester. Đó là lý do trong suốt một tuần vừa qua, các CĐV Man United đã phải sống trong cảnh lo lắng, khi cả Raphael Varane cũng dính chấn thương. Viễn cảnh Lindelof đá cặp với Bailly ở trung tâm hàng thủ thực sự “đáng sợ”.

Maguire mắc lỗi ở 3/4 bàn thua của M.U trước Leicester vừa qua

Nhưng có vẻ như chính HLV Solskjaer cũng sợ cái viễn cảnh ấy. Nên ông mới ép Maguire vào sân cho bằng được. Có thể nói là Solskjaer đã chơi một canh bạc, nhưng ông đã không tính hết được rủi ro. Khi một trung vệ chưa, hoặc nhẹ nhàng hơn là mới bình phục chấn thương phải chơi bóng trong bầu không khí thù địch từ khán đài, lại không nhận được sự hỗ trợ từ các cầu thủ ở tuyến trên, sai lầm dường như là kết cục có thể thấy trước. 

“Tôi là người quyết định cho Maguire ra sân. Anh ấy là đội trưởng, là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi muốn đưa anh ấy trở lại càng sớm càng tốt bởi ảnh hưởng của anh ấy lên lối chơi của đội”. Đó là những giải thích sau trận của HLV Solskjaer. Ông nói chẳng có gì sai. Ông chỉ không đúng ở chỗ đã sử dụng Maguire ra sân khi anh còn chưa thực sự sẵn sàng, mà lý do là bởi nỗi sợ hãi đã khiến ông mất tỉnh táo. Nếu không tin những người như Bailly, ông giữ họ làm gì...

19 trận chỉ sạch lưới 1 trận
Dù đang có một trong những thủ môn hay nhất thế giới lại đang đạt phong độ cao, cùng hai trung vệ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm, Man United vẫn không thể giữ sạch lưới. Trận gặp Leicester vừa qua là trận thứ 18 họ bị thủng lưới trong 19 trận gần nhất. Đáng lo hơn là trước Leicester, Man United đã thua 2 bàn từ “bóng chết” dù đã thuê chuyên gia Eric Ramsay hồi mùa Hè.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x