Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Trong trận đấu tại vòng 5 FA Cup, Chelsea đã đánh bại Liverpool để hiên ngang vào tứ kết. Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng Gilmour vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ màn trình diễn chói sáng nơi tuyến giữa của The Blues.
Chia sẻ sau trận đấu, Gilmour bất ngờ cho biết Maguire là một trong những động lực để anh vươn lên. Theo đó, hai người đã có những va chạm trong trận đấu hồi tháng 10 tại League Cup giữa Chelsea và Man United.
"Anh ta đã nói rằng tôi chỉ là một thằng nhóc tí hon", Gilmour kể lại. "Maguire thường xuyên đẩy tôi và thậm chí còn nắm lấy cổ họng. Đó là điều mà tôi phải đối phó trong suốt trận đấu".
"Rõ ràng anh ta thích bắt nạt những cầu thủ trẻ và nhờ những người như Maguire ma tôi học được cách trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi tôi gặp lại anh ta", anh nói thêm.
Có vẻ như những tác động của Maguire đã khiến Gilmour mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong trận đấu với Liverpool, anh không những khiến Fabinho bẽ mặt bằng một pha xử lý tinh tế mà còn sẵn sàng ra lệnh cho các đồng đội lớn tuổi hơn.
"Tôi không ra sân mà chỉ biết im lặng. Tôi phải giao tiếp vì đó là việc một cầu thủ đá tiền vệ như tôi nên làm. Đội trưởng Andy Robertson tại ĐT Scotland từng nói với tôi rằng hãy cứ làm những gì mà mình cho là cần thiết", Gilmour cho biết.
Thần tượng của Gilmour là Cesc Fabregas. Hai người từng có thời gian tập chung với nhau khi tiền vệ người Tây Ban Nha còn ở Chelsea. Ngay sau khi Gilmour thi đấu chói sáng ở trận thắng Liverpool, Fabregas cũng đã lên tiếng khen ngợi người đàn em.
"Cậu ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời", Fabregas nói. "Billy có cách xử lý bóng rất thông minh và cũng rất tích cực học hỏi. Cậu ta có tất cả những thứ cần thiết để tỏa sáng tại môi trường khốc liệt như Premier League".
XEM THÊM
Fabinho: Khi ngọn hải đăng của Liverpool mất điện
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn