Thấy gì từ thất bại xấu hổ của Arsenal trước Watford?
Arsenal đã có trận thua vô cùng thất vọng 1-2 trước Watford. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý sau cuộc đối đầu này.
Vào giữa hiệp 2, HLV Marcos Silva tung Troy Deeney vào sân và sự góp mặt của anh khiến cục diện trận đấu thay đổi. Với lối chơi trực diện và đầy sức mạnh, Deeney thu hút được sự chú ý của Per Mertesacker, qua đó tạo điều kiện cho các tiền vệ tấn công khác của Watford khai thác. Một sự thay đổi nhân sự vô cùng khôn ngoan của Silva và ông thành công.
Trái lại, phía bên kia chiến tuyến, Wenger cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, "Giáo sư" quyết định tung Rob Holding vào thế chỗ Laurent Koscielny bị chấn thương. Arsenal cần hướng đến một chiến thắng chứ không phải một trận hòa, và đáng lẽ ông nên để Jack Wilshere vào sân.
Thêm nữa, việc bố trí Granit Xhaka - Mohamed Elneny đá cặp tiền vệ trung tâm không mang lại hiệu quả. Bộ đôi này tỏ ra mệt mỏi. Họ không kiểm soát được bóng cũng như không tạo được áp lực cần thiết với tuyến giữa của Watford. Wenger chắc hẳn cũng nhận ra điều đó, nhưng ông không đưa ra biện pháp thay đổi. Hệ thống chiến thuật vẫn được giữ nguyên và Arsenal phải trả giá.
Watford đúng là đã leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, song đoàn quân của Silva lại cho thấy điểm yếu chết người nơi hàng thủ. Lúc này, Watford là đội bóng để lọt lưới nhiều thứ 3 tại Ngoại hạng Anh 2017/18 với 13 lần, hơn mỗi Crystal Palace (bét bảng - 18 bàn), Stoke (xếp thứ 15 - 18 bàn) và West Ham (xếp thứ 14 - 14 bàn). Rõ ràng, đội chủ sân Vicarage Road cần sớm cải thiện tình hình, bởi họ không thể chờ đợi mãi vào sự tỏa sáng của hàng công.
Vào sân ở phút 61 thay Danny Welbeck, song Oezil đã không thể hiện được nhiều. Tiền vệ người Đức thậm chí còn sở hữu một cơ hội làm bàn cực kì ngon ăn, song anh thất bại trong việc hạ gục thủ thành Gomes. Nhìn những bước chạy của Oezil, người ta không còn thấy sự tự tin nơi anh.
Cựu ngôi sao Real Madrid thi đấu vật vờ, thiếu sự chắc chắn, lạnh lùng và sắc bén ở những pha dứt điểm. Oezil đã có thời cơ kết liễu trận đấu nhưng anh bỏ lỡ. Sau đó, Richarlison mang về quả phạt đền cho Watford và mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của Arsenal.
Theo thống kê, Sanchez là người để mất bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2014/15 (353 lần). Thế nhưng, điều đó không có nghĩa ngôi sao người Chile là tội đồ của Arsenal. Trái lại, tầm ảnh hưởng của Sanchez thực sự quyết định thành bại của Pháo thủ. Sanchez sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Anh qua người, chuyền bóng, dứt điểm và kiến tạo. Thiếu Sanchez, Arsenal không có cầu thủ tạo ra đột biến và thất bại trước Watford càng cho thấy sự quan trọng của cựu tiền đạo Barcelona.
Wenger đã phàn nàn sau trận đấu về quả phạt đền Arsenal phải chịu. Thế nhưng, đánh giá một cách công bằng, Arsenal liệu xứng đáng có điểm trận này? Pháo thủ đã không thể kiểm soát trận đấu. Ngay đến cả bản thân Wenger cũng bất lực trong việc thay đổi chiến thuật cũng như cách dùng người khó hiểu. Chính bởi vậy, thay vì đổ lỗi cho trọng tài, Arsenal nên tự trách mình yếu kém.
Watford 2-1 Arsenal
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn