Tiền đạo muốn thành công ở Chelsea thì phải lì lợm

Từ 06:48 ngày 29-06-2022
Đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi đế chế Chelsea xưng hùng xưng bá, nhưng lạ lùng thay, Chelsea chỉ có đúng 2 tiền đạo hay và đóng góp lớn cho các chức vô địch của The Blues, người đầu tiên là Drogba, và người thứ hai là Diego Costa.

Còn lại các tiền đạo thất bại tại Chelsea thì có thể xúc được trên một xe tải, từ Hernan Crespo, Andrey Shevchenko khi trước, đến Fernando Torres rồi Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, và mới nhất là Lukaku. Vậy điểm gì khác nhau giữa 2 lớp tiền đạo thành công - thất bại này? Câu trả lời chỉ có một chữ: lì!

Didier Drogba dũng mãnh như một chú voi rừng, sảng khoái và hùng hồn, oai phong và cực kỳ đáng tin tưởng. Diego Costa thì chỉ một biệt danh là đủ hiểu: hung thần. Vừa láu cá, vừa điếm đàng, vừa lắm chiêu trò, và đương nhiên là không thiếu tài năng săn bàn. Trong khi Torres, Sheva, Morata… thì thuộc kiểu đẹp trai thư sinh, nhu mì và khá khép kín.

Lukaku bên ngoài nhìn to béo, hổ báo, chứ thực tế thì “mong manh dễ vỡ”, nhạy cảm với những lời bình luận. Sự khác biệt trong tính cách con người của hai mẫu tiền đạo này đã đưa đến thành công và thất bại của họ. Đơn giản vì môi trường của Chelsea là môi trường của những cầu thủ lì lợm bậc nhất thế giới.

Văn hóa rường cột của Chelsea là lì, từ đội trưởng John Terry đến đội phó Frank Lampard, từ những Michael Ballack đến những Michael Essien, ở họ toát lên cái khí chất không lẫn vào đâu được của những người đàn ông đá bóng: mạnh mẽ, không đầu hàng, luôn ngẩng cao đầu. Những cầu thủ “yêu màu tím, hay khóc thầm” đều không thuộc về thế giới của những người đàn ông Chelsea.

Jose Mourinho từng kể một câu chuyện cũ để giải thích vì sao Chelsea mua Ballack thì thành công mà Shevchenko thì thất bại, đó là thái độ khác hẳn nhau. Michael Ballack và Andrey Shevchenko cập bến Chelsea trong mùa hè 2006, họ bước vào phòng thay đồ sau World Cup năm đó. Ngược hẳn với một Sheva nhút nhát, khép kín thì Ballack thoải mái, tươi vui.

John Obi Mikel nói “Shevchenko kiệm lời vô kể”. Còn Ballack bước vào thì các cầu thủ Chelsea (vốn cũng toàn dân “lì”) mặc định anh thuộc về họ. Ở anh có sự tự tin, tỏa sáng, và nụ cười với phong thái đại ca. Có một chi tiết nhỏ liên quan đến câu chuyện này nữa.

Ngày hôm đó, Ballack đã chọn cho mình một cái đầu đinh ba phân khá “gấu”, thay cho mái tóc bồng bềnh trước đó của anh. Rất rõ ràng, anh hợp với văn hóa Chelsea, và biết muốn tồn tại ở Chelsea thì phải “lì” và “gấu”. Ngược lại, nếu bạn hiền lành quá thì ắt sẽ bị cưỡi lên đầu mà thôi.

Đừng quên rằng Chelsea rất đặc biệt. Chelsea là đội bóng không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân mình ở mặt trận truyền thống Champion League. Chelsea vừa vào Champions League đã tạo nên những trận đấu kinh điển, những hình ảnh kiêu hùng, dù uất hận vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Do đó, nếu bạn không “lì”, không mạnh mẽ, xin đừng đến Chelsea vì bạn sẽ thất bại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x