Mason Mount: 'Tôi học được rất nhiều từ Frank Lampard'

Tùng Lâm
08:50 ngày 05-03-2021
Từng bị cho là sẽ mất vị trí khi HLV Thomas Tuchel tới thay Frank Lampard, nhưng cầu thủ trẻ Mason Mount đã nhanh chóng khẳng định được mình và hiện đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea. Vậy anh nói gì về quãng thời gian làm việc với Lampard và những ấn tượng ban đầu về Tuchel?

Đủ mọi cung bậc với bóng đá

Có nhiều cầu thủ sinh ra đã được ngậm thìa bạc. Nghĩa là con đường lên chuyên nghiệp của anh ta rất hanh thông và bằng phẳng: đến tuổi thì vào học viện, đến tuổi thì tốt nghiệp, và lên đội một, rồi đá chính. Nhưng đấy không phải là chuyện của Mason Mount, dù anh hội tụ mọi điều kiện để có được một khởi đầu thuận lợi.

Mount sinh ra là con “nhà nòi”. Bố anh cả sự nghiệp chỉ làm việc ở các đội bóng non-League (nằm ngoài hệ thống chuyên nghiệp, thường là bán chuyên), nhưng dù gì cũng là một HLV. Từ khi Mount còn bé tí, anh đã được bố “dẫn tới chỗ làm”. Những ký ức ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của Mount, nhất là phần nói chuyện trước, trong và sau trận. “Tôi không thể đi quá sâu vào chi tiết,” Mount vừa nói vừa cười. “Nội dung nhạy cảm lắm.” Mẹ anh, Debbie, thì luôn “cấm anh vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ”. “Bà biết bố tôi khi làm HLV thì như thế nào. Ông ấy dễ quạu lắm”.

Nhưng dù dễ quạu, bố của Mount chính là người đã kể cho anh nghe những câu chuyện tuyệt vời vốn thường chỉ có ở những trận đấu non-League. Những lần ngược dòng khó tin, những chiến tích phi thường trước những đội bóng mạnh hơn hẳn ở các cúp, hay những màn ẩu đả trong trận... tất cả những câu chuyện đó đều ít nhiều góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá trong Mount.

Tình yêu ấy càng lớn hơn khi đội bóng đầu tiên mà Mount “phải lòng”, Portsmouth, đang trải qua những ngày đẹp đẽ. Năm 2008, khi Mount mới 9 tuổi, đội bóng của Harry Redknapp đã giành chức vô địch FA Cup sau chiến thắng trước Cardiff trong trận chung kết ở Wembley.

Hôm ấy Mount có mặt trên khán đài với bố. “Tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự như thế,” Mount nhớ lại. “Lúc ấy bố nói với tôi: ‘hi vọng một ngày nào đó con sẽ được đứng trên sân và chơi bóng trước sự chứng kiến những người con người này.”

Được HLV mới Thomas Tuchel trọng dụng ở Chelsea, Mason Mount vẫn không quên ơn của người thầy cũ Frank Lampard

Hành trình gian nan

Những gì bố Mount nói với con trai mình cũng là những gì ta có thể nghe được từ hàng nghìn ông bố khác. Xác suất để một cậu nhóc mê bóng đá trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là quá nhỏ, nhất là ở một môi trường khắc nghiệt như Chelsea. Trước Mount, cầu thủ gần nhất của lò Chelsea trở thành trụ cột ở đội một là John Terry, người tốt nghiệp vào năm 1998. Thực tế là có thời điểm, bố Mount khuyên anh tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác.

Nhưng Mount nói rằng, anh chưa bao giờ thấy sợ hãi khi nhìn thấy hết lứa cầu thủ này tới lứa cầu thủ khác của học viện Chelsea phải tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở những nơi khác, thậm chí phải bỏ cuộc. Nhưng bất chấp quyết tâm của Mount, và thực tế anh luôn là một tài năng nổi trội bậc nhất trong lứa mình, cầu thủ người Anh vẫn không được trao cơ hội ngay lập tức. Đầu tiên anh được đẩy sang Vitesse Arnhem, CLB chị em với Chelsea. Rồi sau đó, xuống giải hạng Nhất để khoác áo Derby, nơi anh gặp Frank Lampard.

Đó là lúc câu chuyện cổ tích của Mount bắt đầu. Gây ấn tượng mạnh với Lampard, Mount được HLV người Anh kéo trở lại Chelsea khi ông được bổ nhiệm làm HLV của The Blues hồi đầu mùa trước. Anh thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở Premier League. Tuy nhiên, khi mọi việc không diễn ra như mong đợi, Mount thường là người đầu tiên bị chỉ trích, vì người ta cho anh đang được ưu ái quá mức do là “trò cưng” của Lampard. Ngày Lampard bị sa thải, nhiều người khẳng định Mount sẽ là cầu thủ đầu tiên bị “xử”.

Thực tế, Mount đã bị HLV Tuchel cho ngồi dự bị trong trận đấu đầu tiên. Cùng với anh là Recce James và Tammy Abraham, một dấu hiệu đáng lo cho “lũ trẻ nhà Lampard”. Nhưng rồi, cả ba dần dần đều được trọng dụng. Nhất là Mount, người đã đá chính trong mọi trận đấu từ đó tới nay. “Frank [Lampard] đã dạy tôi rất nhiều điều,” Mount nói, “và nay tôi đang học hỏi, theo một cách khác, từ Thomas. Việc được các HLV với những quan điểm bóng đá khác nhau chỉ dẫn chỉ khiến cho tôi thêm tiến bộ mà thôi”.

“Tất cả các cầu thủ đều hiểu rõ HLV mới muốn gì, cả khi không có bóng lẫn khi có bóng. Ông ấy khiến cho mọi thứ trở nên rất dễ hiểu”, Mount nói về HLV Tuchel.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x