Toby Alderweireld: 'Tôi sẵn sàng làm tất cả vì Mourinho!'

Trong khi nhiều người bắt đầu hoài nghi năng lực của Jose Mourinho, cho rằng ông sẽ không thể thành công, thậm chí không thể trụ lại lâu ở Tottenham, thì Toby Alderweireld lại hết lời ca ngợi vị HLV người Bồ Đào Nha. Trung vệ này khẳng định rằng, anh “sẵn sàng làm tất cả” vì ông thầy mới.
Toby Alderweireld: 'Tôi sẵn sàng làm tất cả vì Mourinho!'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thực tế thì Alderweireld không hề nói suông. Vì Mourinho, anh đã chấp nhận bắt tàu từ Antwerp (Bỉ) về Birmingham để kịp ra sân trong trận đấu với Aston Villa hồi đầu tháng này. Sở dĩ có chuyện đó là vì sau khi trở về Bỉ để chào đón sự ra đời của cậu con trai Jace, Alderweireld dự định sẽ bắt máy bay trở lại Anh để chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng máy bay của Alderweireld lại gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp. Bình thường, Alderweireld có thể lấy lý do đó để xin về muộn. Nhưng vì Mourinho, anh đã quyết định bắt tàu.

“Với tôi, Jose Mourinho là một nhà một nhà quản trị con người tuyệt vời,” Alderweireld nói. “Ông ấy là kiểu người có thể khiến bạn sẵn sàng bỏ ra tám giờ trên đường để có thể ra sân vào Chủ nhật, ngay sau khi con trai của bạn vừa chào đời.” Trung vệ người Bỉ cảm thấy ở Mourinho toát ra một thứ năng lượng thật sự đặc biệt, rất khó giải thích. “Đó là cảm xúc mà tôi có với ông ấy,” Alderweireld nói thêm. “Tôi chỉ thấy rằng tôi không muốn khiến cho ông ấy cảm thấy thất vọng.”

Cũng vì Mourinho, Alderweireld đã chấp nhận ký hợp đồng mới với Tottenham, sau nhiều tháng chần chừ khiến người ta nghĩ rằng anh đã quyết định ra đi khi hợp đồng hết hạn. Tất nhiên, Alderweireld không muốn người ta nhìn nhận sự việc theo cách đó. “Tôi đoán mọi người sẽ nghĩ là  bây giờ tôi hạnh phúc hơn bởi vì HLV cũ đã chia tay đội bóng,” Alderweireld nói. “Nhưng thực tế thì hồi trước tôi cũng hạnh phúc. Tôi luôn thấy hạnh phúc và sẵn sàng làm tất cả những gì tốt nhất vì Spurs.” Dù vậy, anh cũng phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của Mourinho khiến mọi việc tiến triển nhanh hơn. 

Nhưng nói gì thì nói, những ngày đẹp đẽ nhất của Alderweireld (cho tới lúc này) đều gắn liền với “vị HLV cũ” (Pochettino). Chỉ là trong những ngày cuối cùng của vị HLV người Argentina, mối quan hệ giữa hai bên đã không còn được như trước, chủ yếu vì chuyện hợp đồng của Alderweireld. Pochettino loại anh khỏi đội hình vì anh không chịu ký hợp đồng mới, điều ông từng làm với Rose, rồi Eriksen. Nhưng Alderweireld chưa bao giờ vì thế mà ghét Pochettino. “Thành thật nhé, ông ấy là người đã đưa CLB lên một tầm cao mới, và tôi rất biết ơn những gì mà ông ấy đã làm cho đội bóng này. Tôi nghĩ mọi người đều như thế,” anh nói.

Với cá nhân Alderweireld (trái), Mourinho không chỉ là HLV giỏi, mà còn là một nhà quản trị đại tài

Pochettino là một trong hai HLV người Argentina có nhiều ảnh hưởng với Alderweireld. Người còn lại là Diego Simeone, dù anh chỉ làm việc với Simeone trong một thời gian rất ngắn ở Atletico Madrid. Nếu Ajax là nơi Alderweireld trui rèn khả năng chơi bóng của mình, thì tại Atletico, anh đã được dạy về khát khao chiến thắng. “Ở Ajax, tất cả xoay quanh chuyện chơi bóng. Chúng tôi tập trung vào kỹ năng chuyền bóng, và các kỹ thuật khác,” anh nói. “Nhưng tôi nhớ trong buổi tập đầu tiên ở Madrid, khi tôi vừa không chế bóng trong khu 16m50 thì Simeone lập tức yêu cầu dừng lại. ‘Đừng bao giờ làm thế,’ ông ấy nói.”

“Rõ ràng là ông ấy không thích điều đó,” Alderweireld nói thêm. “Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Rồi tôi hiểu ra nhiều chuyện. Nhìn nhận bóng đá theo kiểu nào [kiểu Ajax hay kiểu Atletico] cũng đều tích cực cả. Và tôi rất biết ơn ông ấy vì những gì ông ấy đã dạy cho tôi.”

Alderweireld cũng thừa nhận rằng sau thất bại trong trận chung kết Champions League mùa trước, có một cái gì đó ở Tottenham đã mất đi. Ở thời điểm đó, không ai nhận ra được điều đó. Nhưng khi mùa giải mới diễn ra, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng. “Ông ấy [Pochettino] là người khiến chung tôi phải nỗ lực nhiều nhất. Với ông ấy, tất cả mọi người đều tiến thêm những bước mới về sự chuyên nghiệp”, Alderweireld nói. “Rồi một ngày ta bỗng nhận ra là cách ấy không hiệu quả nữa. Rất khó để chấp nhận thực tế đó. Rất khó”.

Với Mourinho, Alderweireld hi vọng Tottenham sẽ vượt qua được tình trạng đó. Nhưng anh biết rằng cả Mourinho lẫn Tottenham sẽ cần nhiều thời gian. “Tôi nghĩ là từ mùa giải sau, với một kỳ tập huấn chất lượng, chúng ta sẽ được thấy Tottenham đích thực”, Alderweireld nói, và kêu gọi các CĐV “lạc quan”. “Chúng tôi đang làm tất cả để trở lại, và chúng tôi sẽ trở lại.”

Vẫn ngạc nhiên khi “bị” nhận ra
Dù đã là một ngôi sao toàn cầu, nhưng Alderweireld vẫn thường bất ngờ khi các CĐV nhận ra anh trên đường. “Đôi khi trong lúc đang đi dạo với vợ trên đường, có ai đó gọi tên tôi. Những lúc như thế tôi luôn sững lại một giây và nghĩ “sao họ lại biết tên mình nhỉ?”. Nhưng tôi nghĩ mình nên như thế. Tôi không phải là loại người nghĩ rằng mình là một cái gì đó đặc biệt”, Alderweireld nói.

Thời niên thiếu khó khăn của Alderweireld
Toby Alderweireld nói rằng, dù bây giờ trung vệ này đã có một cuộc sống khá giả, nhưng anh chưa bao giờ quên được gốc gác khó khăn của mình. Hồi anh em nhà Alderweireld còn nhỏ, bố của anh đã phải làm hai việc một lúc để có thể nuôi cả nhà. Ra ngoài ăn tối vì thế là thứ xa xỉ. Chỉ lâu lâu cả nhà mới được đi ăn pizza một lần, và mỗi lần như thế, mỗi người không bao giờ được gọi quá một lon coke. 

98. Alderweireld đã có 98 lần khoác áo ĐT Bỉ. Chỉ có 3 cầu thủ hiện còn thi đấu có số trận cho ĐTQG nhiều hơn anh, là Vertonghen (118), Eden Hazard (108),  và Axel Witsel (105). Cả 3 đều ra mắt đội tuyển sớm hơn anh.

XEM THÊM

4 cầu thủ Liverpool nhiều khả năng bị Klopp tống cổ trong mùa Hè

Ngoại hạng Anh chuẩn bị ra phán quyết về phương thức kết thúc mùa giải

Premier League 2019/20: Trao cúp thì quá tốt, không trao... càng tốt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x