Tôi thấy Mourinho nên chuyển sang đóng phim...

Trần Minh Trần Minh
19:59 ngày 05-10-2015
Tôi thấy Jose Mourinho nên đi casting vào vai cựu đặc vụ Bryan Mills trong bộ phim nổi tiếng Taken vì nghe đâu người ta chuẩn bị dựng tác phẩm màn bạc này thành phim truyền hình.
Tôi thấy Mourinho nên chuyển sang đóng phim...
Mourinho sẽ cực ngầu nếu cầm trên tay cái điện thoại, gườm chất giọng đe dọa của ông ta: “Tôi không biết mấy anh là ai, mấy anh từ đâu đến. Nhưng tôi sẽ tìm ra mấy anh và đưa cho mấy anh 3 điểm”. 

Tôi thấy người nhập cư và David Beckham chuẩn bị trở thành những đối tượng tiếp theo bị Jose Mourinho viện dẫn cho thất bại của Chelsea. Từ đầu mùa đến giờ, ông ta đã tấn công lực lượng bác sĩ của đội, Ban tổ chức, FA, trọng tài, John Terry, vợ của Rafa Benitez, Arsene Wenger và những thế lực huyền bí. Không một ai có thể ra khỏi danh sách đổ thừa của Mourinho.

VIDEO: Chelsea lại thua, lối thoát nào cho Mourinho?


Tôi thấy Mourinho đang đánh mất sự tỉnh táo. Không tỉnh táo nên không cho ra đội hình xuất phát tối ưu, không tỉnh táo nên không đưa ra những điều chỉnh hợp lý trong trận. Có người bảo rằng đầu của Mourinho đang quay vèo vèo trong... máy giặt. Tại sao Mourinho tung Nemanja Matic vào sân đầu hiệp 2 rồi lại rút anh ta ra? Ông ta muốn cho cả thế giới thấy Matic chính là “thủ phạm” trong thất bại của Chelsea ư?  

Tôi thấy Cesc Fabregas, à không, tôi không thấy anh ta đâu cả!

Tôi thấy Branislav Ivanovic quả là có khí khái giống quảng cáo nổi tiếng năm nào của một hãng nước giải khát. Anh ta sống bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, nhưng có điều anh ta không biết đá bóng mà thôi. Mùa trước anh ta là điểm mạnh, mùa này anh ta là điểm yếu. Ai cũng thấy, nhưng dường như Jose Mourinho không thấy. Ông ta còn để cho anh ta làm đội trưởng khi John Terry không đá. 


Tôi thấy Radamel Falcao quả là chân sút ổn định nhất thế giới hiện nay. Ba trận anh thi đấu là ba trận đội nhà thất bại và anh luôn để lại ấn tượng bởi một pha bóng ngớ ngẩn nào đó, không trượt chân khi đá phạt thì cũng ngã lăn ra đòi phạt đền dù anh chỉ... vấp vào cỏ mà thôi. Ngày trước Fernando Torres là “sát thủ” ở Liverpool, sang Chelsea mới “xịt”. Andriy Shevchenko là “sát thủ” ở Milan, sang Chelsea mới “xịt”. Riêng Falcao thì anh... “xịt” đều từ Man United đến Chelsea, không thấy dấu hiệu tiến bộ. 

Tôi thấy Eden Hazard, à không, tôi cũng không thấy anh ta đâu cả!

Tôi thấy Roman Abramovich dường như đang ăn chay, vì ông ta vẫn chưa xuống tay với Mourinho. Việc Mourinho vẫn thao thao bất tuyệt trong cuộc họp báo sau trận đấu chứng tỏ là ông vẫn đang có được sự hậu thuẫn từ người đàn ông quyền lực nhất Stamford Bridge.

Tôi thấy Willian là cầu thủ sút phạt hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Anh ta đã ghi bàn từ sút phạt trực tiếp cho Chelsea trong 4 trận liên tiếp. Những quả sút phạt ấy bóng có độ lượn cực kỳ khó lường, rõ ràng là thành quả của một sự khổ luyện. Nhưng đấy cũng là điểm sáng duy nhất tại Chelsea hiện tại.

Hài hước: CĐV Chelsea chơi xỏ trọng tài chính


Tôi thấy hãng lốp xe Yokohama quả là vận rủi của Chelsea. Từ khi họ chuyển sang nhà tài trợ này, xe bus của Chelsea liên tục bị xịt lốp, cứ chạy được vài chục mét lại tiếp tục hỏng hóc. Lối chơi của Chelsea được ví là dựng xe bus, vậy mà bánh xe hỏng thì đâu có được. Nếu Abramovich không dám thay đổi HLV, ông ta nên xem xét chuyện đổi nhà tài trợ trên áo đấu.

Tôi thấy bây giờ đến anti-fan của Chelsea cũng hết ghét Chelsea rồi. Vì người ta chỉ ghét bạn khi bạn đang thành công, chứ thấy bạn đang thất bại thì họ cũng... tội tội. Từ chỗ là đối thủ của Man City, giờ Chelsea rớt xuống ngang hàng với Stoke City và Sweansea City. Hãy cho chúng tôi niềm kiêu hãnh của một nhà vô địch đi nào Chelsea. Niềm kiêu hãnh ấy cũng là một trong những điều mà tôi và mọi người... không thấy!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Klopp 99% sẽ dẫn dắt Liverpool Klopp 99% sẽ dẫn dắt Liverpool

    BLĐ Liverpool sẽ mở ra các cuộc đàm phán với HLV Juergen Klopp trong tuần này, và hy vọng sẽ có được sự phục vụ của chiến lược gia người Đức trước cuối tuần sau.

  • Tổng hợp vòng 8 ngoại hạng Anh: M.U thua đau, Man City đòi lại ngôi đầu Tổng hợp vòng 8 ngoại hạng Anh: M.U thua đau, Man City đòi lại ngôi đầu

    Sau 1 tuần để mất ngôi đầu bảng vào tay M.U, Man City đã tận dụng thành công cú vấp ngã của kình địch cùng thành phố ở Emirates để lập lại trật tự.

  • Ai sẽ thay Rodgers ngồi ghế nóng ở Liverpool? Ai sẽ thay Rodgers ngồi ghế nóng ở Liverpool?

    Brendan Rodgers đã bị sa thải, băng ghế huấn luyện tại Liverpool đang nóng hơn bao giờ hết. Và điều NHM chờ đợi lúc này là ai sẽ được chọn để chèo lái con thuyền The Kop đi đúng hướng.

  • Chelsea có điên mới sa thải Mourinho lúc này Chelsea có điên mới sa thải Mourinho lúc này

    Bài viết của Martin Samuel cho tờ Daily Mail về chuyện đi hay ở của Jose Mourinho, sau khởi đầu tệ hại nhất suốt 37 năm qua cùng CLB Chelsea.

  • Mourinho đánh mất mình, đánh mất cả phòng thay đồ Mourinho đánh mất mình, đánh mất cả phòng thay đồ

    Người ta không còn thấy ở Jose Mourinho hình ảnh một vị tướng sẵn sàng ưỡn ngực hứng lấy mọi hòn tên mũi đạn để bảo vệ cho những người lính dưới quyền của mình. Chọn cách đẩy các cầu thủ ra tuyến lửa, Mourinho đã phản bội chính mình, và việc ông bị phản bội, nếu có xảy ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu.

  • Sự kiện nổi bật trong tuần: Đã thấy những siêu kỷ lục gia Sự kiện nổi bật trong tuần: Đã thấy những siêu kỷ lục gia

    BongdaPlus tổng hợp những sự kiện bóng đá thế giới nổi bật tuần qua và những trận đấu đáng chú ý giữa tuần này.

  • Giá như Mourinho đừng bán Lukaku... Giá như Mourinho đừng bán Lukaku...

    Everton đã được tiền đạo Romelu Lukaku cứu rỗi. Trong trận derby vùng Merseyside đêm qua, chưa đầy 5 phút sau khi đội nhà bị Liverpool vượt lên dẫn bởi pha lập công của Danny Ings, chân sút người Bỉ đã san bằng cách biệt cho Everton.

  • Raheem Sterling: Điểm tối giữa dàn sao Man City Raheem Sterling: Điểm tối giữa dàn sao Man City

    Raheem Sterling - ngôi sao người Anh đắt giá nhất trong lịch sử bị HLV Manuel Pellegrini thay ra ngay sau hiệp 1 trận Man City - Newcastle vì lối chơi thiếu hiệu quả.

  • Sergio Aguero: Chàng trai tháng 10 Sergio Aguero: Chàng trai tháng 10

    Cứ đến tháng 10 là Sergio Aguero bùng nổ dữ dội. Và Man City cũng chỉ mong như thế. Sau khi thua 2 trận liên tiếp trước West Ham và Tottenham, Man City đã dồn nén mọi nỗi bực dọc vào Newcastle bằng màn “thảm sát” 6-1.

  • Chelsea cạn kiên nhẫn với Falcao Chelsea cạn kiên nhẫn với Falcao

    Chelsea sẽ không ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo Radamel Falcao sau khi mùa giải này kết thúc. Thông tin trên được tờ Daily Mirror tiết lộ ngày hôm qua, sau thất bại gây sốc 1-3 của đội bóng thủ đô London trước đội khách Southampton.

  • M.U quá kém bởi Arsenal quá hay M.U quá kém bởi Arsenal quá hay

    Trận thua trước Arsenal đêm qua là màn trình diễn dở chưa từng thấy của M.U từ đầu mùa, nhưng lí do chính là bởi “Pháo thủ” đã có một trận đấu thăng hoa đến tột đỉnh trên mọi khía cạnh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x