Tottenham bỏ Bale thì thương mà vương Bale thì tội

Lâm Phong
15:03 ngày 24-12-2020
Cuộc tái duyên giữa Gareth Bale với Tottenham mang theo hy vọng cho cả hai phía. Bale kỳ vọng tìm lại hào quang thời đỉnh cao, còn Spurs chờ đợi ngôi sao người Xứ Wales cùng Harry Kane và Son Heung-min tạo nên bộ ba sát thủ. Đáng tiếc, Bale ngày càng trở thành vấn đề gây phiền muộn cho HLV Jose Mourinho và các đồng đội.
Tottenham & cuộc tái duyên với Gareth Bale: Bỏ thì thương mà vương thì tội

45 phút thảm họa trước Leicester 

45 phút góp mặt của Gareth Bale trong trận Tottenham vs Leicester hôm 20/12 vừa qua thật sự là một thảm họa. Anh được tung vào sân khi Tottenham cần gia tăng sức mạnh tấn công sau hiệp đầu giằng co. Tuy nhiên, tất cả những gì Bale làm được chỉ là… 1 cú dứt điểm không trúng đích, 18 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 56% trong 5 lần cố gắng đi bóng thì đã có 3 lần thất bại, 29 pha chạm bóng nhưng không tạo ra nổi đường chuyền sáng nước nào.

Nhìn chung thì Bale đã trải qua 10 trận trên tất cả các đấu trường mùa này nhưng mới ghi được 2 bàn thắng (trong đó có một quả penalty tại Europa League), chưa có kiến tạo thành bàn nào và cũng chẳng để lại bất kỳ ấn tượng gì. 

Khi Real Madrid đồng ý để Bale trở lại Tottenham theo dạng cho mượn, có lẽ bản thân Bale và NHM Spurs đều đã mở tiệc. Tottenham kỳ vọng Bale sẽ là “một quả cherry chín mọng đặt trên chiếc bánh gato” (theo ví von của tờ The Guardian), trong khi đó Bale cũng rất nôn nóng tìm lại cảm giác chơi bóng đã bị bào mòn sau thời gian ăn không ngồi rồi tại Real. 

Thế nhưng những gì đã diễn ra cho thấy cuộc sống của Bale ở Tottenham thậm chí còn tệ hơn giai đoạn anh bịt mắt ngủ gật trên băng ghế dự bị Real. Bởi trong màu áo Real, Bale phản ứng với sự sa sút phong độ của mình bằng một thái độ chán nản và bất cần, nhưng trong màu áo Spurs, anh được tạo cơ hội tìm lại cảm giác của thời đỉnh cao nhưng vẫn không thể nắm bắt được. Rất nhiều người đang tự hỏi, phải chăng khả năng của Bale đã hoàn toàn thui chột?

Bale (trái) đang có những màn trình diễn rất thất vọng trong màu áo Tottenham

Giải cứu Bale bằng cách nào?

Jose Mourinho hiểu vấn đề của Bale. Là một chiến lược gia tương đối khó tính với các học trò, nhưng Mourinho lại rất cảm thông với tình trạng của Bale với lời phát biểu: “Quả có hơi bất công khi đòi hỏi Bale phải thi đấu xuất sắc như trong quá khứ”. Đó là lý do Mourinho để ngôi sao Xứ Wales ra sân tất cả các trận của Tottenham tại Europa League mùa này và thi thoảng vẫn sử dụng anh ở Premier League.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của cả Mourinho, NHM lẫn các cầu thủ Tottenham dành cho Bale đều đang cạn dần. 393 phút thi đấu tại Europa League chỉ ghi 1 bàn thắng trên chấm 11m. 160 phút ra sân ở Premier League cũng chỉ ghi được 1 bàn. Bale đang ngày càng trở thành gánh nợ với Spurs.

Cả truyền thông Anh và các chuyên gia đều đã tham gia vào công cuộc giải cứu Bale. Tờ Telegraph đưa ra 3 việc Spurs cần làm để hồi sinh Bale (để anh thi đấu ở vị trí số 10, cho ra sân thường xuyên hơn và kêu gọi sự hỗ trợ từ những ngôi sao Tottenham khác). Trong khi đó HLV Glen Hoddle thì phát biểu trên Goal thôi thúc Bale phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua sức ì của bản thân. 

Mourinho, Tottenham và cả truyền thông đều không bỏ Bale, hy vọng anh cũng sẽ không từ bỏ chính mình. Mùa bóng vẫn còn nửa cuối – giai đoạn mà tin chắc rằng Mourinho sẽ cần tới khả năng của Bale để vượt qua vô số thách thức. Liệu Bale có thể tạo nên một điều thần kỳ nào đó hay mối lương duyên ngắn ngủi với Spurs sẽ trôi qua nhạt nhẽo?

Premier League nuôi 2 cầu thủ “ngồi mát ăn bát vàng”
Gareth Bale dành phần lớn thời gian trong mùa bóng này để ngồi dự bị nhưng vẫn bỏ túi số tiền lương lên tới 32,5 triệu bảng/mùa (325.000 bảng/tuần, do Real trả). Như vậy là trong Top 4 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League vào thời điểm hiện tại đã có tới 2 ngôi sao chẳng làm gì vẫn kiếm bộn tiền. Ngoài Bale thì còn một ca chây ì kinh điển khác mang tên... Mesut Oezil (350.000 bảng/tuần). 

38. Trong cả màu áo Tottenham lẫn ĐT Xứ Wales mùa này, Gareth Bale đã thực hiện tổng cộng 38 cú dứt điểm nhưng mới chỉ có 2 bàn thắng. Tiền vệ này đang mất trung bình tới 420,5 phút để ghi 1 bàn ở mùa 2020/21. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x